Đến nội dung chính

Chương 7

admin 640 Chữ Cài Đặt

Mấy nhân viên đi theo phía sau cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ rằng có người vừa ngủ dậy, mặt mộc không son phấn, tóc tai còn rối bù mà vẫn có thể đẹp đến mức này.

Trái lại, Vân Thư chẳng hề để tâm đến ánh mắt của bọn họ, còn rất tự nhiên ngáp một cái thật dài, sau đó tiện tay túm mái tóc dài lên buộc đại thành một búi rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Nội dung quay buổi sáng cũng không có gì phức tạp, chủ yếu ghi lại cảnh các khách mời thức dậy, chuẩn bị hành lý, sau đó máy quay sẽ theo chân họ cho đến khi ra khỏi nhà, lên xe là hoàn thành phần ghi hình tại đây.

Những cảnh quay tiếp theo sẽ được nối lại sau khi máy bay hạ cánh. Từ sân bay, nhân viên tổ chương trình sẽ đi cùng các khách mời, ngồi xe đến địa điểm ghi hình chính thức của chương trình.
Lần này Tiểu Nghiên sẽ theo sát Vân Thư trong suốt hành trình. Khương Nam vốn không chỉ quản lý mỗi mình cô, mà hai ngày nay một nam diễn viên khác dưới trướng cô ấy vừa có cơ hội thử vai cho một bộ phim rất đáng giá, cơ hội này khá khó kiếm nên Khương Nam đành giao Vân Thư lại cho Tiểu Nghiên chăm sóc.

Hơn mười hai giờ trưa một chút, máy bay hạ cánh.

Vân Thư cùng Tiểu Nghiên, mỗi người kéo một chiếc vali, theo dòng người đi ra khỏi sân bay rồi lên chiếc xe mà tổ chương trình cử tới đón.

Lúc này vừa bước sang tháng Bảy, nhiệt độ bên ngoài đang tăng nhanh, cái nóng oi bức chẳng khác nào muốn đè người ta xuống đất.

May mà trong xe có điều hòa, suốt quãng đường ngoài việc đường hơi xóc khiến người ngồi trong xe có chút khó chịu thì hành trình cũng không đến mức quá gian nan.
“Điền Viên Ký” là chương trình lấy cuộc sống thôn quê làm nội dung chính, vậy nên địa điểm ghi hình cũng được lựa chọn khá đúng chất: một ngôi làng nhỏ nằm giữa núi non xanh biếc, cây cối um tùm, phong cảnh yên bình đến mức nhìn thôi cũng khiến người ta có cảm giác mình sắp được sống một cuộc đời không tranh với thế sự.

Vân Thư đến nơi tương đối sớm, vừa hay là khách mời thứ hai có mặt.

Sau khi biết mình là người đến thứ hai, cô không khỏi âm thầm đoán xem người đầu tiên đến đây là ai.

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, trong lòng Vân Thư chỉ có đúng một nguyện vọng rất nhỏ bé và khiêm tốn: chỉ cần người đó không phải An Nhiên hoặc Kỷ Thần là được.

Đáng tiếc, có những chuyện càng không muốn xảy ra thì lại càng dễ xảy ra.

Ý nghĩ này vừa mới lóe lên trong đầu, bóng người đang đứng trong sân đã lọt vào tầm mắt cô.
Vân Thư lập tức đứng sững tại chỗ.

Đúng là không thể tùy tiện nhắc tên người ta mà.

An Nhiên, cô ấy thật sự đã tới rồi.

Nơi tổ chương trình sắp xếp cho các khách mời nghỉ ngơi là một căn nhà nhỏ kiểu nông thôn. Vân Thư vừa bước vào sân đã lập tức nhìn thấy một cô gái đang đứng trước cửa phòng cách đó không xa.

Cô gái mặc một chiếc váy liền màu trắng, đôi mắt to tròn trong veo, gương mặt mang vẻ ngây thơ, thuần khiết. Cô ấy đang nhìn về phía này.

Vân Thư gần như lập tức nhận ra thân phận của đối phương.

An Nhiên.

Tim Vân Thư khẽ hẫng một nhịp, sau đó cô chỉ biết bất lực thở dài.