Chuyến bay kéo dài hơn sáu tiếng, khi hai người xuống máy bay thì đã là buổi chiều. Bên đối tác cử tài xế đến đón họ ở sân bay và đưa về khách sạn. Sau khi thông báo cho họ thời gian bắt đầu bữa tiệc chào mừng tối nay, tài xế lái xe rời đi.
Huy chủ động lấy túi du lịch trong tay Vinh:
“Em đi làm thủ tục check-in đi, tôi xách hành lý chờ ở chỗ thang máy.”
Vinh gật đầu rồi đi thẳng đến chỗ quầy lễ tân để làm thủ tục.
Đây không phải lần đầu tiên hai người đi công tác cùng nhau nên cả hai phối hợp rất thành thạo. Lần nào Huy cũng chủ động xách hành lý đi trước để Vinh làm việc với bên khách sạn. Vì căn bệnh rối loạn tinh thần, hắn thật sự không thích tiếp xúc gần với người khác. Nếu không phải chuyện bắt buộc thì hắn hay để anh xử lý các vấn đề giao tiếp.
Vinh cùng Huy đi thang máy lên tầng, phòng của hai người ở ngay bên cạnh nhau. Khi đến trước cửa phòng, Huy mới đưa túi cho Vinh.
Cả hai chỉ kịp nghỉ ngơi một lúc rồi lại tắm rửa thay đồ cho bữa tiệc chào mừng tối nay.
Tài xế đến đón họ rất đúng giờ. Chẳng mấy chốc, hai người đã có mặt tại một nhà hàng sang trọng.
Sau khi báo tên với lễ tân nhà hàng, họ được dẫn đến một phòng riêng trên tầng hai. Trong phòng đã có sẵn ba người đang ngồi ở một bên bàn, hai người đàn ông trung niên và một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp. Người đàn ông trung niên ở giữa có vẻ như là người chủ trì bữa tiệc này.
Thấy Huy và Vinh bước vào, ông ta lập tức đứng dậy, nở nụ cười tươi rói và đưa tay ra:
“Chào mừng hai người. Tôi là Hồ Văn Đạt Giám đốc kinh doanh của Tập đoàn EL.”
Huy bắt tay với ông ta rồi giới thiệu bản thân. Vinh đứng bên cạnh cũng định bắt tay theo phép lịch sự, nhưng ông ta đã nhanh chóng rụt tay lại. Hai người ngồi cạnh ông ta thấy vậy thì đứng dậy, tự giới thiệu chức vụ của mình rồi lần lượt bắt tay với Huy và Vinh. Người đàn ông ngồi bên trái là Trưởng phòng pháp lý, còn người phụ nữ ngồi bên phải là thư ký của ông ta.
Vinh hơi nhíu mày nhưng không nghĩ nhiều.
Khi mọi người ổn định chỗ ngồi, đồ ăn nhanh chóng được đưa lên. Vì tối nay chỉ là tiệc chào mừng nên hai bên đều ngầm hiểu là sẽ không nhắc đến chuyện hợp đồng, nhưng vẫn không thiếu những câu thăm dò đánh giá lẫn nhau.
Người đàn ông trung niên ngồi đối diện lắc ly rượu trong tay, ánh mắt ông ta đảo qua Vinh rồi bật cười:
“Không ngờ trợ lý bên cạnh Tổng giám đốc Huy lại là một omega.”