Dù đã về nhà, Quý Miên cũng không hề lơ là việc học một giây một phút nào.
Hệ thống đã giúp cậu tổng hợp lại tất cả các lỗi sai của mọi môn học trong suốt hai năm qua, liệt kê tỉ mỉ từng lỗ hổng kiến thức để cậu củng cố và ôn tập.
Vốn dĩ hiệu suất học tập của Quý Miên đã rất tốt, nay lại có sự trợ giúp của hệ thống nên việc ôn luyện giai đoạn cuối diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Môn Tổng hợp Lý là điểm yếu nhất, nên mỗi ngày cậu dành hẳn sáu tiếng để làm hai bộ đề thi thử, vừa để cải thiện tốc độ, vừa để rà soát lại kiến thức còn thiếu.
Bên cạnh đó, hệ thống cũng xác định được rằng Quý Miên kiếp trước chắc chắn không phải kẻ đại gian đại ác gì.
Bởi lẽ cậu hoàn toàn có thể nhờ nó để gian lận mà không cần tốn công học hành vất vả.
Quý Miên không hề ngốc, cậu thừa sức nghĩ ra cách đó, nhưng từ đầu chí cuối chưa từng đưa ra yêu cầu như vậy với nó.
Cùng lắm cậu chỉ dùng năng lực của nó để hỗ trợ học tập mà thôi.
Mỗi ngày Đoạn Trác đều lên lầu đưa đồ ăn hoặc gọi cậu xuống dùng bữa.
Việc này khiến Quý Miên thấy hơi ngại, dù sao cậu mới là “đàn em”, sao có thể làm phiền đại ca làm mấy việc lặt vặt này được?
Nhưng cũng chỉ là “hơi ngại” mà thôi.
Nếu là Quý Miên của trước kia thì hẳn sẽ thấy lo sợ, nhưng kể từ sau cái ôm thoang thoảng mùi thuốc lá ấy, cậu bỗng cảm thấy đại ca dường như ở rất gần mình.
Cậu có linh cảm rằng mình có thể thân thiết với Đoạn Trác hơn nữa.
Họ đã xa cách nhau trong im lặng suốt nửa năm chẳng vì lý do gì, để rồi sau khi làm hòa, tình cảm lại gắn bó hơn bao giờ hết.
Ngày nào Đoạn Trác cũng lên ngồi chơi một lúc, dù chỉ là ngồi bên bàn học nhìn Quý Miên sắp xếp lại các câu hỏi sai.
Trước kỳ thi đại học một tuần, Đoạn Trác gần như hóa thân thành một “phụ huynh” chính hiệu, lo lắng cho cậu đến từng li từng tí.
Ban ngày thì hỏi han ân cần, tối đến lại hầm canh pha trà, còn đốc thúc Quý Miên đi ngủ sớm để điều chỉnh trạng thái tốt nhất.
Mười giờ tối trước khi đi ngủ, anh vào bếp làm món tôm rim mà anh đã mua ở chợ sáng nay.
Tay nghề nấu nướng của Đoạn Trác vốn được tôi luyện từ nhỏ.
Hồi bé, ông ngoại anh suốt ngày bầu bạn với gỗ, còn Đoạn Cẩm Nhan thì bận rộn kiếm tiền, bôn ba bên ngoài vì giấc mơ khởi nghiệp của Y Chương.
Đoạn Trác chỉ còn cách tự mình vào bếp để lo bữa cơm cho cả nhà.
Sau này, khi ông ngoại và mẹ lần lượt qua đời, để lại anh lẻ loi một mình, việc nấu cơm cũng chẳng còn cần thiết nữa.
Mang hộp cơm lên tầng ba, anh gõ cửa hai cái.
Nửa phút trôi qua vẫn không thấy ai trả lời.
Đoạn Trác nhìn cánh cửa đóng kín, thầm nghĩ có lẽ Quý Miên đã ngủ rồi.
Bình thường Quý Miên hay thức đến mười hai giờ mới nghỉ, nhưng giờ sắp thi nên ngủ lúc mười giờ cũng là chuyện thường tình.
Do dự một lát, anh không gõ cửa nữa mà dùng chìa khóa mở phòng.
Vừa đẩy cửa vào, một ánh sáng vàng cam ấm áp hắt ra từ phòng trong.
Đó là ánh đèn từ đèn bàn của Quý Miên.
Vẫn chưa ngủ sao?
Đoạn Trác nhíu mày, nhẹ nhàng khép cửa lại, đặt hộp cơm lên bàn trà gỗ ở phòng khách rồi bước vào phòng ngủ đang khép hờ của Quý Miên.
Vừa vào phòng, anh liền thấy dưới ánh đèn vàng ấm áp là dáng hình đang gục xuống bàn ngủ say.
Chân mày Đoạn Trác giãn ra.
Dù đang là mùa hè, Quý Miên chịu nóng giỏi nên không bật điều hòa, chắc cũng không đến nỗi bị cảm lạnh.
Nhưng sắp thi cử đến nơi, vẫn nên về giường nằm nghỉ thì tốt hơn.
Tiến lại gần, Đoạn Trác đưa tay định vỗ vai đánh thức Quý Miên.
Nhưng khi tay mới đưa ra được một nửa, nhìn thấy gương mặt đang ngủ yên bình trên bàn, anh khựng lại một nhịp rồi lẳng lặng thu tay về.
Liếc thấy xấp đề thi dày cộp trên bàn, Đoạn Trác tiện đà ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn học, lặng lẽ cầm một xấp lên lật xem.
Anh vẫn còn nhớ, lần cuối cùng anh xem bài thi của Quý Miên là kỳ thi đầu tiên năm lớp 11, lúc đó xấp giấy mang về đỏ rực màu mực sửa sai.
Còn xấp đề trong tay anh lúc này, tờ nào tờ nấy đều chi chít những dấu tích v tích cực kỳ ngay ngắn.
Dĩ nhiên vẫn có câu sai, nhưng dấu gạch chéo Quý Miên đánh nhỏ hơn dấu tích tận ba lần, nhìn lướt qua cứ ngỡ là một bài thi đạt điểm tuyệt đối.
Đoạn Trác nhìn những dấu sai tí hon kia, đáy mắt không kìm được mà hiện lên ý cười.
Anh lật tiếp xuống trang dưới.
Đoạn Trác chợt nhận ra, mình vẫn chưa biết hiện tại thứ hạng của Quý Miên ở trường là bao nhiêu.