Đến nội dung chính

Chương 6: Bé yêu, cha của con là ai vậy?

admin 487 Chữ Cài Đặt

Thú con liên miệng hỏi: “Mẹ ơi, chúng ta về nhà nào đây?”

“Là hòn đảo, hay là đi hệ hành tinh khác vậy?”

Trì Doanh khẽ nhếch khóe môi.

Nhóc con, không phải con uống lộn thuốc rồi bắt đầu nằm mơ giữa ban ngày đấy chứ.

Hòn đảo, hệ hành tinh?

Hiện tại cô đang sống ở khu sinh hoạt C thuộc thành Hoang Cổ nghèo nhất tinh tế, trong nhà ngay cả ban công cũng không có, dùng điện cũng phải tính toán chi li.

Vốn dĩ cuộc sống đã rất chật vật rồi.

Kết quả là bây giờ… không chỉ tự nuôi sống bản thân, cô thế mà lại còn dẫn theo một thú con…

Trước khi tìm được cha mẹ cho nó, cô còn phải gánh thêm một miệng ăn!

Trì Doanh lên tiếng hỏi: “Bé yêu, cha của con là ai vậy?”

Thú con hổ trắng ngó nghiêng khắp nơi. Sau đó hai mắt nhóc con sáng lên, mềm mại đáng yêu chỉ vào một màn hình lớn trên trung tâm thương mại nói: “Mẹ, đó chính là cha của con!”
Trì Doanh ngẩng đầu, nhìn thấy một thú nhân giống đực mặc quân phục thiếu tướng màu trắng.

Bộ quân phục tôn lên đường nét cơ thể hoàn hảo của anh ta.

Đẹp trai quá!

Chiều cao này, e là phải tới 2 mét.

Vóc dáng anh ta cao lớn, ánh mắt sắc bén, khí thế bức người.

Trì Doanh cúi đầu nhìn hổ con, rồi lại ngẩng đầu nhìn thiếu tướng Cận Dạ trên màn hình lớn.

Cô bất lực bế thú con lên.

“Bé con, đây chính là thiếu tướng của đế quốc. Anh ta không thể nào là cha của con đâu.”

Cận Tiểu Bắc ngơ ngác, tràn đầy nghi ngờ nói: “Mẹ, đó chính là cha của con mà. Cha của con là thượng tướng của đế quốc đấy. Mẹ quên cả cha con rồi sao?”

Trẻ con quả nhiên rất giỏi ảo tưởng.

Cận Tiểu Bắc dùng cái vuốt nhỏ cào cào Trì Doanh, vẻ mặt vừa lo lắng vừa nghiêm túc.

“Mẹ, tại sao mẹ lại nói cha không phải cha của con? Mẹ giận cha rồi sao?”
“Mẹ đừng giận nữa. Cha yêu mẹ như vậy, chắc chắn không nỡ để mẹ giận đâu. Nếu mẹ giận, cha sẽ biến thành chú mèo lẳng lơ, dùng đuôi dỗ dành mẹ đấy.”

Trì Doanh bị Cận Tiểu Bắc chọc cười. Cô mỉm cười trêu chọc đứa bé: “Cha của con sẽ đến tìm chúng ta chứ?”

Cận Dạ, Trì Doanh biết anh.

Trong nguyên tác, Cận Dạ là một trong năm đại thú phu của giống cái độc ác Diệp Trì Doanh, cũng là một trong những phản diện không đội trời chung với nữ chính nguyên tác.

Anh 12 tuổi chinh chiến tinh tế, 20 tuổi đã quản lý chiến hạm.

Anh là Trấn Bắc tướng quân bách chiến bách thắng của đế quốc, uy hổ hiển hách, lực chiến đấu siêu cường.

Đáng sợ, hung ác, lại lạnh lùng vô tình.