Anh dự định báo cáo con kính quỷ này cho Trấn Tà Ty để kiếm thêm một mẻ điểm tích lũy.
Chậc chậc chậc! Bỗng cảm thấy bản thân còn đáng ghét hơn cả mấy tên tư bản độc ác nữa.
Vừa mở ứng dụng Trấn Tà Ty, anh đã nhận được thông báo hệ thống.
Số điểm tích lũy từ vụ xử lý con quỷ bán đĩa cắt thận và hai con địa phược linh trước đó đã được cộng vào tài khoản, đồng thời hơn hai vạn tệ tiền thưởng cũng đã được chuyển vào từ sáng sớm.
Vì Trấn Tà Ty muốn bảo vệ an toàn cho thành viên khi đang làm nhiệm vụ nên những tin nhắn này sẽ không hiện thông báo cho đến khi mở ứng dụng lên.
Đọc xong tin nhắn, Lục Chấn nhấn vào thông tin cá nhân.
[Họ tên: Lục Chấn.]
[Thân phận: Thành viên phổ thông của Trấn Tà Ty Thiên Hải.]
[Thực lực: Tuần Dạ Sử cảnh giới thứ ba.]
[Chiến tích: Diệt trừ ác quỷ 4 lần.]
[Điểm tích lũy: 240.]
Trấn Tà Ty chia mỗi cảnh giới tu hành thành ba giai đoạn: sơ, trung và hậu kỳ.
Do Lục Chấn đã tiêu diệt địa phược linh – loại quỷ được Trấn Tà Ty đánh giá là ác quỷ cấp cao, nên thực lực của anh được cập nhật thành Tuần Dạ Sử cảnh giới thứ ba cũng là điều dễ hiểu.
Sau khi lướt qua thông tin cá nhân, Lục Chấn mở giao diện nộp nhiệm vụ.
Tại đây không chỉ có thể nộp các nhiệm vụ đã hoàn thành mà còn có thể báo cáo những quỷ vật chưa bị Trấn Tà Ty phát hiện.
Dù là tiêu diệt hay chỉ báo cáo tung tích thì đều nhận được một khoản điểm tích lũy.
Đây là chức năng Trấn Tà Ty thiết lập để khuyến khích các thành viên săn lùng quỷ vật.
Giơ điện thoại lên, Lục Chấn tìm một góc độ khá tốt để chụp một tấm ảnh.
Sau đó, anh lại… không biết là lần thứ bao nhiêu nắm lấy chuôi đao, rót luồng khí huyết nóng rực vào trong gương.
Ngọn lửa khí huyết bùng lên trong gương, chớp mắt hóa thành một biển lửa bao trùm lấy kính quỷ Ô Kiến Nguyên.
Lục Chấn thấy Ô Kiến Nguyên đang ở giữa biển lửa từ từ nhắm mắt lại, khóe miệng khẽ nở nụ cười.
Cuối cùng cũng được giải thoát rồi!
Sau đó, cơ thể nó dần dần hóa thành tro bụi trong biển lửa.
[Tinh… Kính quỷ Ô Kiến Nguyên (Ác quỷ) đã chết, giá trị sợ hãi +100!]
Nghe thấy tiếng thông báo, Lục Chấn háo hức mở bảng hệ thống.
[Ký chủ: Lục Chấn.]
[Giá trị sợ hãi: 2361.]
[Công lực: 155 năm.]
[Võ học: Long Tượng Bàn Nhược Công tầng 3. Đoán Thể Quyết. Ngũ Hổ Đoạn Phách Đao Pháp (Tinh thông).]
[Vật phẩm đặc biệt: Dao gọt hoa quả trừ tà. Xí Huyết Đao +1. Bí tịch Long Tượng Bàn Nhược Công. Bí tịch Ngũ Hổ Đoạn Phách Đao Pháp.]
Con kính quỷ này đúng là một “mỏ dầu” xịn, đóng góp cho anh hơn hai ngàn giá trị sợ hãi.
Gần bằng tổng thu hoạch từ ba con ác quỷ anh vất vả giết lần trước cộng lại.
Sau khi kính quỷ chết, Lục Chấn thu hồi toàn bộ khí huyết.
Lửa tắt đi, Lục Chấn ngạc nhiên phát hiện bộ xương nguyền rủa trong gương lại không hề bị hóa thành tro.
Những vết nứt do bị đốt cháy trên đó đang dưới tác động của âm khí mà từ từ được chữa lành.
“Cái quái gì thế này?” Lục Chấn gãi đầu khó hiểu.
Anh không vội rút Xí Huyết Đao ra mà lên ứng dụng Trấn Tà Ty tìm kiếm xem có trường hợp nào tương tự không.