Tống Thu giơ ngón tay cái lên, cười tươi rói.
Thẩm Vi Âm bưng đĩa đi ra khỏi phòng giáo viên, rẽ thẳng xuống hành lang khu vực bếp.
Mọi rắc rối đã được giải quyết gọn gàng, cô phải nhanh chóng hoàn thành phần việc còn lại để đảm bảo giờ ăn trưa của học viên diễn ra đúng tiến độ.
Một tuần sau, đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông tràn về thành phố.
Bầu trời nhiều mây xám xịt, những cơn gió rét buốt thổi qua các dãy hành lang của Học viện Tinh Lạc.
Nhiệt độ giảm sâu khiến học sinh và giáo viên phải mặc thêm áo khoác len dày.
Thẩm Vi Âm lập tức thay đổi thực đơn bán trú.
Những món ăn thanh mát được thay thế bằng các món hầm và canh nóng để giữ nhiệt cho cơ thể.
Sáng hôm đó, cô chuẩn bị món bò kho khoai tây và canh rau cải ngọt nấu sườn non.
Thịt bò bắp nhiều gân được thái khối vuông, ướp ngũ vị hương, sả băm và dầu điều.
Thẩm Vi Âm xào săn thịt rồi đổ nước dừa tươi vào ninh nhừ.
Khoai tây gọt vỏ, chiên sơ qua để không bị nát khi hầm.
Nồi bò kho sôi sùng sục trên bếp, tỏa khói nghi ngút.
Khi thịt bò chín mềm, cô thả khoai tây và cà rốt vào, nêm nếm lại gia vị.
Nước dùng đặc sánh, đỏ au màu dầu điều trông cực kỳ ấm áp.
Bữa trưa hôm đó, các học viên nhỏ tuổi ăn uống vô cùng hào hứng.
Nước bò kho đậm đà chan lên cơm nóng giúp đám trẻ nhanh chóng xua tan cái lạnh.
Lục Gia Ngôn bê bát canh rau cải ngọt lên húp một ngụm, hơi nóng bốc lên làm mờ cả cặp kính nhỏ của bạn ngồi đối diện.
Tuy nhiên, đến chiều tối, Lục Gia Ngôn bắt đầu có dấu hiệu nhiễm lạnh.
Cậu bé hắt hơi liên tục, người nóng hầm hập.
Thẩm Vi Âm đo nhiệt độ, thấy nhiệt kế hiển thị ba mươi tám độ.
Cô nhanh chóng lấy khăn ấm chườm trán cho em trai, đắp thêm một lớp chăn bông dày dặn.
Thẩm Vi Âm chạy xuống bếp, vo một nắm gạo tẻ nấu cháo.
Thịt lợn nạc được băm nhuyễn, xào thơm với hành khô.
Lá tía tô rửa sạch, thái thật nhỏ.
Khi cháo chín nhừ, cô múc ra bát, cho thịt băm và tía tô vào đảo đều, rắc thêm một chút tiêu đen để giải cảm.
Cô bưng bát cháo nóng hổi về phòng ký túc xá.
Lục Gia Ngôn ngồi tựa lưng vào tường, uể oải há miệng ăn từng thìa cháo chị gái đút.
Tía tô và hạt tiêu phát huy tác dụng, ăn hết nửa bát cháo, trán cậu bé bắt đầu rịn mồ hôi.
Thẩm Vi Âm lấy khăn khô lau lưng cho cậu bé, ép em uống thêm thuốc hạ sốt rồi dỗ ngủ.
Ở công ty kiến trúc nằm giữa trung tâm thành phố, Tạ Cảnh Trình đang ngồi duyệt bản vẽ thiết kế khu nhà nội trú.