Đến nội dung chính

Chương 7

admin 538 Chữ Cài Đặt

Kiếp này Trần Tiểu Ca đã tính toán kỹ thời gian, không vào phủ Ninh Vương sớm hơn một ngày nữa, tự nhiên cũng không đụng phải Tiêu Lăng Vũ bị sưng thành đầu heo do dị ứng hoa mai, lại càng không bị tên nhóc kia đẩy ngã mà mất mạng. Thay vào đó, nàng đợi đến ngày hôm sau mới bị bà mối bán vào phủ. Nàng đổi tên, dọn vào Hành Vu Uyển, học quy củ Vương phủ và các loại việc vặt cùng mấy tiểu nha đầu trạc tuổi mình.

Trầm Ca bẻ ngón tay tính toán, đây đã là lần trọng sinh thứ bảy rồi.

Lần trọng sinh thứ nhất, nàng cậy mình có ký ức kiếp trước nên đã giúp Tiêu Lăng Vũ giải quyết rất nhiều phiền phức, cũng vì thế mà thu hút sự chú ý của hắn, cùng hắn tạo nên một đoạn tình oanh liệt. Tiếc là kiếp trước nàng chỉ sống đến ba mươi tuổi, kiếp này sau ba mươi tuổi, nàng không còn khả năng biết trước tương lai nữa. Kết quả là Tiêu Lăng Vũ rất nhanh bị người ta hãm hại, nàng cũng bị giày vò đến chết…
Lần trọng sinh thứ hai, nàng rút kinh nghiệm kiếp trước, sống vô cùng cẩn thận, không còn mơ mộng ở bên Tiêu Lăng Vũ nữa. Nhưng cũng vì quá cẩn thận mà cứ luôn trốn tránh hắn, đến nỗi hắn còn chưa sống qua ba mươi tuổi đã bị người ta hãm hại. Trần Tiểu Ca ngủ một giấc, tỉnh dậy lại trọng sinh…

Lần trọng sinh thứ ba, nàng đã chịu đủ rồi. Trước khi bị mẫu thân bán đi, nàng đã bỏ trốn, sau đó lại gặp một bà mối khác rồi lại tự mình bị bán vào Vương phủ. Nhìn thấy Tiêu Lăng Vũ là nàng lại thấy đầy bụng tức, đương nhiên hắn cũng không thể sống lâu…

Lần trọng sinh thứ tư, nàng chọn cách tự vẫn ngay tại chỗ, thế là nghênh đón lần trọng sinh thứ năm.

Lần trọng sinh thứ năm, nàng chấp nhận số phận, chọn làm người đứng sau lưng Tiêu Lăng Vũ. Đối mặt với lời đề nghị thành thân của hắn, nàng sống chết không chịu đồng ý do muốn giữ mình. Vì thế, đây cũng là lần nàng sống lâu nhất. Do Ninh Vương phi giúp Tiêu Lăng Vũ chọn một vị thế tử phi mà hắn không hề thích, Tiêu Lăng Vũ u uất mà chết. Vị thế tử phi thông minh sắc sảo kia cũng nhận ra Tiêu Lăng Vũ không yêu mình, bèn lần theo manh mối tìm ra nàng rồi ra tay hại chết nàng vì ghen tị…
Lần trọng sinh thứ sáu, nàng bị Tiêu Lăng Vũ đẩy cho một cái, chết vô cùng gọn gàng dứt khoát.

Bây giờ đã là lần thứ bảy, lần này sẽ sống được bao lâu đây?

Hành Vu Uyển mà Trầm Ca đang ở là viện nhỏ nhất và nằm ở phía bắc xa nhất của Yến Vương phủ. Trong viện, ngoài mấy tiểu nha đầu trạc tuổi Trầm Ca, số còn lại là các nha hoàn chưa được phân phó đến các phòng hoặc chuyên làm tạp dịch.