Đến nội dung chính

Chương 12: Nữ nhi nhà tướng

admin 495 Chữ Cài Đặt

Lâu dần, trong lòng Mộc Lan nảy sinh bất bình, hóa thành oán hận ghen tỵ. Nàng ta bèn tìm cơ hội thông đồng với Yêu giới, âm mưu giết Thanh Đại, đoạt ngôi Hoa thần, lại còn muốn khiến Hoa giới thoát khỏi Thiên giới, quy phục dưới trướng Yêu giới. Vì thế, nhân lúc Thanh Đại hạ phàm lịch kiếp, Mộc Lan cố ý hiển linh ở Uổng Tịch Sơn, xúi giục dân làng giết chết Kỷ Thanh Đại.

Đáng tiếc, kế ấy không thành.

Kế này không thành công, nàng ta lại nghĩ ra kế khác.

Thấy Kỷ Thanh Đại đã thành thân với Hàn Chiến Tiên, Mộc Lan liền lợi dụng mối oán hận của Lê Kinh An với nàng, nhiều lần ra tay giúp Lê Kinh An, khiến cho Thanh Đại liên tục bị hãm hại mà chẳng lần nào tìm ra manh mối.

Khi Thanh Đại hiểu rõ chân tướng, liền đi tìm Mộc Lan tính sổ. Mộc Lan đau khổ kể hết mối oán hận trăm năm, rồi lập tức ra tay muốn giết nàng.
Hàn Chiến Tiên xông lên đỡ một chiêu cho Thanh Đại, chết ngay tại chỗ.

Thanh Đại điên cuồng, muốn lấy mạng Mộc Lan, nhưng vì linh lực yếu kém, trái lại bị nàng ta đánh trọng thương.

Mộc Lan giết chóc khắp nơi.

Ngay khi Thanh Đại sắp chết dưới tay Mộc Lan, Hàn Chiến Tiên lúc này đã khôi phục thân phận Côn Luân Thần Quân hiện thân, một chiêu giết chết Mộc Lan.

Thoát chết trong gang tấc, Kỷ Thanh Đại nhìn Hàn Chiến Tiên mà nước mắt tuôn rơi.

Mất đi một lần, nàng mới biết mình vốn chẳng thể rời xa chàng.

Chỉ cần chàng còn sống, mọi chuyện trong quá khứ đều không còn quan trọng.

Hai người hôn nhau suốt nửa nén nhang, rồi cùng trở về Thiên giới, cử hành đại hôn linh đình.

Thậm chí còn hạ phàm lần nữa, sống kiếp phàm nhân mấy chục năm, tận tâm phụng dưỡng phụ mẫu của Hàn Chiến Tiên đến lúc khuất núi.
Về sau, đoạn tình duyên bi hùng này được chép thành thoại bản. Hoa thần cùng Côn Luân Thần Quân, tuy từng bị kẻ khác chia rẽ lúc lịch kiếp, nhưng sau bao gian nan hiểm trở, rốt cuộc cũng phá tan âm mưu Yêu giới, trở thành truyền thuyết được muôn người ca tụng.

Phì phì!

Lê Lạc vỗ ngực, ép cho hơi thở thông suốt.

Uổng Tịch Sơn đúng là xui xẻo tám đời, một đám phàm nhân nào biết những ân oán tình thù của thần tiên, cứ ngỡ thần tiên đều một lòng một dạ, hy sinh vĩ đại, vô tư vô ngã.

Ai ngờ bọn họ cũng chẳng trong sạch gì, ngày ngày chỉ nghĩ tranh quyền đoạt lợi.

Dân chúng Uổng Tịch Sơn vốn thành tâm tín phụng thần minh, thần minh bảo họ giết Kỷ Thanh Đại, kết quả vì mềm lòng không giết, cuối cùng lại bị chụp mũ là báng bổ thần linh.