Đến nội dung chính

Chương 4: Một người theo trường phái tùy hứng như Nam Vũ cảm thấy vô cùng hài lòng

admin 545 Chữ Cài Đặt

Một người theo trường phái tùy hứng như Nam Vũ cảm thấy vô cùng hài lòng.

Xem nhiệm vụ xong, Nam Vũ bắt đầu quan sát căn nhà mình đang ở.

Thiết kế của nó hơi giống kiểu nhà tứ hợp viện.

Nam Vũ đứng ở cửa ngẩng đầu nhìn lên, phía trên cửa lớn của căn nhà đã treo tấm biển nền đen chữ vàng đề ba chữ “Chợ Tiêu Dao”.

Bước vào trong nhà là một gian phòng lớn thông suốt hình chữ nhật rộng khoảng 40 mét vuông, ở giữa phòng bày ngay ngắn ba chiếc quầy gỗ màu mộc cao ngang thắt lưng.

Trên quầy bày ba loại thực phẩm ban đầu do hệ thống tặng kèm: cà chua tươi rói, cải thảo và trứng gà ta chính hiệu.

Là hàng do hệ thống cung cấp nên những loại thực phẩm này không chỉ có kích cỡ đều tăm tắp mà hương vị cũng thuộc hàng tuyệt hảo. Cà chua có giá niêm yết 1 đồng vàng 1 quả, cải thảo 2 đồng vàng 1 cây to, trứng gà cũng 1 đồng vàng 1 quả.
Vượng Tài nói mọi thứ trong căn nhà này đều dùng không giới hạn, nếu hết hệ thống sẽ tự động bổ sung hàng.

Sát bức tường bên trái căn nhà là chiếc kệ gỗ cùng tông màu cao hai mét, trên kệ xếp đầy ắp các loại gia vị. Nam Vũ tiến lại gần nhìn thử, từ dầu ăn, muối, nước tương, giấm cho đến bột ớt, bột tiêu, bột năng, thậm chí cả hoa hồi, thảo quả, lá nguyệt quế, quế thanh, tiểu hồi hương, cam thảo, trần bì dùng để nấu đồ kho đều có đủ, mỗi loại có giá từ 1 đến 5 đồng vàng.

Bức tường phía nam gần sân sau bài trí một số bát sứ có hoa văn đơn giản, muỗng, đũa và các bộ dụng cụ ăn uống khác, cùng với chảo sắt, ấm nước, xô nước, chậu, dao bếp, thớt, cây cán bột.

Đồ đạc tuy nhiều và lặt vặt nhưng kích thước toàn bộ chỉ to bằng lòng bàn tay của một người đàn ông trưởng thành, xếp trên quầy hệt như mô hình thu nhỏ, nhờ vậy trông chẳng hề lộn xộn chút nào mà ngược lại còn rất đẹp mắt như đồ trưng bày.
Nam Vũ tiện tay cầm chiếc chảo sắt lên, chảo vừa rời khỏi mặt quầy liền khôi phục kích thước bình thường, chất lượng trông vô cùng tốt.

Ở phía bên phải căn phòng gần cửa trước là một quầy thu ngân rộng hai mét, bên trên đặt một chiếc máy làm thẻ hội viên hình mèo Ragdoll và một chiếc máy thanh toán hình cú mèo.

Phía sau quầy thu ngân đặt một chiếc ghế bập bênh bằng mây trông rất êm ái.

Cô ngồi lên thử một chút, cảm thấy khá ổn.

Nếu không có gì thay đổi thì sau này đây sẽ là nơi cô ngồi nhiều nhất ngoài sân sau.

Cô mua một chiếc giá tích hợp thang leo và vòng đu cho cú mèo từ cửa hàng hệ thống, lại mua thêm một chiếc ổ mèo cao cấp, chớp mắt đã tiêu mất 50 đồng vàng.