Đến nội dung chính

Chương 48: Phu quân, ta không muốn xa chàng đâu

admin 505 Chữ Cài Đặt

Nghe thấy lời bẩm báo, Thái tử phi mang vẻ mặt vui mừng quay người lại.

Nhưng khi nhìn thấy Tạ Tuế Hàn đang nắm tay Mộc Uyển Cầm, nụ cười trên môi lập tức đông cứng lại.

Cơn ghen tuông cuộn trào trong lồng ngực như một cơn sóng thần ập tới, khiến nàng ta khó lòng khống chế bản thân.

Ánh mắt Thái tử phi ghim chặt vào bàn tay đang đan vào nhau của hai người, móng tay sắc nhọn cắm sâu vào lòng bàn tay.

Bên ngoài tuy cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng ngữ khí không vui vẫn chẳng thể giấu nổi: “Bổn cung chỉ mời Tạ đại nhân, Thất muội, xin mời quay về trước.”

Nếu lúc nãy chỉ là nghi ngờ, thì hiện tại Mộc Uyển Cầm có thể khẳng định chắc nịch, hai người này tuyệt đối có bí mật!

Đón lấy ánh mắt chất chứa lửa giận của Thái tử phi, Mộc Uyển Cầm ôm chặt lấy cánh tay Tạ Tuế Hàn, ra vẻ yểu điệu nũng nịu tựa người vào hắn: “Phu quân, ta không muốn xa chàng đâu…”
Tạ Tuế Hàn: “…”

Hệ thống: [(?_?) Sự thật chứng minh, người làm nhiệm vụ không được chiêu mộ qua kênh chính quy, cẩn thận khi sử dụng!]

Hệ thống: [Hay là tìm ai đó tới thu phục nàng đi cho rồi.]

Đổi lại là trước kia, nếu có nữ tử nào dám tiếp cận gần như vậy, Tạ Tuế Hàn đã sớm ra tay đánh người rồi.

Nhưng hiện tại hắn không những không đẩy Mộc Uyển Cầm ra, ngược lại còn bày ra vẻ mặt bất lực, một dáng vẻ hoàn toàn không biết làm thế nào với nàng.

Thái tử phi ghen tị đến mức phát điên!

Nhưng nghĩ tới chuyện cần Tạ Tuế Hàn giúp đỡ, nàng ta chỉ đành nghiến răng nén lại cảm giác chua xót trong lòng, dịu giọng nói: “Thất muội, bổn cung tìm Tạ đại nhân có chuyện hệ trọng cần bàn bạc, muội ngoan ngoãn quay về trước đi.”

Mộc Uyển Cầm lại làm nũng không chịu nghe lời: “Hai người bàn bạc chuyện của hai người đi, bổn công chúa đâu có quấy phá gì đâu. Hơn nữa, ta ở lại đây cũng là vì tốt cho Thái tử phi mà.”
“Cô nam quả nữ, đồn đại ra ngoài sẽ làm tổn hại thanh danh của Thái tử phi, tẩu cũng không muốn Thái tử ca ca hiểu lầm, đúng không nào?”

Thái tử phi bị chặn họng không nói nên lời, bất đắc dĩ đành phải nhìn sang Tạ Tuế Hàn, hy vọng hắn sẽ lên tiếng giải vây.

Ai ngờ…

Tạ Tuế Hàn mặt không đổi sắc bồi thêm một câu: “Công chúa nói không sai, bổn quan cho dù không nghĩ cho Thái tử phi, cũng phải e dè cảm nhận của Công chúa điện hạ chứ.”

Nghe thấy lời này, Thái tử phi suýt chút nữa là không kìm nén được lửa giận, cắn răng nói: “Được, vậy chúng ta dời bước nói chuyện, như vậy đã được chưa?”