Ngô Kiên vừa xắn tay áo định dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn thì Lưu Thanh Tuấn đứng bên cạnh đã giơ điện thoại lên, camera chĩa thẳng vào mặt anh ta, ung dung nhắc nhở: “Anh Kiên tổ phó này, tuy đây không phải lần đầu tiên anh thể hiện sự mù luật của mình, nhưng tôi nhớ lần trước tôi đã cảnh cáo anh rồi thì phải, cố ý gây thương tích là được các chú công an mời lên đồn uống trà miễn phí đấy. Tuổi tác của anh cũng chưa cao lắm, sao hay quên thế nhỉ?”
Ngô Kiên như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ họng, mặt mũi sưng sỉa chuyển từ đỏ sang tím ngắt, khiến người ta sợ anh ta tức quá mà đột quỵ tại chỗ.
Phải mất một lúc lâu, anh ta mới run rẩy chỉ vào Liễu Nhan: “Tao ghim mối thù này rồi, sớm muộn gì tao cũng đá mày ra khỏi cái công ty này!”
Liễu Nhan cười khẩy, để xem đứa nào đá đứa nào ra khỏi công ty trước nhé. Biết đâu “chủ nhân” đứng sau anh ta sẽ phải cuốn gói ra đường trước ấy chứ.
Giữa tháng Tám, bộ phim Dưa ép không ngọt chính thức bấm máy. Là một bộ phim chiếu mạng kinh phí thấp, nguyên tác lại chẳng quá nổi tiếng, dàn diễn viên chính đều là những gương mặt mới toanh, thế nên từ lúc bắt đầu quay, độ hot của Dưa ép không ngọt thấp vô cùng.
Thế nhưng người tính không bằng trời tính, ngay ngày ghi hình thứ ba, một chiếc video hiện trường siêu mờ do fan của nữ chính đăng tải bỗng dưng viral trên tiktok. Đó chính là phân cảnh Đường Yến ra sức bảo vệ nữ phụ mưu mô, ra tay làm khó dễ nữ chính.
Mặc dù truyện gốc không quá nổi nhưng lượng fan trung thành thì không thiếu một ai. Cảnh này trong truyện ngược nữ chính tơi tả bao nhiêu, thì sau này lúc Đường Yến bước vào con đường theo đuổi lại nữ chính sẽ làm con dân sướng râm ran bấy nhiêu.
Ban đầu video đó chỉ được hội fan nguyên tác chia sẻ, thả tim để khen ngợi tạo hình sát nguyên tác. Ai dè cái chủ đề “vả mặt” này lập tức lọt vào mắt xanh của các blogger review truyện. Anti-fan và fan qua đường cày view tràn vào rầm rộ, thuật toán của nền tảng liền bơm view cho lên xu hướng. Chiếc video nằm chễm chệ trên top thịnh hành, thu hút một lượng lớn người qua đường nhảy hố.
Khi đoàn phim mới quay xong tập đầu tiên để đưa vào giai đoạn hậu kỳ, người theo dõi tài khoản mạng xã hội của nữ chính và Lưu Thanh Tuấn đã lên đến năm chữ số. Chưa chiếu đã hot, coi như đoàn phim húp trọn vố hời, tiết kiệm cả đống chi phí truyền thông, nhưng đi kèm với đó là rủi ro không hề nhỏ. Người qua đường lọt hố là vì bầu không khí căng thẳng, tương tác cực đỉnh của hai diễn viên dưới kính lọc và nhạc nền trong chiếc video ngắn kia. Lỡ như đến lúc phim chiếu chính thức mà chất lượng như hạch, không được như kỳ vọng, liệu có bị nhận gạch đá từ dư luận không?
Vị đạo diễn của bộ phim vốn đã im hơi lặng tiếng suốt tám năm trời, tự nhận bản thân tối cổ, không theo kịp trào lưu của giới trẻ bây giờ, trong lòng lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Nhưng dù có xoắn xuýt đến mấy thì tập đầu tiên của bộ phim cũng phải lên sóng đúng hẹn.
Kinh phí truyền thông hạn hẹp, xui rủi thế nào lại trùng ngay lịch phát sóng của một siêu phẩm khác, toàn bộ ê-kíp phim Dưa ép không ngọt thầm nghĩ, chỉ cần phim nhà mình không flop, hot sương sương thôi là sẽ thắp hương ăn mừng luôn.
Thế nhưng cú lội ngược dòng này đã làm tất cả mọi người phải bật ngửa vì sốc.
Trang cá nhân facebook của Lưu Thanh Tuấn do Liễu Nhan quản lý, ngày thứ hai sau khi phim lên sóng, cô đăng nhập vào tài khoản của gà cưng theo thói quen, định đăng vài tấm ảnh selfie ngon nghẻ phát phúc lợi cho fan. Ai ngờ mục thông báo chỉ lẹt đẹt vài chục đã chính thức tràn bờ với con số 999+.
Ấn vào tin nhắn chờ, đập vào mắt cô là những lời khen ngợi đến rụng trứng, rớt liêm sỉ từ người hâm mộ. Nhìn lại bài đăng gần nhất từ nửa tháng trước, lượng tương tác từ vài trăm like đã vọt lên mấy chục nghìn, lượng người theo dõi đã tăng thêm hai trăm nghìn người chỉ sau một đêm!
Lưu Thanh Tuấn chính thức nổi tiếng! Cậu hot điên đảo nhờ visual góc cạnh, nét diễn xuất xuất thần như thể Đường Yến xé sách bước ra.
Liễu Nhan dẫn dắt Lưu Thanh Tuấn gần ba tháng trời, chuỗi ngày trước đây toàn là cô mặt dày đi năn nỉ, xin xỏ các nhãn hàng, cái cảnh bị người ta cúp máy ngang chừng, bắt ngồi chực chờ ở phòng tiếp khách đến sốt cả ruột, hay bị mỉa mai gà nhà là loại nghệ sĩ tầng chót. Đây là lần đầu tiên các nhà tài trợ tự động mò đến cửa chủ động liên hệ với cô để ký hợp đồng đại sứ ngắn hạn cho Lưu Thanh Tuấn. Cuối cùng cái cây tự tay vun trồng cũng đến ngày được hái quả ngọt, người làm vườn như Liễu Nhan cảm thấy vô cùng ấm lòng.
Hiệu ứng phát sóng của Dưa ép không ngọt quá khủng, nền tảng video cũng cực kỳ thính nhạy, họ lật mặt nhanh hơn bánh tráng, dẹp bỏ thái độ ghẻ lạnh ban đầu, ghim luôn banner của Dưa ép không ngọt lên vị trí sáng nhất ở trang chủ, còn điều một ê-kíp xuống tận trường quay để quay clip hậu trường và phỏng vấn dàn diễn viên chính.