Đến nội dung chính

Chương 7: Thân hình cực phẩm

admin 776 Chữ Cài Đặt

“Sao vậy anh?”

Tô Lê nghi hoặc cúi đầu tự kiểm tra lại mình, cứ ngỡ váy vóc chưa được chỉnh tề.

Cô đâu có biết rằng, chính vì cô đã chỉnh đốn xong xuôi nên trông lại càng thêm phần câu dẫn.

Từ nhỏ đến lớn, quanh Lục Lẫm chưa bao giờ thiếu những cô gái xinh đẹp.

Mẹ của anh là một Omega cấp S hiếm có, nhan sắc đỉnh cao cộng thêm hào quang của một Omega cấp cao đã giúp bà thuận lợi gả vào nhà họ Lục, trở thành phu nhân quyền quý.

Sau đó, bà ấy còn liên tiếp sinh cho cha anh hai người con cấp cao. Chỉ tiếc rằng dù sở hữu vẻ đẹp và hào quang cực phẩm, nhưng độ tương thích giữa hai người họ lại chưa đầy 80%, thậm chí sự bắt đầu của họ còn là một cuộc cưỡng đoạt.

Dù vậy, Lục Lẫm vốn lớn lên trong giới quyền quý, số mỹ nhân anh từng gặp qua nhiều không đếm xuể.
Thế nhưng Tô Lê trước mắt vẫn đẹp đến mức khiến trái tim anh run rẩy. Trên người cô dường như có một thứ gì đó bẩm sinh đã thu hút anh mãnh liệt…

“Rất đẹp.” Giọng Lục Lẫm hơi khàn đi, anh sải bước đến trước mặt Tô Lê, giúp cô vén vài sợi tóc con còn vương trong cổ áo ra ngoài.

Thiết kế trễ vai để lộ làn da trắng ngần quá mức trước ngực và bờ vai tròn trịa mướt mắt của Tô Lê.

Đến cả Lục Lẫm cũng không quá dám cúi xuống nhìn, bởi từ góc độ của anh, phong cảnh có chút quá đỗi tuyệt vời.

Cảm nhận được mùi gỗ tuyết tùng thanh khiết bao quanh lấy mình, Tô Lê bất giác ngẩng lên nhìn Lục Lâm đang ở ngay sát cạnh:

“Lục đội trưởng, tôi có thế…”

“Chuyện gì?” Giọng Lục Lẫm trầm thấp.

Tô Lê hơi ngại ngùng nhưng vẫn nói: “Trưa nay tôi chưa ăn gì cả….”
“Em đói rồi sao?” Lục Lâm hỏi.

“Vâng.” Tô Lê gật gật cái đầu nhỏ, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn.

“Tôi cũng đói rồi.” Khóe môi Lục Lẫm khẽ cong lên.

Tô Lê chớp chớp mắt, có chút ngơ ngác:”Vậy… chúng ta đi ăn chung nhé?”

“Được.” Lục Lẫm mấp máy đôi môi mỏng: “Tầng trên chính là trung tâm thương mại, em muốn ăn gì?”

“Gì cũng được ạ, cứ ngon là tôi không kén ăn đâu.” Tô Lê đáp.

Lục Lẫm cởi bộ đồ cứu hộ bên ngoài ra, chỉ mặc một chiếc áo thun đen, nhưng chính vì thế mà thân hình của anh lộ rõ mồn một.

Dù Tô Lê luôn biết giữa Alpha và Omega có sự chênh lệch về hình thể, đây cũng là một điểm rất lôi cuốn.

Nhưng đến khi tận mắt chứng kiến cảnh này, cô vẫn không nhịn được mà thấy nóng bừng mặt.

Thể hình này đúng là còn cực phẩm hơn cả mấy anh chàng “nam bồ tát” trong video nữa!
“Mặt em đỏ rồi kìa.” Lục Lẫm khẽ nhắc.

Nghe vậy, Tô Lê theo bản năng ôm lấy mặt, sau đó nghiêm túc biện minh: “Tuy đây là bãi đỗ xe ngầm nhưng vẫn có chút nóng ạ.”

Lục Lẫm cũng không vạch trần lời nói dối nhỏ bé của cô. Đối với anh, việc Tô Lê thích thân hình của mình cũng là một bước tiến thành công.

Lúc đợi thang máy, nhan sắc của Tô Lê thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Thấy ánh mắt họ cứ dán chặt vào cô, luồng khí lạnh quanh người Lục Lẫm lập tức phát ra.

“Đổi chỗ đi.”

Dứt lời, Lục Lẫm trực tiếp đẩy Tô Lê vào góc trong cùng, còn bản thân thì đứng chắn toàn bộ tầm mắt của những kẻ khác.

Ngay khi uy áp thuộc về Alpha cấp S của Lục Lẫm xuất hiện, những Alpha vốn đang rục rịch kia cũng lập tức “tắt đài”.

Đánh không lại, thật sự là đ.á.n.h không lại.

Đứng sau lưng Lục Lẫm, Tô Lê vô thức ngẩng đầu nhìn tấm lưng cao lớn của anh.

Tô Lê: [Thật sự cảm thấy rất an toàn… Hệ thống, quản lý của cậu vẫn chưa trả lời sao? Rốt cuộc làm thế nào để biến Lục đội trưởng thành bạn trai của tôi đây?]

Hệ thống: [Ký chủ, không ngờ cô lại chăm chỉ làm nhiệm vụ đến vậy. Không cần gấp gáp thế đâu, chúng ta mới đến ngày đầu tiên mà, cứ thong thả rồi làm cũng được.]