Đến nội dung chính

Chương 26

admin 485 Chữ Cài Đặt

Có lẽ thấy cô mãi không trả lời, bên kia lại gửi thêm một tin nữa.

“Anh đang đợi em ở trên cầu lớn Dạ Giang.”

“Quá 12 giờ đêm nay nếu em vẫn chưa tới, anh sẽ từ đây nhảy xuống.”

Khương Nịnh cảm thấy máu nóng trong người như chảy ngược, trong nháy mắt cả người lạnh toát như rơi vào hầm băng.

Đã bao nhiêu tuổi rồi còn dùng trò dọa dẫm này.

Anh ta là đồ ngốc sao?

Cô lập tức gõ chữ gửi đi: “Hạ Minh, tôi cảnh cáo anh đừng có làm chuyện dại dột.”

“Nếu anh còn như vậy, sau này đừng bao giờ nghĩ đến chuyện được gặp tôi nữa!”

Đầu dây bên kia rất nhanh nhảu hồi âm một tin nhắn đầy vẻ vui sướng: “Nịnh Nịnh, cuối cùng em cũng chịu để ý đến anh rồi.”

Sau đó lại thêm một câu đầy vẻ tội nghiệp: “Vừa rồi anh chỉ muốn dọa em một chút thôi mà, em đừng giận nhé.”

Khương Nịnh lúc này thật sự tức đến phát cười.
Cô tắt màn hình điện thoại, nhắm mắt lại, không thèm đoái hoài đến anh ta nữa.

Chưa bàn đến những chuyện khác, hiện tại cô đang nghi ngờ trầm trọng khả năng nhìn người của chính mình.

Sao những người đàn ông cô nhìn trúng toàn là phường tâm thần thế này.

Chẳng có lấy một ai bình thường cả. Không thèm quan tâm đến mớ tin nhắn dồn dập của Hạ Minh nữa, Khương Nịnh tắt máy hẳn, đi vào bếp rót ly nước uống.

Nhìn về phía phòng làm việc, Khương Nịnh sực nhớ ra điều gì đó, cô quay lại bên máy tính, mở cửa sổ trò chuyện gửi tin nhắn cho Lâm Hiểu Đồng.

“Hiểu Đồng, cậu có từng nghe qua ai tên là An Hâm không?”

Lâm Hiểu Đồng quen biết rộng, biết đâu cô bạn này lại có thông tin về nữ chính.

Có lẽ vì đây là cuốn truyện cô đã đọc từ kiếp trước, nên giờ đây cô chỉ nhớ được đại khái nội dung chính.
Rất nhiều chi tiết đã phai mờ trong trí nhớ.

Cô chỉ biết An Hâm cũng giống như cô, là sinh viên nghèo có thành tích học tập đặc biệt xuất sắc.

Nhưng hai người không học cùng ngành.

Đến tận bây giờ cô vẫn không biết rõ nữ chính trông như thế nào.

Chẳng mấy chốc, Lâm Hiểu Đồng đã nhắn lại: “Cậu đang nói đến An Hâm ở lớp hai ngành thiết kế sao?”

Khương Nịnh nhanh tay gõ phím hỏi: “Cậu có ảnh của cô ấy không?”

Lâm Hiểu Đồng: “Không có đâu. Mình với bạn đó không thân, chỉ là nghe qua tên thôi, nghe nói bạn đó ở trong lớp cũng không được lòng mọi người lắm.”

Vậy là đúng rồi.

Gia cảnh của nữ chính An Hâm không được tốt, thậm chí trong số những sinh viên nghèo học giỏi thì nhà cô ấy còn thuộc diện khó khăn nhất.