Đến nội dung chính

Chương 3

admin 594 Chữ Cài Đặt

Còn về phần Khương Nịnh, cô vốn chỉ là con gái của tài xế riêng nhà họ Kỳ. Để rũ bỏ cái mác tầng lớp thấp kém và lấp đầy khoảng cách giàu nghèo đáng nguyền rủa này, cô đã nỗ lực học tập từ nhỏ, đồng thời quản lý bản thân bằng những tiêu chuẩn khắc nghiệt nhất.

Từ chăm sóc da đến giữ gìn vóc dáng, không một chi tiết nào bị bỏ sót, cô luôn duy trì nhan sắc ở trạng thái đỉnh cao. Suốt bao nhiêu năm tỉ mỉ lên kế hoạch, ngay cả hàm răng cũng phải được chăm chút sao cho thật hoàn hảo, tất cả chỉ để tạo dựng một hình ảnh tốt đẹp nhất trong mắt người nhà họ Kỳ.

Thực tế chứng minh, công sức bao năm của cô không hề đổ sông đổ bể. Thấy cô có thành tích học tập xuất sắc, nhà họ Kỳ đã đặc cách cho cô một suất “sinh viên nghèo vượt khó” tại Đại học Thánh Đô danh giá.
Ngoại trừ những diện ưu tiên như cô, sinh viên ở đó hầu hết là con em quyền quý, không giàu nứt đố đổ vách thì cũng quyền cao chức trọng. Thế nhưng, dù những kẻ đó có hiển hách đến đâu, cũng chẳng ai sánh bằng người đàn ông đang nằm ngay trước mặt cô đây.

Kỳ Yến người thừa kế duy nhất của gia tộc họ Kỳ, người nắm quyền tương lai của tập đoàn Thiên Nguyên. Chỉ cần leo lên được “cành cao” này, cả cuộc đời cô sẽ sang trang mới.

Nhưng ngặt nỗi, Kỳ Yến quá khó để tiếp cận. Anh ra ngoài lúc nào cũng có vệ sĩ tháp tùng cẩn mật, khiến cô không có lấy một kẽ hở để ra tay. Vì vậy, cô đành tạm lùi một bước, chuyển mục tiêu sang những “con mồi” khác trong trường.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cô từ bỏ “con cá lớn” mang tên Kỳ Yến. Cuối cùng, vào bữa tiệc ngày hôm qua, cô đã tìm được thời cơ ngàn năm có một để lén bỏ thuốc vào rượu của anh.
Để vở kịch thêm phần chân thật và tránh bị nghi ngờ, cô còn nhẫn tâm tự hạ thuốc chính mình. Theo kế hoạch, sáng hôm sau tỉnh dậy, cô sẽ bắt đầu sắm vai nạn nhân, khóc lóc thảm thiết để khơi dậy lòng trắc ẩn của Kỳ Yến, khiến anh tin rằng cả hai đều bị kẻ xấu hãm hại.

Quả đúng như cô dự đoán, Kỳ Yến là người cực kỳ có trách nhiệm. Hơn nữa, có lẽ vì đây là “lần đầu tiên” nên anh dành một sự quan tâm đặc biệt cho người phụ nữ đầu đời của mình. Sau đó, hai người thuận lợi trở thành người yêu của nhau.

Khoảng thời gian ấy, Khương Nịnh thực sự đã nở mày nở mặt, thậm chí là đắc ý đến quên cả trời đất. Quanh cô lúc nào cũng có vô số kẻ nịnh bợ theo đuôi, lại thêm anh bạn trai danh chính ngôn thuận cực phẩm, cuộc sống phải nói là vô cùng mỹ mãn.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, cô sớm nhận ra có điều gì đó bất ổn. “Ao cá” mà cô dày công gây dựng bỗng chốc bị lật nhào khi nữ chính An Hâm xuất hiện. Trớ trêu thay, An Hâm cũng thuộc kiểu “bạch liên hoa” giống hệt cô cũng nghèo khó, cũng yếu đuối và mong manh như một nhành hoa trước gió.