Đến nội dung chính

Chương 40

admin 633 Chữ Cài Đặt

[Ký chủ có muốn tiêu hao 200 điểm sợ hãi để cường hóa Trảm Phách Đao Pháp không?]

Lục Chấn nghe tiếng thông báo bên tai, rơi vào trầm tư.

Không biết 200 điểm sợ hãi này là tiêu hao để cường hóa ra giai đoạn tiếp theo, hay là tiêu hao để cường hóa ba tầng đao pháp hiện tại.

“Không!” Suy nghĩ một hồi, Lục Chấn vẫn thấy nên giữ lại thì hơn.

Hiện tại bộ đao pháp này đã đủ cho anh dùng rồi, cứ tập trung luyện công pháp tầng thứ ba đến viên mãn đã rồi tính sau.

Nghĩ vậy, anh cất Xí Huyết Đao và bí kíp đao pháp vào không gian hệ thống.

Sau đó bắt đầu cường hóa hồng sâm pha nước, tiếp tục tu luyện [Long Tượng Bàn Nhược Công] tầng thứ ba.

Hai ngày tiếp theo, Lục Chấn bế quan tu luyện trong phòng, không hề bước chân ra ngoài.

Trong thời gian đó, anh mất nguyên một ngày để luyện [Long Tượng Bàn Nhược Công] tầng thứ ba đạt đến viên mãn.
Sau đó lại tốn 200 điểm sợ hãi để cường hóa [Trảm Phách Đao Pháp.]

[Trảm Phách Đao Pháp] sau khi cường hóa đã biến thành [Ngũ Hổ Đoạn Phách Đao Pháp.]

Thật lòng mà nói, khi Lục Chấn nhìn thấy cái tên “Ngũ Hổ Đoạn Phách Đao Pháp”, nét mặt anh hệt như kiểu “ông già nhìn điện thoại trên tàu điện ngầm”.

Sao cường hóa xong cái tên công pháp nghe còn “phèn” hơn thế này!

Lục Chấn lật xem [Ngũ Hổ Đoạn Phách Đao Pháp], phát hiện cảnh giới đao pháp từ ba cảnh giới Nhập môn, Tinh thông, Đại thành trước đó đã diễn hóa thành năm cảnh giới.

Nhập môn, Tinh thông, Đại thành, Viên mãn, Thông thần.

Tu luyện đao pháp đến cảnh giới Viên mãn, trước khi chém địch sẽ chém đứt can đảm của đối phương trước, khiến chúng chưa đánh đã sợ, làm sức chiến đấu của kẻ địch giảm đi ba phần, cơ hội thắng của bản thân tự nhiên tăng thêm ba phần.
Tu luyện đến cảnh giới Thông thần, khi ra đao thậm chí có thể huyễn hóa ra linh tướng Ngũ Hổ, mới thực sự là cảnh giới thông thần.

Lục Chấn bừng tỉnh, hóa ra hai chữ “Ngũ Hổ” là từ đây mà ra, đúng là… súc tích thật!

Nhưng sau khi cường hóa, hệ thống chỉ hoàn thiện hơn đao pháp của ba cảnh giới đầu, chứ không có phương pháp tu luyện của hai cảnh giới sau.

Xem ra cần phải cường hóa thêm hai lần nữa mới có thể hiện ra phương pháp tu luyện của hai cảnh giới cuối cùng.

Vì không gian trong phòng quá nhỏ, không thích hợp để triển khai Xí Huyết Đao.

Nên Lục Chấn lấy dao gọt hoa quả trừ tà ra, dùng nó để tu luyện [Ngũ Hổ Đoạn Phách Đao Pháp.]

Lại mất thêm một ngày nữa, Lục Chấn đã luyện [Ngũ Hổ Đoạn Phách Đao Pháp] đến cảnh giới Tinh thông.

Đao pháp ở cảnh giới này cương mãnh lẫm liệt, không gì cản nổi, muốn chém đứt can đảm của kẻ địch thì phải rèn luyện can đảm của bản thân trước.
Sau đó Lục Chấn mới lấy Xí Huyết Đao ra, tiêu hao 600 điểm sợ hãi để cường hóa nó.

Thanh Xí Huyết Đao sau khi cường hóa, các hoa văn màu đỏ trên đao đều ẩn đi hết, trông cực kỳ bình thường.

Chỉ khi được cung cấp khí huyết, các hoa văn huyết sắc mới hiện ra.

Hơn nữa, Xí Huyết Đao sau khi cường hóa sẽ không gây tổn hao khi dẫn truyền khí huyết lên thân đao, có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của Lục Chấn.

Hoàn thành tất cả những việc này, thực lực của Lục Chấn cũng tăng trưởng vượt bậc.