Đến nội dung chính

Chương Thế giới 8 – Chương 2: Nam thần bệnh kiều và thanh mai trúc mã từ trên trời rơi xuống

admin 522 Chữ Cài Đặt

Đặc biệt là nhị thiếu gia Tần gia Tần Nghiên Từ, cậu ta không chỉ đẹp trai mà thành tích học tập còn đứng đầu quanh năm, cậu ta giỏi cưỡi ngựa, bơi lội, golf, đấu kiếm, piano… và một số môn khác mà cô ta chưa từng nghe đến.

Nghe nói một số môn không chỉ là sở thích mà còn đủ để phát triển thành vận động viên chuyên nghiệp.

Không biết có bao nhiêu nữ sinh trong trường thích cậu ta.

Trần Ngư nhìn thấy cậu ta vào ngày thứ hai đến trường, chỉ thoáng qua một cái đã như một cái nhìn kinh diễm.

Nhưng cô ta biết cô ta khác biệt với tất cả mọi người trong ngôi trường này.

Cô ta chỉ dám nhìn cậu ta từ xa.

Nhưng sự chú ý thầm lặng của cô ta trong mắt những nữ sinh khác cũng là một tội ác tày trời.

Cũng chính là ngày hôm nay, quần áo cô ta bị ướt sũng, không thể lên lớp, chỉ có thể về ký túc xá thay quần áo trước.
Trên đường về ký túc xá, cô ta gặp Tần Nghiên Từ đang sốt cao và ngất xỉu bên gốc cây.

Cô ta đã dùng hết sức lực để cõng Tần Nghiên Từ đến phòng y tế.

Cuối cùng cô ta cũng đã nói chuyện được với Tần Nghiên Từ.

Ban đầu Tần Nghiên Từ quả thực đã giúp đỡ cô ta rất nhiều, không cho phép bất cứ ai bắt nạt cô ta, biết cô ta kém tiếng Anh, không theo kịp lớp học hoàn toàn bằng tiếng Anh, cậu ta đã dành thời gian kèm cặp cô ta, dần dần đưa cô ta hòa nhập vào vòng tròn của cậu ta.

Cô ta đã nhìn thấy một thế giới mà trước đây cô ta chưa từng thấy, chưa từng dám nghĩ đến.

Trong thế giới này, khắp nơi đều là những chàng trai ưu tú như cậu ta.

Và cô ta, cứ như một người đột ngột xông vào.

Một lần tình cờ, cô ta mới biết, hóa ra Tần Chiêu Thần, chủ tịch hội học sinh khóa trên họ một năm, lại là anh trai cùng ba khác mẹ của Tần Nghiên Từ.
Tần Chiêu Thần tìm đến cô ta, giải thích mối quan hệ phức tạp giữa họ, hy vọng cô ta có thể giúp hàn gắn rạn nứt giữa hai anh em họ.

Cô ta thường xuyên giúp Tần Chiêu Thần mang một số món đồ nhỏ cho Tần Nghiên Từ.

Sau này, khi Tần Nghiên Từ biết những thứ đó đều do Tần Chiêu Thần gửi tặng, cậu ta cứ như biến thành một người khác.

Cậu ta đập phá hết những thứ đó, còn bắt cô ta thề rằng sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào với Tần Chiêu Thần nữa.

Cô ta sợ hãi, chỉ đành đồng ý.

Nhưng Tần Nghiên Từ căn bản không tin lời cô ta, cậu ta giám sát hành tung của cô ta, cài đặt thiết bị nghe lén trong điện thoại của cô ta, chỉ cần một lát không tìm thấy cô ta, cậu ta sẽ điên cuồng gọi điện thoại cho cô ta.