Diệp Dịch Chi không lập tức kết bạn trong game với Hoắc Thiện Thiện, mà chỉ lặng lẽ ghi nhớ ID của cô trong lòng, sợ bản thân quên mất. Thậm chí anh còn lấy bút viết ra giấy cho chắc ăn.
Sau khi Hoắc Thiện Thiện mở game, cô đánh mấy trận đấu trường, vẫn giống hôm qua một chuỗi thua.
Lý do là mùa giải này, game Tru Ma vừa ra mắt một phái mới là Đoạn Thị Sơn Trang. Phái này không chỉ có sát thương cực cao mà phòng ngự cũng chẳng kém ai.
Tài khoản cô đang chơi là acc phụ, trong server này cũng chẳng quen biết ai, chỉ có thể tự mình ghép đánh rank ngẫu nhiên.
Hiện tại trong đấu trường, chế độ 5v5 gần như không ai chơi, chỉ còn 2v2 với 3v3 là còn người. Nhưng vấn đề là cô chơi hỗ trợ, mà đánh 2v2 thì trận nào cũng kéo dài lê thê, đánh mệt nghỉ mới xong.
Vì nếu bên kia cũng có hỗ trợ và dame, thì đánh nhau cả buổi cũng chẳng chết ai.
Thế là cô ghép chơi 3v3 cho xong.
Nếu đồng đội cô là Đoạn Thị Sơn Trang thì còn có cửa thắng. Còn nếu đối thủ có Đoạn Thị mà bên cô thì không, vậy thì thua chắc.
Chơi được nửa tiếng, Hoắc Thiện Thiện bắt đầu thấy nản, buff không kịp, máu không đủ, cứu không nổi đồng đội, cũng không cứu nổi chính mình.
Toàn đội lên bảng đếm số.
Diệp Dịch Chi biết Hoắc Thiện Thiện rất để tâm thắng thua khi chơi game, liền lập tức gửi bình luận an ủi trong phòng live:
“Em đánh rất cố gắng rồi, là do phái mới quá bá thôi. Chờ khi nào nó bị nerf lại thì sẽ dễ đánh hơn.”
Gửi xong bình luận, anh lại bắt đầu tặng quà:
[Nhìn Lá Rụng Biết Mùa Thu Đến tặng Nhược Thủy: Phồn Tinh Lấp Lánh *1.]
[Nhìn Lá Rụng Biết Mùa Thu Đến tặng Nhược Thủy Phồn: Tinh Lấp Lánh *2.]
[Nhìn Lá Rụng Biết Mùa Thu Đến tặng Nhược Thủy Phồn: Tinh Lấp Lánh *3.]
…
[Nhìn Lá Rụng Biết Mùa Thu Đến tặng Nhược Thủy Phồn Tinh Lấp Lánh *99.]
Vốn đang thua đến phát bực, tâm trạng vô cùng tệ, nhưng vừa nhìn thấy tên “Nhìn Lá Rụng Biết Mùa Thu Đến” tặng quà liên túc, Hoắc Thiện Thiện lập tức vui lên.
Cô lập tức thông suốt một điều:
Game có thua cũng chẳng sao, livestream kiếm tiền mới là quan trọng nhất!
“Cảm ơn anh nhìn lá rụng biết thu đến vì món quà nha! Anh có muốn xem em đánh đấu trường tiếp không?”
Dù biết đánh tiếp có thể bị team bạn ngược không thương tiếc, nhưng vì quà, vì tiền, cô chấp nhận bị ngược!
[Nhìn Lá Rụng Biết Mùa Thu Đến: Không cần đâu, em thích đánh thì đánh, không thích thì đổi cái khác cũng được, hát hò cũng hay mà.]
Đã lâu lắm rồi anh chưa nghe cô hát.
Thấy dòng bình luận đó, Hoắc Thiện Thiện liền tươi tỉnh nói:
“Vậy để em hát tặng anh Nhìn Lá Rụng Biết Mùa Thu Đến bài Như Gửi nhé!”
Cô nghĩ, nếu anh ấy thích bài “Giữa Mày Tuyết” thì chắc cũng sẽ thích “Như Gửi”.
[Nhìn Lá Rụng Biết Mùa Thu Đến: Ừ.]
Lệ Tư Niên nhìn thấy Nhược Thủy và Nhìn Lá Rụng Biết Mùa Thu Đến tương tác trong phòng stream, liền kéo con chuột sang phần quà tặng.
Ngay giây tiếp theo, đang hát giữa chừng, Hoắc Thiện Thiện đột nhiên thấy mình nhận được thêm 99 phần quà Phồn Tinh Lấp Lánh.
[Buồn Ngủ tặng chủ phòng Phồn Tinh Lấp Lánh *1.]
[Buồn Ngủ tặng chủ phòng Phồn Tinh Lấp Lánh *2.]
…
[Buồn Ngủ tặng chủ phòng Phồn Tinh Lấp Lánh *99.]
Hoắc Thiện Thiện: “!”
Cô quá xúc động, hát lệch cả một câu.
Người xem trong phòng live stream thấy tình huống như vậy, lập tức sôi nổi bàn tán:
[Núi Xanh Còn Đó: Ôi trời, hai đại gia này đang tranh nhau giành vị trí top fan tặng quà à?]
[Bình Bình An An: Cô nàng này mang mặt nạ livestream, cũng chẳng biết xinh hay không, mà hai đại gia này lại ném cả đống quà cho cô ấy… Có phải đang tự Pr không?]
[Na Na Là Vợ Cả: Chắc chắn là vậy rồi! Nghe nói lần trước cô ấy còn nhận được nhiều quà hơn cả Na Na nhà mình, còn PK thắng cả cục cưng Dâu Tây, chắc chắn có vấn đề!]
[Yêu Nhất Na Na Bảo Bảo: Lầu trên, cậu không có não thì thôi, đừng kéo Na Na vào chuyện này.]
[Thích Ăn Tuyết Lê: Đúng đó, ai mà chẳng biết tiền quà tặng chia 50/50, streamer chỉ được nửa. Dù có pr thì cũng chẳng ai dại gì bỏ ra ngần ấy tiền để tự tạo thế như vậy!]
[Ngưu Ngưu Rất Bận: Nhưng cũng không chắc đâu, biết đâu là rửa tiền thì sao?]