Đến nội dung chính

Chương 6

admin 997 Chữ Cài Đặt

Hoa bà bà ngoài mặt vẫn lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng trong lòng lại thở phào. Bà tuổi đã cao, nếu không cần thiết, bà thật sự không muốn giao đấu với con nhện núi này.

Nhưng giây tiếp theo, nhện núi bỗng xoay ngang thân mình, kéo cái thân thể to lớn, béo múp của nó bò lên bức tường của ngôi miếu, biến mất khỏi tầm mắt mọi người!

Không ai nhìn thấy bóng dáng nó, nhưng lại có thể thấy rõ ràng bức tường bắt đầu rung chuyển nhẹ, bụi bặm trên tường và xà nhà rơi lả tả.

Trong đêm tối tĩnh lặng, từng tiếng sột soạt do chân nhện cọ xát với tường trong lúc nó bò lên liên tục kích thích thần kinh cả bọn, khiến họ tê dại cả da đầu, lạnh cả sống lưng.

Nó ở đâu? Nó bò đi đâu rồi? Nó muốn làm gì?

Ánh mắt mọi người không tự chủ được mà dõi theo sự rung động và âm thanh trên tường. Rào rào… Vài viên ngói đột nhiên từ mái nhà rơi xuống, vỡ tan tành trong miếu. Xà nhà cũng phát ra tiếng kêu kẽo kẹt do không chịu nổi sức nặng.
Trong bầu không khí này, tên da ngăm và tên cao gầy đã vô thức nín thở từ sớm. Cả hai cứng đờ ngẩng đầu lên, kinh hãi nhìn những mắt kép dày đặc của nhện núi xuất hiện ở lỗ hổng góc tây bắc ngôi miếu, thoạt nhìn như những vì sao lấp lánh giữa màn đêm!

“Á á á! Đừng nhìn ta! Đừng nhìn ta!”

Người đàn ông ban đầu bị nhện núi truy đuổi phát ra tiếng kêu không giống người. Hắn đã bị dọa đến tinh thần suy sụp, đứng bên lỗ chó ở bức tường phía sau một lần nữa gào thét với mọi người.

“Mau lên, mau theo ta trốn ra ngoài từ phía này, không nhanh, cái miếu nát này sẽ bị yêu quái nhện đè sập mất. Đến lúc đó nó sẽ ăn thịt hết chúng ta!”

Hoắc Hân lạnh giọng quát: “Câm miệng! Tốc độ của nhện núi vừa rồi như thế nào ngươi và ta đều thấy rõ. Nó nếu có ý định truy đuổi chúng ta sẽ không thể trốn thoát được, chỉ có dốc sức đánh một trận mới có một tia hy vọng sống sót!”
Vừa nói nàng vừa rút trường đao bên hông, sải bước đi về phía Hoa bà bà đang đứng ở cửa.

Người đàn ông kia thét lên: “Không thể ra cửa trước, nó sẽ ăn thịt các ngươi!”

Tên da ngăm và tên cao gầy ôm túi đồ nhìn trái nhìn phải không biết nên nghe ai, và đúng lúc họ đang tiến thoái lưỡng nan, một bóng người bất ngờ bò về phía cửa.

Hoắc Hân lộ ra ánh mắt tán thưởng với người đá kỳ lạ kia. Nhưng giây tiếp theo, nàng lại thấy con nhóc đó đột nhiên ủn mông đẩy Hoa bà bà đang chắn ở cửa ra, rồi ngang ngược ngồi xuống vị trí vừa nãy của bà ấy.

Vân Miểu hoàn toàn không có ý định ra ngoài liều mình chiến đấu với nhện núi. Ngược lại, cô dứt khoát cởi đôi giày cỏ đang mang, tay phải giơ cao chiếc giày nhắm thẳng vào khoảng đất trống ngoài ngưỡng cửa.

“Chát!”

Cô đập nhát đầu tiên.
Hoắc Hân: “?”

Những người khác chứng kiến cảnh này: “?”

Vân Miểu thực ra cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại phát triển thành thế này. Lúc đó cô đang vừa sắp xếp túi đồ, vừa tính toán làm sao để sớm có được ba lô trữ vật của trò chơi.

Một trong những niềm vui nho nhỏ khi chơi các game thế giới mở của game thủ hardcode + nhập vai sâu + cày chay + cuồng tích trữ vật phẩm như Vân Miểu là lấp đầy ba lô, mỗi món đồ đều phải có số lượng max 999.

Kết quả, tiếng hét chói tai kia đã phá vỡ mơ mộng của cô. Một NPC nam chạy vào miếu, một con nhện khổng lồ xấu xí chạy đến cửa miếu. Kế tiếp là một đám NPC bắt đầu bô lô ba la diễn cốt truyện.

Phản ứng đầu tiên của Vân Miểu là mở bảng hệ thống tìm nút [Bỏ qua cốt truyện]. Đáng tiếc, tìm kiếm hồi lâu cô mới biết Vấn Đạo 3000 không cho phép nhảy cốt truyện.

Cũng may đoạn truyện này khá thú vị. Đặc biệt là khi con nhện lớn kia bắt đầu bò dọc theo bức tường ngoài miếu, rồi thò đầu ra từ lỗ hổng trên mái nhà, ngay cả một người chơi như cô cũng bị dọa đến tim đập bang bang.

Nhưng đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là… thanh máu của con quái này đâu?

Ai cũng biết thanh máu là một phần quan trọng trong hầu hết các trò chơi trên thị trường. Vấn Đạo 3000 cũng có thiết lập thanh máu. Chỉ cần Vân Miểu nhìn chằm chằm vào một NPC nào đó quá ba giây, một thông báo sẽ hiện ra trên đầu họ.

[Hán tử da ngăm: phàm nhân. Thanh máu: 88 điểm.]

[Hán tử cao gầy: phàm nhân. Thanh máu: 75 điểm.]

[Thiếu nữ áo đen: phàm nhân. Thanh máu: 96 điểm.]

[Bà lão: luyện khí tầng chín. Thanh máu: 1463 điểm.]

Nhân vật của Vân Miểu hiện cũng đang ở cảnh giới phàm nhân, thanh máu 100 điểm. Ở hiện trường, chỉ có tên NPC nam mới chạy vào và con nhện núi là không có thanh máu trên đầu. Cái này rõ ràng có vấn đề.

Và ngay khi cô đang suy nghĩ tại sao lại như vậy, một vệt sáng đỏ liên tục lắc lư ngoài bậc cửa đã thu hút sự chú ý của cô.

Cô nheo mắt nhìn kỹ, phát hiện có một con nhện nhỏ cỡ đầu ngón tay cái đang dựng thẳng nửa người, hai chân sau chống đỡ cơ thể, chân trước phủi phủi không khí.