Đến nội dung chính

Chương 15

admin 985 Chữ Cài Đặt

Dù sao thân phận sau khi xuyên qua cũng chỉ là một cô gái nhà nông bình thường, mặc áo vải thô là được.

Chỉ riêng quần áo mặc sát người, nàng định đến thẳng tiệm may đặt may cho vừa vặn.

Nghĩ đến những người trong nhà họ Lý ở bên kia, Lý Hạnh Nhi cân nhắc một hồi rồi vẫn tiếp tục lên mạng mua thêm quần áo lót, quần mặc trong, đồ giữ ấm, áo len, đủ loại giày dép và cả găng tay lao động.

Nghĩ đến khí hậu bên kia khá lạnh, Lý Hạnh Nhi dựa theo số đo còn nhớ trong đầu, mua đủ quần áo cho cả bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Tất cả đều chọn kiểu dáng dành cho dân thường thời cổ đại, mang qua đó hẳn sẽ không quá nổi bật.

Bông vải, nàng tuy đã mua hạt giống để sau này tự trồng, nhưng vẫn lo lỡ trồng không thành. Vì vậy nàng lại liên hệ với một xưởng bông, đặt thẳng mười tấn bông.
Tính sơ qua, riêng khoản này chắc cũng phải tốn khoảng ba triệu tệ.

Trước đó nàng chỉ mua loại gạo vụ thường. Nhưng bây giờ trong tay có tiền, Lý Hạnh Nhi lại bắt đầu liên hệ với các nhà máy lớn, từ gạo thơm, gạo nếp cho đến bột mì, bột gạo, mì ăn liền…

Tính hết một lượt, ít nhất cũng phải tốn năm trăm nghìn tệ.

Dầu ăn thì dầu ô liu, dầu đậu phộng, dầu cải… loại nào nàng cũng mua năm tấn.

Ở thời cổ đại, muối ăn quý giá vô cùng, nên Lý Hạnh Nhi lại liên hệ với xưởng muối. Muối biển, muối tinh, muối hột, nàng mua hết, mỗi loại mười tấn.

Ngoài ra còn có dầu hào, bột ngọt, hạt nêm, rượu nấu ăn, rượu trắng và đủ loại tinh bột, cộng lại cũng phải đến mười tấn.

Trước đó nàng đã mua không ít đồ khô ở chợ đầu mối, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy chưa đủ. Vì vậy nàng lại liên hệ với các nhà máy, đặt thêm mười tấn táo đỏ, mộc nhĩ, nấm tuyết, nấm hương và đủ thứ đồ khô khác.
Còn nước uống thì trước tiên nàng liên hệ với một hãng nước khoáng nổi tiếng, đặt hẳn số nước trị giá hai triệu tệ. Các loại trà không đường cũng mua thêm hai triệu tệ. Nước điện giải càng không thể thiếu, Lý Hạnh Nhi thẳng tay đặt một triệu tệ.

Thịt tươi nàng đã mua rồi.

Nhưng đồ khô cũng chẳng thể thiếu.

Khô bò, thịt heo sấy, khô dê, cá khô, thỏ khô… nàng lại mua thêm một khoản trị giá hai triệu tệ.

Gạo lứt và kê vàng cũng vậy, mỗi loại nàng đặt hai triệu tệ tiền hàng.

Những thứ này nàng đều trực tiếp làm việc với người phụ trách các nhà máy, chẳng cần thông qua trung gian.

Lý Hạnh Nhi kiểm lại danh sách một lượt, chợt phát hiện mình vẫn chưa mua sữa bột. Nàng lập tức liên hệ với bên bán sữa, đặt thêm năm trăm nghìn tệ tiền sữa bột, bình sữa và những thứ cần thiết khác.
Mọi chuyện đâu vào đấy, Lý Hạnh Nhi lúc này mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau.

Ánh nắng đầu tiên xuyên qua rèm cửa, nhẹ nhàng rơi lên gương mặt nàng.

Lý Hạnh Nhi mở mắt.

Chỉ còn bảy ngày nữa là đến lúc xuyên qua.

Số hàng nàng đặt cũng đã lần lượt được chuyển đến kho.

Từ sáng sớm, Lý Hạnh Nhi đã cùng chị Lý đứng trước cửa kho kiểm hàng. Cả buổi sáng trôi qua, chị Lý kinh ngạc đến mức chẳng biết phải nói gì.

Chị không thể ngờ cô gái nhỏ này lại chịu chi đến thế. Số hàng Lý Hạnh Nhi mua về nhiều đến mức hoàn toàn có thể tự mình mở một cửa hàng lớn.

Bảo sao nàng lại thuê một nhà kho rộng đến vậy.

Chỉ riêng việc kiểm đếm số hàng ấy thôi cũng mất trọn một ngày.

Lý Hạnh Nhi bận đến mức chân chẳng chạm đất, hết việc này đến việc khác nối nhau kéo tới.

Đợi đến tối ăn cơm xong, nàng phất tay một cái, toàn bộ hàng hóa trong kho lập tức được thu vào không gian.

Thu dọn xong, Lý Hạnh Nhi lại lên xe của chị Lý trở về thành phố.

Lần này về nhà, nàng mua ngay một chiếc máy in và năm mươi thùng giấy A4 ở gần nhà. Sau đó Lý Hạnh Nhi tiếp tục vùi mình trên mạng, in ra đủ loại sách điện tử.

Nào là sách dạy nấu ăn, những cuốn sách được dân xuyên không truyền tai nhau là ba cuốn sách gối đầu giường, rồi đủ loại bách khoa toàn thư…

Ngoài ra, nàng còn lên mạng tìm mua những cuốn sách cổ có ích cho cuộc sống sau này, như Tề Dân Yếu Thuật, Nông Chính Toàn Thư, Nông Thư, Hoàng Đế Nội Kinh, Thương Hàn Tạp Bệnh Luận, Bản Thảo Cương Mục, Mạch Kinh, Châm Cứu Giáp Ất Kinh, Chư Bệnh Nguyên Hậu Luận, Ôn Bệnh Điều Biện, Lý Thương Tục Đoạn Phương.

Sách về trồng trọt, làm nông và chữa bệnh, gần như nàng đã gom đủ cả.

Mỗi cuốn nàng đều mua hai trăm bản.

Còn sách điện tử, Lý Hạnh Nhi lại bổ sung thêm Sổ tay sinh tồn ngoài trời của quân đội Mỹ, Cẩm nang sinh tồn nơi hoang dã, cùng đủ loại sách về kỹ năng sống sót giữa rừng núi.

Ngày thứ tư.

Lại có một đợt hàng được chuyển tới.

Lý Hạnh Nhi vẫn cùng chị Lý đến kho kiểm đếm. Xong xuôi, nàng lập tức thu hết vào không gian, rồi lại ngồi xuống tiếp tục xem các bài chia sẻ trên mạng. Xem một hồi, nàng mới phát hiện mình vẫn còn bỏ sót khá nhiều thứ, chẳng hạn như kính viễn vọng, la bàn, đủ loại dao găm…