Đến nội dung chính

Chương 1

admin 646 Chữ Cài Đặt

Giờ học kết thúc.

Sinh viên người người đeo theo balo túi xách ùa ra khỏi lớp.

Điện thoại được nhét trong túi áo hoodie bỗng rung lên mấy hồi.

Bạch Thế Nhất đang vừa đi vừa trò chuyện với bạn cùng lớp chợt hơi dừng lại rồi thò tay lấy điện thoại ra xem.

“Nhất Nhất, em không tham gia cùng bọn anh thật à?”

“Ừm, em còn một môn học khu bên nên phải di chuyển, hẹn anh và mọi người lần sau nhé.” Ngón tay linh hoạt lướt trên màn hình điện thoại.

“Thôi thôi được rồi, không sao. Chuyện học quan trọng hơn, lần khác tụ tập vẫn được mà. Vậy Nhất Nhất cứ học đi, tí nữa anh mang phần sushi đến cho em.”

“Được rồi, em biết rồi, cảm ơn, anh yêu.”

Gửi tin nhắn hồi âm đi, Bạch Thế Nhất nhét điện thoại trở về túi rồi nhanh chóng đuổi theo bạn cùng lớp vội di chuyển đến khu học.
Vừa tìm được lớp và ngồi xuống bàn, lần nữa mở điện thoại ra thì cậu lại nhận thêm một tin nhắn từ người được cài đặt là icon mặt cười ngượng ngùng ở trên đầu. Bên trong tin nhắn cũng không có gì, chỉ là một dòng tin địa chỉ, có lẽ là nơi bọn họ sẽ tụ tập cùng nhau. Đối phương là đang báo cáo với cậu về lịch trình địa điểm của bản thân.

Một trong những tình thú thường gặp ở mấy cặp đôi. Nhìn dòng tin nhắn ấy, không hiểu sao Bạch Thế Nhất cảm thấy ngọt ngào vô cùng, cảm giác như có một dòng mật ngọt ấm áp đã dần lan tỏa và bao phủ khắp tâm can của chính mình.

Trên gương mặt thanh tú của thiếu niên lộ ra một nụ cười khó giấu.

“Á à, bắt được rồi nhé. Thế Nhất, cậu hẹn hò rồi à?” Người họ là một trong những người bạn cùng lớp tương đối thân thiết của cậu.
“Ơ, kh-không phải, cậu đừng có nói bậy.” Bạch Thế Nhất cố điều chỉnh tâm trạng lại để tránh lộ ra sơ hở rồi phủ nhận.

“Hửm? Thật không? Nghi lắm nha, nụ cười vừa rồi trông cậu ngơ lắm. Hệt như mấy tên đang có tình yêu ấy.”

“Thôi đi, cậu đừng có đoán bừa, tớ không có.”

Thấy cậu phủ nhận dữ quá nên người nọ cũng cười xòa hùa theo mà không trêu chọc thêm: “Ồ, ồ, không có thì không có.”

“Hừ!”

…

Đúng thế, người bạn kia nói không hề sai.

Bạch Thế Nhất cậu đang trong một mối quan hệ yêu đương, nhưng mà… nó là một mối tình trong tối vẫn chưa được công khai.

Có thể hơi khó tin nhưng đây là lần đầu tiên Bạch Thế Nhất yêu đương, đã vậy đối tượng yêu đương với cậu còn là một trong những nhân vật nổi tiếng trong trường, Âu Dã Ảnh.

Ngôi trường đại học mà Bạch Thế Nhất đang theo học là một trong những ngôi trường tốt đứng top trong nước.
Một môi trường tốt như vậy, tất nhiên sẽ không thiếu những hạt giống tốt, thậm chí là còn có không ít nhân trung long phượng từ các gia đình sở hữu gia thế tốt.

Âu Dã Ảnh, hắn cũng là một trong những nhân vật phong vân gần như được réo tên mỗi ngày trên các chủ đề ở diễn đàn trường. Hắn đẹp trai, gia cảnh tốt, tính tình cũng không tệ, mặc dù gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng bày ra bộ mặt liệt nhưng thật ra miệng lưỡi khá trơn tru và rất biết pha trò khuấy động không khí. Có lẽ vì thiết lập tương phản lại cùng tồn tại trên một người, vậy nên nó càng khiến cho hình ảnh của Âu Dã Ảnh trong mắt các cô gái chàng trai nhỏ thêm lung linh, hấp dẫn muôn phần.