Giữa thời tận thế, cả một căn nhà đầy ắp rau củ tươi non quả thật quá đỗi hấp dẫn, dẫu phải đánh cược cả mạng sống thì cũng chẳng ai cam tâm từ bỏ.
Ánh mắt Vương Vũ lóe lên vẻ hung ác: “Ngày mai thăm dò tiếp.”
Vừa nãy có tên đàn em nói rằng lúc ở chợ thực phẩm đã đọc thông báo trên tường: chỉ cần làm thẻ cư dân để trở thành người của cổ trấn là có thể ở lại vĩnh viễn, cho dù không thuê nổi nhà, chỉ cần mua bừa chút đồ là cũng có thể ở lại 2 tiếng.
Ngày mai bọn chúng sẽ tìm cách vào ở, sau đó tự khắc có thừa thủ đoạn để trừng trị đám người kia.
Đưa tay sờ lên vết thương do hai con vật cào trên mặt, đôi mắt gã lóe lên tia sáng tàn độc trong màn đêm.
…
Nam Vũ – người đang bị gã ghi thù lúc này tâm trạng lại vô cùng vui vẻ.
Buổi tối, Phó Cảnh Nhiên nấu món cá nấu dưa chua, sườn xào chua ngọt, tôm rang muối tiêu và rau diếp thân xào thanh đạm.
Dưới lớp ớt đỏ au, những lát cá mỏng vừa béo ngậy vừa tê cay, hòa quyện cùng dưa chua không hề ngấy mà ngược lại còn chua cay ngon miệng; sườn xào chua ngọt màu sắc bắt mắt, lớp vỏ ngoài giòn rụm, thịt bên trong mềm mọng tươi ngon, vừa không ngọt gắt lại vừa giữ trọn hương vị nguyên bản.
Tôm lớn được chiên vàng ruộm, muối tiêu bám đều bên ngoài, mang lại chút ngọt thanh tự nhiên xen lẫn vị mằn mặn thơm lừng. Rau diếp thân cũng thanh mát giòn ngọt, dung hòa hoàn hảo độ đậm đà của các món mặn.
Nam Vũ ăn uống thỏa thuê, A Lười và Vượng Tài cũng như đang thi đua, sảng khoái chén sạch mấy bát cơm lớn.
Sau khi đi dạo trong sân chừng nửa tiếng cho tiêu cơm, mỗi đứa bèn bưng một ly nước chanh bạc hà, cùng vào thư phòng kiểm tra tiến độ kinh doanh của cổ trấn.
Mấy ngày nay nhóm Giang Miểu Miểu và Sở Tuyết Vi đều đã gia hạn thuê nhà, tiền thuê trả trước cộng với số đồng vàng mua nước giếng sinh hoạt hằng ngày đã chạm mốc 5000.
Nam Vũ nhìn thanh tiến độ nhiệm vụ ngẫu nhiên trên bảng điều khiển.
[Cư dân chuyển vào cổ trấn đạt 5 người: Đã hoàn thành. Doanh thu đạt 5000 đồng vàng: Đã hoàn thành. Hộp mù trang trí: Có thể mở khóa.]
Nam Vũ lại liếc nhìn nhiệm vụ tổng thể, nhờ có chợ thực phẩm và ruộng lúa cũng đang được thi công, so với toàn điểm 0 lúc ban đầu, bảng điều khiển kinh doanh hiện giờ hiển thị:
[Chỉ số hạnh phúc tổng thể của cư dân: 10 điểm.
Cơ sở sinh hoạt: 1 sao.
Giải trí tinh thần: 0 sao.
Môi trường tự nhiên: Nửa sao.
Y tế sức khỏe: 0 sao.
Văn hóa giáo dục: 0 sao.
Quan hệ láng giềng: 0 sao.
Phát triển cá nhân: 0 sao.]
Trong thời tận thế thì cơm no áo ấm mới là quan trọng, cô đoán việc nâng cấp trang trí lần này chắc hẳn sẽ tiếp tục nâng cao cơ sở sinh hoạt của cổ trấn.