Đến nội dung chính

Chương 8: Không ra sao cả

admin 520 Chữ Cài Đặt

Hắn nhạt giọng: “Ám Dạ, phân phó xuống, chuẩn bị chút đồ ăn cho công chúa.”

Ám Dạ và Tật Phong trừng lớn mắt.

Tật Phong lên tiếng: “Chủ tử, nàng vừa rồi.” Tật Phong còn muốn nói gì đó, liền bị Ám Dạ ở bên cạnh cản lại.

Ám Dạ đã thu hồi ánh mắt nhìn về phía Mộc Uyển Cầm, mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không lắm miệng.

Tạ Tuế Hàn nghiêng người, giọng lạnh nhạt cất lời: “Còn chưa muốn trả thắt lưng lại cho ta sao?”

Mộc Uyển Cầm phản ứng lại, lập tức hai tay dâng thắt lưng lên: “Trả.”

[Có tiền đồ quá nhỉ! Đường đường là Thất công chúa, ngươi lại nhát gan đến mức này.]

[Ta còn trông cậy ngươi hoàn thành nhiệm vụ đấy. Ai tới cứu ta với! Cứu ta với!]

Tạ Tuế Hàn chộp lấy thắt lưng, ánh mắt liếc nhìn dòng chữ lơ lửng bên người Mộc Uyển Cầm, sắc tối nơi đáy mắt càng thêm đậm.
Phòng ăn.

Mộc Uyển Cầm đã đói đến mức hoa mắt chóng mặt, vừa bước vào phòng ăn, ngửi thấy mùi liền lao thẳng đến bàn.

Tạ Tuế Hàn ngồi ở một bên, lơ đãng lắc lư ly rượu trong tay, nhìn Mộc Uyển Cầm đã bắt đầu ăn thùng uống vại.

Hắn khẽ nhướng mày, thầm nghĩ con tiểu quỷ này không phải là quỷ chết đói đấy chứ.

Khóe miệng Ám Dạ khẽ giật giật, quay đầu đưa mắt nhìn Tật Phong, dường như đang thắc mắc trong cung khắt khe với nàng lắm sao, sống tựa như bị đói tám trăm năm vậy.

Đọc hiểu ánh mắt của hắn, Tật Phong nặn ra một nụ cười khổ, trong lòng đáp trả ai dám khắt khe với Thất công chúa chứ, đây rõ ràng là lợn tinh đầu thai.

Sau khi Mộc Uyển Cầm ăn no trở về Xuân Hi uyển, Tật Phong nhẫn nhịn cả một buổi tối cuối cùng cũng không kìm được nữa: “Chủ tử, nàng tuyệt đối không phải Thất công chúa!”
Tạ Tuế Hàn ngước mắt, đang định hỏi hắn có phải cũng nhìn thấy những dòng chữ trên đầu Mộc Uyển Cầm hay không, thì Tật Phong nói tiếp: “Thuộc hạ tự mình kiểm tra, lúc Thất công chúa ở trong kiệu hoa, đã chết hẳn rồi.”

Tạ Tuế Hàn chống một tay lên cằm, hàng mi hơi rủ xuống, dường như phát hiện ra những dòng chữ kia chỉ có mình hắn nhìn thấy.

Lúc này Ám Dạ cũng lên tiếng: “Chủ tử, tình báo của ám thám truyền về, lúc Thất công chúa làm loạn cự tuyệt hôn sự, từng nhìn thấy Định An Vương đi gặp nàng.”

“Định An Vương và Thái tử là cá mè một lứa, nay lại quan hệ mật thiết với Thất công chúa, e rằng.”

Lời của Ám Dạ còn chưa nói xong, Tạ Tuế Hàn liền hỏi: “Các ngươi vừa nãy nhìn thấy nàng, cảm thấy người này như thế nào?”

Ám Dạ há miệng, trong đầu hồi tưởng lại một lượt, sau đó mang theo tâm trạng phức tạp mà cất lời: “Không ra sao cả.” Thậm chí có chút ngốc.