“Tô Tự, đến giờ chấm công, chúc bạn tan làm vui vẻ.” Đúng sáu giờ chiều, Tô Tự đứng dậy, quẹt mặt chấm công xong là chuẩn bị chuồn ngay.
“Tiểu Tô, mấy bản vẽ trên bàn này…” Đồng nghiệp nhận ca tối thay cô vội vàng gọi cô lại.
Tô Tự đội mũ chống nắng, đeo quạt cổ lên: “Tôi đã đặt đơn cho mấy món cần gửi, địa chỉ và thông tin người nhận đều đã dán giấy ghi chú cả rồi, nhớ đừng để anh shipper cầm nhầm.”
“Ngày mai cuối tuần, cô…” Đồng nghiệp hỏi.
Tô Tự trả lời: “Mai tôi có việc, xếp tôi trực Chủ nhật đi.”
“Còn máy tính…” Đồng nghiệp lại hỏi.
Tô Tự nói: “Tuần này không có lịch hẹn, tin nhắn khách hàng thì các người tự xem rồi trả lời, có vấn đề gì thì cố tự giải quyết, đừng nhắn cho tôi, tan làm rồi thì coi như tôi đã chết.”
Vừa nói xong, bóng dáng Tô Tự đã khuất hẳn sau khúc cua. Cô đi nhanh như bay.
Đồng nghiệp: “…”
…
Tô Tự như một cơn gió lao xuống lầu, cuốn thẳng vào trạm xe buýt. Nhìn ánh mặt trời vàng rực nơi chân trời đang dần lặn, phía xa là một mảng rực rỡ ánh kim, tâm trạng cô lập tức sáng bừng lên, vui vẻ âm thầm sắp xếp kế hoạch cuối tuần trong đầu.
Dù mỗi tuần chỉ được nghỉ một ngày, nhưng mai không phải đi làm, vậy nên tối nay cô có thể thức khuya thêm chút nữa. Tựa game Stardew Valley cô đã lưu ba file rồi mà vẫn chưa chơi tới năm thứ ba, không biết cuối tuần này có vượt qua được cái mốc ấy không. Lát nữa về nhà còn có thể ghé siêu thị một vòng, lâu rồi chưa ăn lẩu, tối nay mua ít thịt bò béo, miến với sốt mè về nấu lẩu vậy, ăn xong vừa hay gội đầu…
Tan làm rồi, những “trâu ngựa” ở trạm xe buýt cũng lục tục đông lên. Ngoài Tô Tự ngây ngốc mơ tưởng tới cuối tuần tươi đẹp, những người khác đều đang lướt video ngắn, đủ loại nhạc nền với giọng thuyết minh tròn vành rõ chữ bắt đầu vang lên từ bốn phương tám hướng như âm thanh 3D bao quanh.
[Gần đây, tuyến chuyên dụng xe bay không gian tầng cao thứ mười của quốc gia chúng ta đã hoàn thiện, dự kiến sẽ chính thức vận hành vào ngày đầu năm mới năm sau, tức ngày 1 tháng 1 năm 2045. Sau khi thông xe, từ Kinh thị đến Hải Thành chỉ mất khoảng một tiếng mười lăm phút, là đoàn tàu nhanh nhất thế giới, không có cái thứ hai…]
[Mọi người xem tôi quay được gì này, thần long bay lượn trong mây giông ngày mưa! Đây là hình ảnh quay chậm gấp mười hai lần, chưa tới một giây đã hóa thành một cụm mây rồi. Tôi thề, nếu tôi làm giả thì livestream trồng cây chuối ăn phân! Tôi nói chứ mười một con trong mười hai con giáp đều có thật, còn lại một con không thể chỉ tồn tại trong thần thoại được đúng không…]
[Gần đây, một người dân Dương Thành khi đang nướng BBQ trên sân thượng vô tình quay được bóng người ngự kiếm phi hành trên không trung. Sau khi đăng lên mạng, đoạn video nhanh chóng bùng nổ. Sau đó chuyên gia đã giám định và xác nhận đây là sản phẩm AI, mong mọi người lướt mạng tỉnh táo, tin tưởng khoa học…]
[Robot chăm sóc số 13 chính thức ra mắt thị trường. Hiện tại chỉ mở kênh đăng ký miễn phí cho người già neo đơn không con cái phụng dưỡng và người khuyết tật hạn chế khả năng vận động. Công dân Hoa Quốc đủ điều kiện có thể mang căn cước đến khu dân cư gần nhất để đăng ký nhận hoặc gọi số điện thoại XXXXXXX, sẽ có nhân viên khu dân cư giao tận nơi…]
[Tên lửa Chúc Dung số 88 của nước ta gần đây đã hạ cánh an toàn xuống Hỏa Tinh. Vật tư cùng các đơn vị hệ sinh thái mang theo đã kết nối thành công với căn cứ nghiên cứu Hỏa Tinh trên mặt đất. Các nhà nghiên cứu tại căn cứ phấn khích cho biết, họ đã thu hoạch thành công hai vụ khoai tây rồi…]
[Mọi người ơi, tôi ở Đại Cương, phát hiện ra ổ rồng rồi…]
Tô Tự nhất thời cạn lời. Mấy video ngắn này có yếu tố huyền học quá đậm đặc! Nếu chỉ một người xem mấy video này thì thôi, có thể nói người đó bẩm sinh khá tin mấy chuyện huyền huyễn, đợi già rồi có thể bán thực phẩm chức năng cho họ. Nhưng mấy giọng thuyết minh hoặc hào hùng kích động, hoặc nhịp trống dồn dập, hoặc gào đến khản cổ này lại đồng loạt vang lên từ bốn phương tám hướng, chứng tỏ ai nấy đều đang xem.
Tô Tự thoáng suy tư. Nói ra thì, khoảng thời gian gần đây, mấy thuyết linh khí khôi phục, lời hẹn trăm năm, thần long hiện thế đúng là khá hot…
Đúng lúc này, chiếc xe buýt M530 cô cần đi chầm chậm vào bến, Tô Tự lập tức thu lại dòng suy nghĩ, xếp hàng lên xe.
—
Khi Tô Tự trở về căn phòng đơn nhỏ thuê trong khu làng trong thành phố của mình, thời gian đã là 18 giờ 55 phút.
Từ hai mươi năm trước, khi giá nhà đất đột ngột sụp đổ, nhà nước nhanh chóng ra tay quản lý. Những thành phố lớn có đông lao động nhập cư như Hải Thành, trong mấy chục năm qua lục tục bắt đầu trùng tu cải tạo nhà cũ, nhà nguy hiểm. Cụm làng trong thành phố nơi Tô Tự ở đã là đợt cuối cùng, nhưng thông báo tháo dỡ xây mới cũng đã phát mấy lần rồi, e là chẳng mấy chốc lại phải tìm nhà mới.