Đến nội dung chính

Chương 5.1: Theo đuổi từ xa

admin 502 Chữ Cài Đặt

Trở về căn hộ mới thuê, Mạnh Hoài Ca vừa đặt túi nguyên liệu xuống bàn đã lập tức ngồi xếp bằng trên sàn.

Cô nhắm mắt điều tức một lát, thử vận chuyển linh lực trong kinh mạch. Luồng khí mỏng manh chậm rãi lưu chuyển qua cơ thể, yếu đến mức khiến Mạnh Hoài Ca không khỏi cau mày. Thân xác này có mệnh cách cực âm rất thích hợp tu hành huyền thuật, đáng tiếc trước nay chưa từng được khai mở nên chẳng tích góp được bao nhiêu linh khí.

Ban nãy trấn áp thứ tà vật bên trong chiếc chuông lại tiêu hao thêm một phần.

Nếu là cơ thể trước kia, chút sức lực ấy chẳng khác nào nhấc một đầu ngón tay. Hiện tại thì khác. Muốn thi triển pháp thuật cách xa vài cây số chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày.

Mạnh Hoài Ca mở mắt, sa sầm mặt nhìn đồng hồ.

Còn hơn hai tiếng.

Hệ thống lập tức xuất hiện đúng lúc cô không muốn nghe thấy nó nhất.
[Nhắc nhở ký chủ, thời gian hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày vẫn đang tiếp tục đếm ngược. Nếu quá thời hạn, điểm sinh mệnh sẽ lập tức trở về không.]

“Biết rồi, đừng réo nữa.” Mạnh Hoài Ca chống tay đứng dậy, phủi nhẹ vạt sườn xám: “Tôi đang nghĩ cách làm đây. Suốt ngày bắt người khác chạy theo đàn ông, cậu không thấy mất giá à?”

Hệ thống im lặng vài giây mới đáp: [Nhiệm vụ do quy tắc thế giới thiết lập, không liên quan đến phẩm giá của tôi.]

“Cậu còn có phẩm giá cơ à?”

[…] Nó quyết định không nói chuyện với cô nữa.

Mạnh Hoài Ca không quan tâm hệ thống đang tự ái. Cô lấy giấy xuyến chỉ vừa mua ra, trải ngay ngắn trên mặt bàn rồi dùng bút chấm một chút chu sa. Cổ tay chuyển động liên tục, từng nét phù văn đỏ thẫm nhanh chóng hiện lên trên nền giấy vàng nhạt.
Không bao lâu sau, một lá bùa đã hoàn thành.

Đây không phải bùa trừ tà hay bùa hộ thân thông thường mà là một loại truy tung phù cực kỳ đơn giản. Chỉ cần khóa được khí tức của mục tiêu, phù chú sẽ tự động đuổi theo trong một khoảng thời gian nhất định. Với tu vi hiện tại của cô, khoảng cách kích hoạt tối đa chỉ chừng vài chục mét.

Đó cũng chính là vấn đề, muốn lách luật cũng phải đến gần Úc Kinh Tiêu trước.

Mạnh Hoài Ca chống hai tay lên bàn, nhìn lá bùa hồi lâu rồi chợt bật cười.

Hệ thống vừa nghe thấy tiếng cười ấy đã cảnh giác: [Ký chủ đang định làm gì?]

“Hoàn thành nhiệm vụ.”

[Tôi biết. Ý tôi là cô định hoàn thành bằng cách nào?]

Mạnh Hoài Ca cầm lá bùa lên, dùng đầu ngón tay phủ thêm một tầng linh lực mỏng trên mặt giấy. Sau đó cô lật sang mặt sau, ung dung viết thêm một dòng chữ.