Đến nội dung chính

Chương 9: Nhớ lại (1)

admin 605 Chữ Cài Đặt

TAS là công ty chuyên cung cấp hệ thống an ninh công nghệ cao. Tuy chỉ mới thành lập được ba năm, nhưng công ty này lại đang trên đà phát triển vượt bậc nhờ nắm giữ công nghệ an ninh tiên tiến hàng đầu và có nguồn vốn vô cùng dồi dào.

Người đứng đầu công ty này là Trịnh An Huy, cháu đích tôn của chủ tịch Tập đoàn Trịnh Thành.

Hồi mới tốt nghiệp đại học, nhờ thành tích đứng đầu ngành, Ánh Vinh nhận được lời mời phỏng vấn của khá nhiều công ty lớn, trong đó có Tập đoàn Trịnh Thành.

Sau ba buổi phỏng vấn cực kỳ căng thẳng từ kiến thức chuyên môn đến khả năng ứng biến trong công việc, anh nhận được hai lời mời công việc về hai vị trí công việc khác nhau. Vị trí đầu tiên là nhân viên kinh doanh có mức lương cứng 8 triệu chưa kể hoa hồng, còn vị trí thứ hai là vị trí trợ lý giám đốc kinh doanh có mức lương 15 triệu. Tuy vị trí đầu tiên có cơ hội phát triển tốt hơn, nhưng Ánh Vinh cần một công việc có mức lương ổn định để lo cho gia đình. Vậy nên anh chọn vị trí trợ lý giám đốc.
Ngày nhận việc cũng là ngày đầu tiên Vinh gặp Trịnh An Huy.

Sau khi ký hợp đồng, Vinh được nhân sự dẫn lên tầng 12 của tòa nhà chọc trời. Cả tầng này và tầng 13 được dành riêng cho bộ phận kinh doanh. Nhân sự giới thiệu Vinh với toàn bộ nhân viên và quản lý của bộ phận kinh doanh, rồi dẫn anh đến trước căn phòng ở sâu trong cùng. Đó là văn phòng của giám đốc kinh doanh.

Nhân viên nhân sự gõ nhẹ cửa, sau ba tiếng gõ, bên trong vọng ra một giọng nói trầm thấp:

“Vào đi.”

Trong văn phòng, một người đàn ông cao ráo với vóc dáng cân đối đang ngồi sau bàn làm việc. Hắn mặc áo sơ mi trắng vừa người, tay áo hơi xắn lên để lộ đường cong khỏe khoắn của cẳng tay. Kiểu tóc undercut hơi vuốt nhẹ mái về phía sau, làm nổi bật gương mặt điển trai của hắn. Mặc dù không thấy rõ đôi mắt đang cụp xuống để xem tài liệu của hắn, nhưng đường nét khuôn mặt góc cạnh cùng sống mũi cao thẳng ấy cũng đủ để Vinh ngẩn người nhìn hắn một lúc.
Vinh không ngờ giám đốc kinh doanh của Tập đoàn Trịnh Thành lại là một Alpha trẻ tuổi như vậy. Chẳng cần ngửi mùi kích thích tố, chỉ nhìn khí chất và vóc dáng của người đàn ông này cũng đủ để anh biết hắn là một Alpha rất mạnh.

Nhân viên nhân sự bên cạnh không chờ giám đốc ngẩng đầu lên mà giới thiệu Ánh Vinh luôn. Sau khi nói xong, anh ta húych nhẹ cánh tay Vinh.

Vinh lập tức hiểu ý và mỉm cười chào:

“Cảm ơn anh đã cân nhắc để em làm vị trí này. Em sẽ cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ mà anh giao cho.”

Lúc này, An Huy mới hơi ngước mắt lên:

“Đừng cảm ơn tôi vội. Đôi khi chỉ cố gắng là chưa đủ đâu.”

“Cậu Khánh dẫn cậu ấy đi gặp cậu Toàn để bắt đầu bàn giao công việc đi.”

An Huy chỉ nói đúng hai câu đó rồi cúi đầu làm việc tiếp. Khánh, nhân viên nhân sự phụ trách Ánh Vinh lập tức kéo anh ra khỏi phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.