Đến nội dung chính

Chương 8

admin 480 Chữ Cài Đặt

Hình Bân ngơ ngác: “Hả? Ta không có con gái mà.”

Kỳ Lan Thanh nhướng mày: “Ngươi không biết Kỳ Uyển Vân hôm qua sinh một bé gái sao?”

Hình Bân càng ngơ ngác hơn.

Thê tử hắn ta sinh con, sao hắn ta không biết?

Hắn ta còn không biết thê tử hắn ta có thai!

[Con của Kỳ Uyển Vân không phải của hắn ta, là của cái cây kia ở Kỳ Mộc Tông.]

[Cái cây đó lợi hại lắm đó, năm xưa tổ sư khai sơn Kỳ Mộc Tông và kẻ thù truy sát hắn ta đều bị cây tinh bắt lại làm chuyện xấu hổ rất lâu, mới có Kỳ Mộc Tông sau này.]

Kỳ Lan Thanh kinh ngạc, nàng ấy còn không biết có bí mật như vậy!

Hình Bân dò hỏi: “Tỷ tỷ có phải hiểu lầm gì không? Ta vì xung kích hợp thể kỳ, đã bế quan trọn vẹn hai năm, Uyển Vân không thể có con…”

Hắn ta càng nói càng chột dạ, giọng nói vô thức nhỏ dần.

Khương Tâm thấy hắn ta có chút đáng thương, quyết định tặng một món quà an ủi vị dượng hờ này.
Bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo mũm mĩm lục lọi trong tã lót một vòng, túm lấy chiếc khăn màu xanh nhạt mà Kỳ Lan Thanh tiện tay lấy để lau nước miếng cho nàng.

Đứa bé sơ sinh tay chân không được linh hoạt lắm, Khương Tâm vụng về dùng khăn mùi xoa xếp thành một chiếc mũ nhỏ, ném ra ngoài, vừa vặn rơi trên đầu Hình Bân đang không dám động đậy.

Rõ ràng là màu xanh nhạt thanh tao nhã nhặn, sau khi biến thành mũ đội trên đầu Hình Bân, vậy mà lại xanh đến bóng dầu.

Kỳ Lan Thanh suýt chút nữa bật cười.

Tâm can bé nhỏ của nàng ấy là giống gấu trúc sao?

Thật là xấu tính!

Lòng tốt này của con gái, không phải ai cũng có thể gánh nổi.

Kỳ Lan Thanh không chút dấu vết dùng linh lực cách không gỡ chiếc mũ xanh trên đầu Hình Bân xuống, thiêu thành tro bụi.

Nàng ấy ngước mắt nhìn sâu vào Kỳ Mộc Tông, chính giữa tông môn là một cây cổ thụ phải bốn năm mươi người ôm mới xuể.
Cây cổ thụ bị chặt ngang thân, chỉ còn lại đoạn gốc dài bảy tám trượng.

Toàn bộ thân cây đã hóa đá, không còn chút sinh khí.

Nếu như bản thể của cây cổ thụ vẫn còn, tán cây khổng lồ của nó trải rộng ra có lẽ có thể bao phủ cả Kỳ Mộc Tông.

Khi Kỳ Lan Thanh biết đến Kỳ Mộc Tông, cây cổ thụ này đã vẫn lạc trong lúc độ kiếp, làm sao còn có thể sinh con?

Lẽ nào Kỳ Mộc thụ tinh vẫn còn sống?

Tiếng lòng trước đây của Khương Tâm chưa từng sai lệch, lần này Kỳ Lan Thanh cũng không dám xem thường.