Đến nội dung chính

Chương 12

admin 502 Chữ Cài Đặt

“Sao anh lại đến đây?” Giọng cô lộ rõ vẻ khó chịu.

Hạ Minh rụt rè nhìn cô: “Anh đến tìm em, em đang giận anh à?”

“Anh đến rốt cuộc là có chuyện gì? Nếu không có việc gì thì tôi đi trước đây.” Khương Nịnh mất kiên nhẫn ra mặt.

Gương mặt bầu bĩnh vốn đang tràn đầy nụ cười của anh ta bỗng cứng lại, sắc mặt dần trở nên tái nhợt. Hạ Minh mím môi, hốc mắt ửng hồng: “Chúng ta không chia tay có được không em?”

“Anh thực sự không biết tại sao người phụ nữ đó lại xuất hiện trên giường của anh vào ngày hôm đó, anh dám bảo đảm là giữa anh và cô ta không hề có chuyện gì xảy ra cả.”

“Những gì cần nói tôi đã nói rồi, bất kể anh có chạm vào cô ta hay không thì chúng ta cũng kết thúc rồi.”

Khương Nịnh đương nhiên biết anh ta và người phụ nữ đó chẳng có quan hệ gì. Lúc đầu cô đồng ý lời theo đuổi của Hạ Minh cũng chỉ vì nhìn trúng gia cảnh và diện mạo của anh ta. Trong thời gian quen nhau, Hạ Minh quả thực rất chịu chi tiền cho cô, lại còn bảo sao nghe vậy.
Nhưng thế thì đã sao? Người nhà anh ta chê bai thân phận của cô không xứng tầm, nói thẳng là không đời nào để cô bước chân vào nhà họ Hạ. Nếu cô chấp nhận, họ có thể mua cho cô một căn hộ ở bên ngoài để sau này làm người tình của Hạ Minh.

Khương Nịnh tuy không có khí tiết gì cao sang, nhưng cũng chưa đến mức phải quỳ lạy người khác để được ban cơm ăn.

Người phụ nữ đó chính là đối tượng xem mắt mà nhà họ Hạ sắp xếp cho Hạ Minh. Dù biết thừa Hạ Minh đang say khướt, cô vẫn trơ mắt nhìn người phụ nữ kia dìu anh ta vào phòng ngay trước mặt mình.

Bởi vì cô biết rõ, cô và Hạ Minh sẽ chẳng bao giờ có kết quả. Hạ Minh tuy nghe lời cô nhưng lại quá nhu nhược và nhát gan, anh ta không thể phản kháng lại cha mẹ mình.

Cho dù anh ta có cam lòng vì cô mà đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Hạ, cô cũng không muốn. Vốn dĩ cô tìm đến anh ta là vì tiền, một Hạ Minh không có tiền đồ thì chẳng còn chút sức hút nào với cô nữa. Có bao nhiêu người đàn ông theo đuổi cô như vậy, tại sao cô lại không được chọn người tốt nhất chứ?
Khương Nịnh lúc quyến rũ người ta thì thực sự dịu dàng đáng yêu, nhưng khi đá người thì cũng vô cùng lạnh lùng tàn nhẫn.

“Chúng ta đã chia tay rồi, một người người yêu cũ biết điều là nên làm sao để đôi bên không làm phiền đến nhau nữa. Anh đừng tìm đến tôi nữa.”