Đến nội dung chính

Chương 50

admin 496 Chữ Cài Đặt

Bên cạnh, Tam Hoàng Tử và Thái Tử đã sớm biết tình trạng của hoàng huynh mình, hai người một trái một phải đỡ hắn đứng vững, không để chân hắn mềm nhũn.

Hệ thống nói: [Bởi vì hắn có một phu phân phi thường lợi hại. Chẳng hay ngài có muốn nghe chuyện tình cảm của hắn và phu nhân không?]

Đại Hoàng Tử: Hắn và phu nhân? phu nhân, hắn có phu nhân từ khi nào?

Phương Linh Sơ có chút tò mò hỏi: [Hắn còn có thể có phu nhân ư? Hóa ra còn có chuyện xưa, thật khó tin nổi!]

Hệ thống cười hắc hắc hắc nói: [Ta chẳng phải đã thưa rồi sao? Đại Hoàng Tử thích nam nhân giả nữ trang đến ca quán nhảy múa, thậm chí trở thành đầu bảng ở chốn đó. Một năm trước, trong lúc nhảy múa, hắn bị một kẻ ác bá để ý, và chính vì cái sở thích này mà cả gia quyến của hắn đều bị giết hại, sau đó hắn bị ác bá kia cưỡng ép mang đi, suýt chút nữa đã bị cưỡng bức.]
Phương Linh Sơ liếc nhìn Đại Hoàng Tử khôi ngô sáng sủa, gật đầu nói: [Chắc sẽ không phải lại là kịch bản anh hùng cứu mỹ nhân này chứ? Chuyện này chẳng khác gì Văn Hải Đường.]

Mọi người: Văn Hải Đường là gì vậy?

Đại Hoàng Tử hơi cúi đầu, chẳng lẽ việc hắn yêu thích nam nhân lại bị phơi bày sao?

Hệ thống nói: [Xin ngài hãy nghe ta kể hết. Sau khi được cứu, Đại Hoàng Tử liền nhất kiến chung tình.]

Phương Linh Sơ tò mò hỏi: [Ai đã cứu hắn vậy?]

Hệ thống lại bắt đầu cười nói: [Mời ngài tự xem đây.]

Phương Linh Sơ xem xong, liền cười phá lên ha ha ha ha ha ha ha, thanh âm lớn đến suýt chút nữa làm điếc màng nhĩ mọi người.

Trong lòng mọi người cào gan cào ruột, bởi chuyện riêng tư chỉ được biết có nửa chừng.Bất quá, Phương Linh Sơ cũng chẳng để chư vị đại thần phải đợi lâu.
Chẳng mấy chốc, tiếng lòng của Phương Linh Sơ đã truyền vào tai mọi người:

[Ngày hôm đó, Tô Thiên Dã ra khỏi cửa để dạo chơi. Vốn dĩ hắn chẳng tính đi thanh lâu, nhưng nghe đồn hoa khôi Thanh Trúc của Bạch Nguyệt Lâu hôm nay biểu diễn, nên hắn bèn bước vào. Đại Hoàng Tử lúc này vừa vặn từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng nhảy múa. Điệu múa duyên dáng ấy tựa như chim én lượn trên không trung vậy.]

Phương Linh Sơ nghe đến đây liền hỏi: [Hệ thống, vũ đạo của Đại Hoàng Tử thật sự tuyệt vời đến thế sao? Ngươi nói xem, lần sau vào mùng một và ngày rằm chúng ta lén đi xem thế nào.]

Hệ thống cũng rất tò mò, đáp: [Có thể thì có thể, nhưng phụ mẫu ngươi liệu có để ngươi ra khỏi cửa không?]