Hệ thống nhìn thoáng qua Thị Vệ đang giao chiến, nói: [Biện Tĩnh, Phó Đội Trưởng Ngự Lâm Quân. Hắn thích Trưởng Công Chúa, nhưng thân phận thấp kém, biết rõ không xứng với Công Chúa, cho nên không thể leo lên thì chỉ có thể kéo người xuống mà thôi.]
Phương Linh Sơ kinh ngạc véo véo đùi mình, mới không kêu lên tiếng, thật là quá đỗi hoang đường a.
Phương Linh Sơ cảm thán trong lòng: [Thị Vệ bá đạo cùng Công Chúa mất nước, một màn cưỡng chế ái đây sao?]
Mọi người: Hiện tại là lúc để nói chuyện này sao?
Phương Linh Sơ cảm thán xong, thích khách cùng vị Thị Vệ tên biện Tĩnh kia cũng đã bị bắt.
Đã bị Hình Bộ áp giải đi.
Đột nhiên mây đen giăng đầy trên không, trên đầu Hoàng Thượng càng là sấm sét vang dội.
Hệ thống thét lên: [Ký chủ, không ổn rồi, Thiên Đạo muốn ra tay. Nó đây là muốn đem Hoàng Đế của các ngươi đánh chết a!]
Phương Linh Sơ nghe hệ thống nói như vậy, đã mắng Thiên Đạo trong lòng tổ tông mười tám đời không muốn buông tha, muốn bao nhiêu dơ bẩn có bấy nhiêu dơ bẩn. Mọi người đều bị Phương Linh Sơ đột nhiên nổi giận mà giật mình hoảng sợ.
Ngay cả Thái Y đến kiểm tra cho Hoàng Thượng và Phương Linh Sơ cũng run rẩy.
Đồng thời, chư vị cũng nhìn thấy bầu trời vừa mới còn tinh không vạn lí, hiện tại đã mây đen giăng đầy, sắp sét đánh mưa to rồi.
Hoàng Thượng nghe được tin tức trời cao muốn đánh chết ngài, cả người khí áp thấp, sắc mặt cũng khó coi vô cùng.
Ngài đặt tay lên ngực tự hỏi, mặc kệ là khi làm Thái Tử hay Hoàng Đế, ngài không hề phụ lòng bách tính lê dân, không làm thất vọng tổ tông của ngài. Vì sao thiên hạ này lại không dung nạp ngài, vị Đế Vương trên thế gian này?
Những người khác nghe được lời Phương Linh Sơ nói, có người vui mừng, có người buồn rầu.
Thái Tử cùng Tam Hoàng Tử ở bên cạnh, khẩn trương nhìn phụ hoàng của mình.
Thế giới này không dung nạp Long Quốc của bọn họ sao?
Vì sao, vì sao thế giới này không thể cho bọn họ một chốn dung thân?
Phụ Hoàng của họ tốt đến nhường này, mặc kệ là làm phụ thân hay Đế Vương, đều cẩn trọng cần cù chăm chỉ.
Rốt cuộc là vì sao đối xử bất công với Long Quốc của họ như vậy?
Sùng Đức Đế vẫn không phục, vì sao ngài chính là pháo hôi, nhất định phải làm vị quân vương mất nước, vì sao?
Đại gia bề ngoài đều rất đỗi bình tĩnh, kỳ thực trong lòng đã sóng to gió lớn.
Đồng thời cũng đang suy tính nếu Sùng Đức Đế thật sự băng hà, bọn họ phải làm thế nào mới có thể cố gắng mà bảo vệ quốc gia này.