Đến nội dung chính

Chương 2

admin 495 Chữ Cài Đặt

Lúc ấy Chung Ý vừa tốt nghiệp đại học, hai đứa em gái vẫn còn đi học, gia đình họ Chung lại chẳng mấy dư dả nên hoàn toàn không đủ khả năng gánh vác chi phí chữa trị đắt đỏ.

Chung Ý và bố nuôi chạy vạy khắp nơi làm đủ thứ công việc để kiếm tiền, nhưng đối với số tiền hóa trị tiêu tốn cả đống tiền mỗi ngày mà nói, vẫn chỉ như muối bỏ biển.

Cũng chính vào lúc này, Chung Ý đã lọt vào mắt xanh của quản lý Phùng Hiển và ký vào một bản hợp đồng chẳng khác nào bán thân rồi bước chân vào giới giải trí.

Chung Ý vốn chẳng quan tâm mình làm thuê cho ai, khổ cực thế nào cậu cũng chịu được.

Nhưng vừa bước chân vào giới giải trí, cậu lập tức bị đưa ra ánh sáng trước công chúng, và thế là bị Tần Vĩnh Tư – tên thiếu gia giả mạo kia phát hiện ra.

Tần Vĩnh Tư sợ cậu được người nhà họ Tần tìm thấy, lại càng sợ thân phận của mình bị bại lộ, thế nên hắn bắt đầu giở đủ trò hãm hại Chung Ý, từ việc cô lập, tung tin đồn bôi nhọ cho đến màn lấy mạng lần này.
Chung Ý một lòng chỉ muốn kiếm tiền, hoàn toàn chẳng buồn quan tâm đến mấy chuyện khác, thế nên những thủ đoạn ban đầu của Tần Vĩnh Tư chẳng ăn thua gì với cậu. Thậm chí nhờ biểu hiện xuất sắc trong chương trình tuyển tú nên lượng người hâm mộ của Chung Ý ngày càng tăng lên.

Thấy tình hình không ổn, Tần Vĩnh Tư trực tiếp dàn dựng một vụ tai nạn trên sân khấu, khiến Chung Ý ngã từ trên cao xuống đống mảnh thủy tinh vỡ nát bên dưới.

Trong đó có rất nhiều mảnh thủy tinh dựng đứng lên, rõ ràng Tần Vĩnh Tư muốn lấy mạng Chung Ý.

Cũng may Chung Ý vận khí không tệ, tuy ngã rất nặng và bị mảnh thủy tinh cứa rách khắp người, nhưng đều không trúng chỗ hiểm.

Để hành hạ cậu, Tần Vĩnh Tư sai người ném thẳng cậu về ký túc xá, đến bác sĩ cũng không cho gọi.

Quá đáng hơn nữa là Tần Vĩnh Tư còn mua chuộc cả quản lý của cậu.
Phùng Hiển dùng hợp đồng và tiền lương ra để uy hiếp, bắt Chung Ý đi tham gia một buổi tiệc tôm cá. Nói nghe sang mồm là bữa tiệc, nhưng thực chất chính là cuộc mua bán thể xác, mỗi nghệ sĩ đến đó đều được định giá bằng tiền hoặc tài nguyên công khai.

Phùng Hiển chọn cho Chung Ý một tên trung niên béo phì thích chơi trò biến thái, rồi bêu rếu những vết thương do thủy tinh cứa trên người Chung Ý là do cậu ăn chơi phóng túng, mặc cho tên béo đó muốn giày vò thế nào thì tùy.