Từ Tinh Quang thở dài, tự nhủ: “Rõ ràng mới 21 tuổi mà lại sống như một lão quái vật, chuyện gì cũng đã trải qua, cảm giác gì cũng đã nếm đủ. Lòng mình đã chẳng còn gì có thể gợn sóng được nữa rồi.”
Cũng không đúng.
Cô vẫn chưa từng có một cuộc tình khắc cốt ghi tâm.
Đợi sau khi báo thù cho mẹ, xử lý xong đám người độc ác này, có lẽ cô có thể thử sống chậm lại một chút.
Biết đâu trên đường lại nhặt được một anh chàng đẹp trai ngời ngời, thân thể khỏe mạnh, độc thân vui tính, để trải nghiệm những niềm vui khác lạ thì sao.
Mang theo suy nghĩ như vậy, Từ Tinh Quang mang theo chút mong đợi mà chìm vào giấc ngủ.
Đêm đó, Từ Tinh Quang lại nằm mơ.
Trong mơ, cô mặc một bộ váy cưới màu đỏ tươi, đứng giữa một vùng núi hoang vu, tối tăm kỳ dị. Phía trước có một cái hố, cô tò mò bước đến, liền thấy bên dưới là một cỗ quan tài.
Một thi thể mặc đồ chú rể đột nhiên ngồi bật dậy, mở đôi mắt đen ngòm, nói với cô: “Vợ yêu, nào, cùng nằm xuống đây.”
Từ Tinh Quang sợ đến tỉnh cả giấc.
Khốn kiếp.
Đúng là điên rồi, lại có thể mơ thấy cậu ấm bệnh tật nhà họ Hoắc.
Sáng sớm hôm sau, Từ Tinh Quang đi làm thủ tục xuất viện. Lúc định đi tạm biệt chị Lâm Lâm thì chị ấy đã phấn khởi nắm tay cô kéo về phía thang máy: “Tinh Quang, tin tốt đây, bác sĩ Diệp đã đến bệnh viện, nói là muốn khám miễn phí cho em đó!”
Từ Tinh Quang hoàn toàn không biết gì về người này, hơn nữa cô còn rõ hơn bất kỳ ai về việc cơ thể mình có khỏe mạnh hay không.
Cô không có hứng thú đi gặp bác sĩ Diệp nào đó, liền từ chối thẳng: “Chị Lâm Lâm, em đang vội xuất viện, không đi đâu ạ.”
Chị Lâm Lâm vừa kéo cô đi vừa nói: “Bác sĩ Diệp của chúng ta giỏi lắm đó, ngay cả những nhân vật lớn ở trên đảo Thần Ẩn cũng muốn mời anh ấy làm bác sĩ nữa là. Có thể được anh ấy đích thân khám cho là cơ hội ngàn năm có một, đi xem một chút cũng không mất gì.”
Nghe thấy ba chữ “đảo Thần Ẩn”, lòng Từ Tinh Quang khẽ động.
Khoảng thời gian này cô vẫn luôn điều tra về chuyện của nhà họ Hoắc trên đảo Thần Ẩn, nhưng những gì tra được lại không nhiều. Dù vậy, cô cũng biết được rằng, nhà họ Hoắc là một sự tồn tại siêu phàm đến mức nào.
Người duy nhất trong nhà họ Từ có liên quan đến đảo Thần Ẩn chính là ông cậu họ của cô, Hồng Như Hải.
Có thể vào làm việc tại đảo Thần Ẩn, Hồng Như Hải đã trở thành người trên người.
Dù là trong gia tộc họ Hồng hay gia tộc họ Từ, Hồng Như Hải đều là người có tiếng nói nhất.
Từ Tinh Quang mơ hồ nhớ lại, trong thời thơ ấu và thiếu nữ của mình, mỗi khi Hồng Như Hải về quê thăm người thân, gia đình đều dùng tiêu chuẩn cao nhất để tiếp đãi ông.
Đảo Thần Ẩn là căn cơ của nhà họ Hoắc, với thân phận, địa vị và tài lực của Từ Trạch Thanh, vẫn chưa đủ tư cách để vươn tay đến đảo Thần Ẩn để dò la tin tức. Xem ra, tất cả thông tin về cậu ấm bệnh tật nhà họ Hoắc kia đều do Hồng Như Hải truyền ra.
Về chuyện giết chết cô, đưa đến đảo Thần Ẩn để kết hôn ma với cậu ấm bệnh tật kia, mười phần thì có đến tám chín phần là do Hồng Như Hải đứng sau thao túng.
Hồng Như Hải mới là chủ mưu của toàn bộ sự việc.
Từ Tinh Quang có ý muốn tìm hiểu thêm về những chuyện liên quan đến đảo Thần Ẩn, và bác sĩ Diệp, người đã từng giao thiệp với đảo Thần Ẩn, chính là một lựa chọn không tồi.
Từ Tinh Quang mải mê suy nghĩ, suốt đường đi không nói lời nào, được chị hộ lý Lâm Lâm đưa đến văn phòng tạm thời của Diệp Minh La.
Thấy cửa văn phòng khép hờ, bên trong không có ai, chị Lâm Lâm liền kéo Từ Tinh Quang vào, gọi vào phía phòng ngăn bên trong một tiếng: “Bác sĩ Diệp, Từ Tinh Quang đến rồi ạ.”
Lập tức có tiếng bước chân từ bên trong phòng ngăn truyền ra.