Đến nội dung chính

Chương 35

admin 789 Chữ Cài Đặt

Lệ Tư Niên hơi sửng sốt, một lúc sau mới phản ứng lại, thầm nghĩ:

Lòng phòng bị của cô gái này với người lạ… yếu thật đấy.

Anh không nhịn được mà dặn:

“Về sau đừng dễ dàng nói tên thật cho người lạ nhé. Trên mạng có nhiều người xấu lắm.”

Thiện Thiện bật cười:

“Em đâu có dễ gì nói đâu! Tại vì là anh Lệ nên em mới nói đó. Nếu là người khác thì em không nói đâu.”

“Bởi vì em biết, anh Lệ không phải người xấu.”

Người xấu là kiểu l·ừa t·iền gạt sắc… Mà cô dù có mang mặt nạ cũng biết rõ là không có sắc.

Còn chuyện lừa tiền… Người ta tặng mình mấy chục vạn tiền quà rồi, chắc chắn không phải dạng thiếu tiền đâu ha?

Lệ Tư Niên không biết cô đang nghĩ gì, chỉ thấy trong lòng ấm áp lạ thường, thì ra trong mắt Hoắc Thiện Thiện, mình lại là một người đặc biệt đến vậy.
Hoắc Thiện Thiện thấy Lệ Tư Niên không nói gì, nên lại mở miệng thúc giục:

“Anh Lệ, anh gửi địa chỉ cho em nha!”

“Sáng mai em đi hái đào rồi gửi qua cho anh!”

Lệ Tư Niên lúc này mới “Ừ” một tiếng, mở khung chat Wechat, gửi địa chỉ của mình cho Hoắc Thiện Thiện.

Hoắc Thiện Thiện thấy địa chỉ của Lệ Tư Niên ở khu biệt thự ở thành phố B, lập tức khắng định Lệ Tư Niên là lão đại có tiền.

Ai mà không biết giá nhà ở thành phố B đắt dọa người chứ.

Cô viết địa chỉ của Lệ Tư Niên lên giấy nhớ rồi mới nói:

“Anh Lệ, bạn anh trả lời chưa?”

Anh mở file báo cáo ra nhìn một lượt, rồi trả lời cô:

“Hiệp hội Tinh Hỏa Công và hiệp hội Hi Quang đều được.”

“Đặc biệt là Tinh Hỏa Công, thích tìm kiếm và nâng đỡ người mới, mà người mới được đãi ngộ hơn các hiệp hội khác nhiều…”
Hoắc Thiện Thiện nghiêm túc nghe Lệ Tư Niên phân tích, đồng thời mở phần tin nhắn riêng trên nền tảng Phồn Tinh.

Cô tìm nửa ngày cuối cùng cũng thấy phần tin nhắn của hiệp hội Tinh Hỏa Công và Hi Quang nhắn cho mình.

Lệ Tư Niên nói xong thì cô cũng đọc xong tin nhắn của hai hiệp hội kia.

Đúng là phúc lợi của Tinh Hỏa Công tốt hơn Hi Quang thật.

Hoắc Thiện Thiện kết bạn với người của Tinh Hỏa Công đã nhắn tin cho mình, vừa chat với người kia, vừa nói với Lệ Tư Niên:

“Em tin anh Lệ đó nha, em chuẩn bị kí hợp đồng với Tinh Hỏa Công.”

Lê Tư Niên thấy Hoắc Thiện Thiện tin tưởng mình như thế, đột nhiên lỗ tai nóng bừng, đưa tay sờ sờ đúng là ấm ấm.

Không cần soi gương anh cũng biết chắc chắn lỗ tai mình đã đỏ bừng.

Bởi vì từ nhỏ anh đã thế, khi mà cảm xúc kích động thì biểu tình khuôn mặt không thay đổi nhưng mà lỗ tai sẽ đỏ.
Đang lúc Lệ Tư Nhiên muốn cho lỗ tai hạ nhiệt thì Hoắc Thiện Thiện thấy người của Tinh Hỏa Công hỏi cô là sau này định live mảng nào.

Cô không hề chần chừ đánh chữ trả lời ngay: [Mukang, thi thoảng sẽ live chơi game.]

Người của Tinh Hỏa Công thấy câu trả lời lại hỏi lần nữa: [Cụ thể là mukang loại nào? Là vua dạ dày hay là âm thay nhấm nuốt thôi miên? Hay là review đồ ăn vặt?]

[Cô nói rõ chút, để chúng tôi sắp xếp streamer mảng đó dẫn lưu lượng cho cô.]

Hoặc Thiện Thiện không nghĩ là mukang đồ ăn thôi mà cũng có nhiều loại như thế.

Cô nghĩ một lúc rồi mới trả lời: [Tôi có thể thử xem mình phù hợp với loại nào rồi mới quyết định được không?]

Mukang vua dạ dày thì cũng không phải không được, nhưng mà mẹ cô sẽ không cho phép cô ăn nhiều mỗi ngày, sợ cô béo hơn.

Còn âm thanh nhai nuốt thôi miên à… Cô không biết mình có thể làm hay không, nếu mà ăn đồ không ngon, hoặc âm thanh phát ra không êm tai thì cũng không được.

Review đồ ăn vặt cũng không vấn đề gì, nhưng cô cũng không biết là người ta có thích xem hay không.

Mà cô thì ăn nói cũng chả hay cho lắm, không biết miêu tả hương vị như nào, càng không thể biểu tình khoa trương để biểu đạt đồ ăn ngon như thế nào… Bởi vì cô còn đeo mặt nạ.

Trừ khi cô tháo mặt nạ xuống.

Nhưng mà cô không muốn tháo vì ngoài sợ bạn bè thân thích nhận ra, cô còn sợ người xem nói mình xấu.