Đến nội dung chính

Chương 32

admin 652 Chữ Cài Đặt

Nếu tạo hình có vấn đề thì sẽ chỉnh sửa ngay, còn nếu không có vấn đề gì thì có thể về trước, đợi đến ngày mùng mười tháng Tám – ngày lành đã chọn – đoàn phim sẽ chính thức bấm máy.

…

Sau buổi thử tạo hình, Khương Niệm nhận được kịch bản của vai phụ.

Cô đọc đi đọc lại nhiều lần để ghi nhớ lời thoại, rồi bắt đầu nghiên cứu tâm lý nhân vật, cố gắng diễn thật trôi chảy khi quay, tránh phải quay đi quay lại khiến Nguyệt Nha phải chờ mình quá lâu.

Nguyệt Nha cũng biết mẹ rất bận nên luôn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, không quấy phá ai.

Khi thấy chán, cô bé sẽ xem phim hoạt hình hoặc đọc truyện tranh thiếu nhi, vậy mà một ngày cũng trôi qua rất nhanh.

Ban ngày, Khương Niệm cùng Trương Viên tập thoại.

Chiều tối, cô đưa Nguyệt Nha ra ngoài ăn cơm.

Ăn xong, hai mẹ con lại đi dạo một vòng công viên, chơi cùng mấy đứa trẻ sống ở khu dân cư gần đó, nào là cầu trượt, bập bênh, xích đu…
Đợi Nguyệt Nha tiêu hao hết năng lượng, Khương Niệm mới đưa cô bé về khách sạn.

Dỗ con ngủ xong, cô lại lấy sách ôn thi ra học.

Đợi quay phim xong, cô sẽ trở về thành phố A để thi lấy lại chứng chỉ.

Kỳ thi cấp lại chứng chỉ diễn ra vào cuối tuần cuối cùng của mỗi tháng.

Mỗi lần có thể thi năm môn viết. Sau khi vượt qua phần thi lý thuyết, chỉ cần hoàn thành thêm hai hạng mục còn lại là có thể lấy lại chứng chỉ.

Nếu chẳng may trượt thì lần sau chỉ cần thi lại môn chưa đạt là được.

Trương Viên vốn đang ngồi chơi game, thấy Khương Niệm chăm chỉ như vậy cũng âm thầm cất điện thoại đi, lấy kịch bản ra đọc thêm vài lượt, tránh đến lúc quay lại liên tục NG.

Chớp mắt đã đến ngày mùng mười.

Sau nghi thức thắp hương khai máy, đoàn phim chia thành nhiều tổ để quay ở các bối cảnh khác nhau.
Vai của Khương Niệm chủ yếu là theo chân nữ phản diện số hai đi khắp nơi vênh váo gây chuyện, hết gây khó dễ cho nữ chính, lại chọc tức nam chính, rồi kiếm chuyện với nữ phụ thứ ba, sau đó tiếp tục làm phiền nam phụ thứ hai.

Nói chung là một nhân vật đáng ghét từ đầu đến cuối.

Mỗi khi quay phim, Khương Niệm đều sắp xếp cho Nguyệt Nha ngồi ở góc phía sau trường quay.

Cô chuẩn bị sẵn một chiếc ghế nằm trẻ em và một chiếc ghế đẩu nhỏ, để cô bé ngồi xem điện thoại hoặc đọc truyện tranh.

Bên cạnh còn có một chiếc vali kéo mini, bên trong đựng đủ loại bánh kẹo, nước uống và đồ ăn vặt.

Đói bụng là có thể tự lấy ra ăn, vô cùng tiện lợi.

Nguyệt Nha cực kỳ yên tĩnh, cũng rất hiểu chuyện.

Cô bé không làm phiền bất kỳ ai nên các nhân viên trong đoàn cũng chẳng có ý kiến gì, thỉnh thoảng còn ghé lại trêu cô bé vài câu.
Đến giờ nghỉ, nếu không phải diễn cảnh đối diễn với nữ phản diện số hai, Khương Niệm sẽ lập tức chạy đến bên Nguyệt Nha.

Lúc thì đưa cô bé đi ăn chút gì đó.

Lúc thì dẫn vào nhà vệ sinh.

Hoặc đưa ra ngoài đi dạo hít thở không khí.

Nếu bận đến mức không thể rời trường quay, Trương Viên đang nghỉ cũng sẽ giúp cô đưa Nguyệt Nha đi vệ sinh.

Nhìn chung, việc để Nguyệt Nha theo đoàn phim diễn ra khá suôn sẻ.

Chỉ có rất ít lần Khương Niệm không thể rời đi.

Đó là khi nữ phản diện số hai có cảnh đối diễn với nữ chính, tiến độ thường bị kéo dài, cô cũng không thể tan ca đúng giờ.