Đến nội dung chính

Chương 5: Toàn bộ đều là số không tròn trĩnh (5)

admin 584 Chữ Cài Đặt

[Khoan đã, streamer không mặc đồ bảo hộ chống ăn mòn á?]

[Cô muốn chết à trời ơi?]

“Yên tâm, tôi sẽ cẩn thận.” Tô Mộc bình thản đáp.

Cô cũng thèm trang bị lắm chứ. Nhưng nghèo kiết xác thế này, đến miếng ăn còn chưa lo xong, lấy đâu ra tiền mà mua đồ bảo hộ xịn?

Cô rút con dao găm bên hông, thử gõ gõ lên vỏ sò. Vỏ màu xám đậm, dưới nắng lóe sáng, cứng rắn chẳng khác gì thép. Chọc vài nhát không ăn thua, cô đành cất dao lại, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần.

Từ nhỏ, Tô Mộc đã sống bên biển, sau này còn thức tỉnh thiên phú Long tộc: trời sinh có thể thở dưới nước, giao tiếp với động vật, sở hữu sức mạnh phi thường. Trong mắt người trong tộc, cô chính là ứng cử viên sáng giá nhất để kích hoạt huyết mạch, hóa rồng trong tương lai.

Vậy nên, cô muốn thử xem nước biển ở thế giới này có thật sự nguy hiểm với mình không.
“Con này bự dữ! Một con ốc mắt mèo to thế này, nhìn thôi đã thấy thèm rồi.” Cô khom người, nắm chặt phần vỏ, lôi nguyên khối thịt béo ngậy từ trong cát ra, mùi hương hơi tanh nhưng đầy hấp dẫn.

Động tác vừa dứt, cả phòng livestream im bặt vài giây, rồi nổ tung bình luận.

[!]

[!]

[Khoan, streamer vừa dùng tay trần?]

[Ủa? Ủa thiệt luôn?]

Con ốc mắt mèo khổng lồ cảm nhận được nguy hiểm, lập tức co rụt thân thịt lại, đồng thời phun ra từng tia nước từ rìa vỏ.

Khán giả trong phòng đều theo bản năng nhắm mắt, tưởng sắp chứng kiến cảnh “cháy tay, thối thịt” ngay trước mắt.

[Gan to thật!]

[Streamer này điên rồi!]

[Nhưng xứng đáng nổi tiếng!]

Thế mà nước biển lạnh buốt rơi trên da tay trắng ngần của Tô Mộc, ngoài cảm giác mát lạnh ra thì chẳng có chuyện gì xảy ra.

Truyền thuyết về tính ăn mòn khủng khiếp? Hoàn toàn không tồn tại!
Dưới ánh hoàng hôn, bàn tay cô vẫn thon dài, trắng trẻo như ngọc, ánh lên vẻ khỏe mạnh và dẻo dai hiếm thấy.

[Cái gì? Streamer không hề hấn gì hết á?]

[Chẳng lẽ nước biển ở đây đã qua xử lý? Hay là giả?]

[Không lẽ thể chất streamer đặc biệt? Hoặc cả đại dương này chỉ là trò bịp? Anh em đoán thử coi!]

…

Nhờ màn “tay trần bắt hải sản”, kênh của Tô Mộc ngay lập tức leo thẳng lên trang chủ diễn đàn Liên Tinh. Vô số topic mới mọc lên, bàn tán xôn xao, ai cũng tò mò và muốn theo dõi tiếp.

Tiếng điện tử lạnh lẽo của hệ thống vang lên:

[Đã bắt được: Ốc mắt mèo khổng lồ x1. Điểm +16 (Giai đoạn bảo hộ tân thủ x2). Đề nghị đổi ngay: Thùng bắt hải sản công nghệ cao!

Ghi chú: Cô vừa làm sụp đổ tam quan của đám khán giả, nhận thêm 10.000 điểm Danh vọng.

Không thể không nói, da thịt Long tộc quả thật quá dày, ngay cả nước biển ăn mòn cũng chẳng xi nhê!
Nhưng ký chủ nhớ đề phòng loài người hiếu kỳ, coi chừng có ngày bị bắt đi mổ xẻ nghiên cứu đó!]

Tô Mộc: “…”

Ơ kìa, cậu nói vậy thì tôi livestream còn yên tâm kiểu gì nữa trời, vừa hồi hộp vừa thấy vui sướng đến mức không biết nên cười hay thở dài.