Đến nội dung chính

Chương 4

admin 500 Chữ Cài Đặt

Điều đáng chú ý là đây là một thế giới ABO.

Giang Vô đưa tay sờ lên tuyến thể sau gáy đang dán miếng dán ức chế, rồi xé nó xuống. Mùi bạc hà nồng đậm lập tức lan tỏa khắp căn phòng, dường như sinh ra chút phản ứng với mùi tin tức tố nào đó ngoài cửa.

Mới đến thế giới này, nàng vẫn chưa hiểu rõ những thứ ấy. Giang Vô khẽ nhíu mày, cảm nhận khối thịt mềm sau gáy khẽ giật vài cái, mang theo cảm giác ngứa ngáy khó chịu mơ hồ.

Nàng mở cửa gỗ phòng mình định hít thở không khí, lại bất ngờ chạm phải một đôi mắt hổ phách ngấn nước.

Mùi hoa diên vĩ nồng đậm bao trùm lấy toàn thân nàng, giống như bị ném xuống đáy biển, trong thoáng chốc thiếu dưỡng khí đến nghẹt thở.

Người nữ nhân ngoài cửa hờ hững liếc nàng một cái, tự nhiên như đang trở về phòng mình. Sau khi bước vào, nàng ta còn tiện tay đóng cửa lại.
Cảm giác áp bức khiến người ta nghẹt thở như thủy triều dâng lên rồi cuồn cuộn ập đến. Giang Vô ép lưng sát cánh cửa gỗ, đôi mắt hơi đỏ nhìn người phụ nữ trước mặt.

Đẹp quá!

Cũng nguy hiểm quá!

Toàn thân nàng ấy đều toát lên vẻ cao ngạo và xa cách. Cho dù hàng mi đã nhuốm màu đỏ nhạt, nàng ấy vẫn giữ được dáng vẻ tự chủ đến mức khiến người khác không dám khinh nhờn.

Giang Vô căng cứng người, đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Sau khi xác nhận nguyên chủ không có người tình nào, nàng mới run giọng hỏi: “Ai vậy?”

“Ngươi có biết đây là nơi nào không? Đêm hôm khuya khoắt xông vào hậu cung…”

“Câm miệng.” Người nữ nhân dường như không thể nhịn nổi nữa, liếc nàng một cái.

Giang Vô hơi co người lại, thầm hừ một tiếng.

Hung dữ cái gì chứ!

Lớn tiếng thì ghê gớm lắm sao?
Nếu không phải đang sống trong xã hội có luật pháp, nàng đã cắn chết nàng ta rồi.

“Ngươi không nhận ra ta?” Người nữ nhân cụp mắt, mang theo chút ghét bỏ ngồi xuống chiếc giường duy nhất trong phòng Giang Vô. Chiếc giường cũ kỹ lập tức phát ra tiếng kẽo kẹt.

Trong mắt nàng, Alpha là một giống loài vô cùng đáng ghét. Vì đạt được mục đích mà không từ bất cứ thủ đoạn nào.

Suốt mấy năm qua, nàng chưa từng đặt chân đến hậu cung. Thế nhưng đối với vị kỳ nữ năm xưa sống chết đòi gả cho mình này, nàng cũng từng nghe qua đôi chút.

Ngu xuẩn, hay ghen ghét, liều mạng tìm mọi cách để được xuất hiện trước mặt nàng.

Bây giờ thật sự gặp rồi, lại giả vờ không quen biết.

Thủ đoạn quá thấp kém và tầm thường.

Nếu biết mùi tin tức tố sạch sẽ kia là của người này, bất kể thế nào nàng cũng sẽ không bước vào.