Đến nội dung chính

Chương Thế giới 14 – Chương 2: Cưới đại thiếu gia tư bản bệnh kiều về nhà

admin 496 Chữ Cài Đặt

“Ngọc Phân, cậu có muốn đi xem náo nhiệt không?”

Chu Ngọc Phân: “Náo nhiệt gì?”

“Lương thực nhà chú hai Chu bị trộm, Trương Lão Tam nói tối qua thấy nam thanh niên trí thức kia lén lút quanh quẩn gần nhà chú hai Chu, chú hai Chu đã dẫn người qua tìm rồi.”

“Cái gì!”

Tim Chu Ngọc Phân đập thình thịch, càng lúc càng nhanh.

Cô ta lại trùng sinh vào đúng ngày này.

Kiếp trước cũng chính vào ngày này, chú hai Chu dẫn người đến chuồng bò, nói cả nhà Cố Nghiên Chi đã trộm lương thực nhà ông ta, cô ta thấy Cố Nghiên Chi bị bắt nạt quá đáng thương, thế là đứng ra bù đắp số lương thực mà chú hai Chu đã mất.

Cô ta còn bị ba mẹ anh mắng nữa.

Cố Nghiên Chi sinh ra cao ráo gầy gò, đeo kính trông nho nhã, khác hẳn với tất cả đàn ông trong thôn.

Đương nhiên cô ta thích, nhưng lúc đó cô ta không hề biết, bên dưới vẻ ngoài đẹp đẽ đó lại ẩn chứa một linh hồn dơ bẩn đến thế.
Lần này, cô ta không những không giúp đỡ, mà còn phải đi xem náo nhiệt.

Không có cô ta giúp đỡ, cô ta muốn xem thử, cả nhà Cố Nghiên Chi sẽ bị chú hai Chu bắt nạt như thế nào.

Chu Ngọc Phân bưng chậu lên nói: “Tôi muốn đi xem! Đi thôi.”

Khi họ đến chuồng bò, đã có không ít người vây quanh bên ngoài chuồng bò.

Khi đến gần hơn, vẫn có thể nghe thấy tiếng gầm gừ của chú hai Chu.

“Trương Lão Tam đã thấy cậu lảng vảng trước cửa nhà tôi tối qua, chính cậu cũng thừa nhận chuyện này là thật, không phải cậu trộm thì còn là ai?”

“Không phải tôi trộm, ông cũng đã dẫn người đến lục soát rồi, quả thật là không có.”

“Chắc chắn là cậu đã giấu đi rồi.”

Chu Ngọc Phân vội vàng chen vào đám đông, cô ta thấy trong chuồng bò ngoài em trai, em gái và mẹ của Cố Nghiên Chi ra, còn có chú hai Chu và Trương Lão Tam.
Trương Lão Tam thấy cô ta thì mắt sáng lên: “Chu Ngọc Phân, cô đến rồi.”

Trương Lão Tam dáng người không cao, vai luôn rũ xuống, trông như bị thứ gì đó đè nặng khiến hắn không thể thẳng lưng, nhưng cổ lại quen thói rướn về phía trước, hệt như một con chuột xám đang rón rén thăm dò.

Đặc biệt là sau khi đứng cạnh Cố Nghiên Chi, hắn càng trở nên nổi bật vì sự xấu xí của mình.

Chu Ngọc Phân ghét bỏ quay đi.

Cô ta nhìn Cố Nghiên Chi đang che chắn cho em trai và em gái phía sau, anh mặc một chiếc áo khoác vải xanh đã bạc màu vì giặt, dáng người cao ráo, mày mắt thanh tú, sống mũi cao, đứng giữa đám đông luôn mang theo một cảm giác xa cách tĩnh lặng.