Khoảnh khắc chiếc mặt nạ dưỡng khí thật sự bị giật phăng đi, chút tình thân cuối cùng mà Từ Tinh Quang dành cho Từ Trạch Thanh đã hoàn toàn đứt đoạn.
Dẫu cho linh hồn đã xuyên qua mười kiếp, trải qua đủ mọi loại lừa lọc phản bội, Từ Tinh Quang vẫn cảm thấy lạnh lòng.
Tít… tít… tít…
Mặt nạ dưỡng khí bị rút ra, máy trợ thở liên tục phát ra tiếng báo động inh ỏi, nhưng các chỉ số thể hiện thông số cơ thể của bệnh nhân vẫn hoàn toàn bình thường.
Từ Trạch Thanh nhìn chằm chằm vào những đường sóng trên màn hình máy trợ thở, vẻ mặt dần trở nên nghi hoặc. Theo lý mà nói, sau khi bị rút máy trợ thở, hơi thở của Từ Tinh Quang sẽ nhanh chóng yếu dần rồi chết hẳn, những đường sóng kia cũng phải biến thành một đường thẳng mới đúng.
Sao lại thế này?
Lẽ nào…
Từ Trạch Thanh dường như nhận ra điều gì đó, ánh mắt đột ngột ngước lên, và không hề phòng bị, rơi thẳng vào một đôi mắt đẹp sâu thẳm.
Ánh trăng và ánh sao quyện vào nhau trong đôi mắt ấy, tựa như một dải ngân hà lấp lánh, đẹp đến nao lòng.
Từ Tinh Quang, người đã ngủ say suốt ba năm, đã tỉnh lại!
“Bố.” Ba năm không hề mở miệng nói chuyện, môi và cổ họng Từ Tinh Quang đều khô khốc, giọng nói cất lên đột ngột khàn đặc vô cùng, nghe như tiếng giấy nhám cọ vào tường xi măng.
Giọng nói đó khiến Từ Trạch Thanh sợ đến tê cả da đầu.
Từ Trạch Thanh siết chặt chiếc mặt nạ dưỡng khí trong tay, như thể đang nắm một hòn than nóng đỏ.
Từ Tinh Quang nhìn chiếc mặt nạ dưỡng khí trong tay Từ Trạch Thanh, không những không tức giận mà khóe miệng ngược lại còn cong lên một nụ cười ấm áp.
Nhưng những lời cô nói ra lại khiến Từ Trạch Thanh sợ đến trắng bệch cả mặt: “Cảm giác tự tay rút ống thở của con gái mình, có sướng không bố?”
Không có gì đáng sợ hơn việc một người bố tự tay giết chết con gái mình, lại còn bị chính con gái bắt quả tang.
“Tinh… Tinh Quang…” Từ Trạch Thanh nói năng lắp bắp, ánh mắt lại không tự chủ được mà liếc về phía chiếc gối dưới đầu Từ Tinh Quang.
Chuyện Từ Tinh Quang bất ngờ tỉnh lại đêm nay, ngoài hai bố con họ ra không một ai biết.
Một người thực vật vừa mới tỉnh lại, cơ thể còn rất yếu ớt, chẳng có chút sức lực nào để phản kháng. Chỉ cần ông ta vớ lấy cái gối, dùng sức ấn lên mặt Từ Tinh Quang, rồi im lặng đợi thêm vài phút, cô sẽ chết. Mọi chuyện vẫn có thể diễn ra thuận lợi theo đúng kế hoạch ban đầu.