Đến nội dung chính

Chương 13: Dị biến

admin 503 Chữ Cài Đặt

Xuyên qua cửa sổ hành lang, chỉ có thể nhìn thấy một màu đen mờ mịt. Bác gái cũng nhìn về phía cửa sổ, giọng nói không lớn nhưng rất kiên định: “Đúng vậy, nhà bác có người thân ở tỉnh lỵ của tỉnh Tấn, bác hỏi nhà ông Lý rồi, vừa hay họ cũng có nhà ở tỉnh Tấn. Nếu không xảy ra chuyện gì, thì coi như đi du lịch ngắn ngày, nhưng cái thời tiết này… Nếu có chuyện gì xảy ra, thì bây giờ đi vẫn còn kịp.”

Bác gái còn nói, thời tiết bên tỉnh Tấn rất đẹp, Uyên Bạch có thể coi như đi du lịch ngắn ngày, không có chỗ ở cũng có thể ở tạm nhà người thân của bác.

Uyên Bạch muốn từ chối.

Cô không nghĩ đến việc sau khi đến tỉnh Tấn thì phải làm thế nào – cô có thể ở khách sạn – nhưng ngay từ đầu cô đã không muốn đi cùng với những người hàng xóm.

Bởi vì cô không có xe, nếu đồng ý lời mời của bác gái, cô cũng chỉ có thể đi nhờ xe của hàng xóm, mà trên đường đi có thể sẽ không chỉ mất mấy tiếng đồng hồ.
Mặt khác là…

“Hay là đợi có điện lại rồi hẵng nói ạ?” Cô đề nghị: “Lúc nãy khi còn có mạng cháu đã tìm kiếm rồi, khu vực cúp điện lần này quá lớn, thành phố Điền và thành phố Du cũng bị mất điện. Nếu mọi người đi đường cao tốc, không chỉ trên đường không có đèn, mà các trạm thu phí cũng có thể không có điện.”

Như vậy thì đi thế nào được? Quá nguy hiểm.

“Ai, chính vì không an toàn lắm nên mấy nhà chúng tôi mới quyết định đi cùng nhau…” Bác gái do dự một chút, rồi hạ giọng xuống: “Bạch à, lần cúp điện này, bác cảm thấy vấn đề rất lớn. Cái điện này, có khả năng là không cung cấp lại được đâu.”

“Bác nói cho cháu nghe, cháu đừng đi nói cho người khác biết.”

“Cháu trai bác làm ở sở điện lực, ban đầu bọn họ cho rằng mất điện là do sét đánh, vốn dĩ đã gọi thợ cả đến sửa gấp… Nhưng sau khi xem xét tình hình xong thì ông ấy nói không sửa được, sau đó a, có người đào xuống dưới lòng đất, phát hiện dây cáp điện đều đã đứt hết, dây cáp điện ở phần lớn các khu vực đều bị đứt, hình như còn có vài vấn đề khác nữa, nhưng cháu trai bác chưa kịp nói.”
“Nếu là thời tiết tốt, thì cùng lắm là đào lên đại tu thôi, nhưng bác xem cái thời tiết này, lòng bác không yên ổn chút nào.”

“Bác phải đi tỉnh Tấn.”

Uyên Bạch cuối cùng vẫn không đồng ý, bác gái cũng không khuyên nữa, đem mấy cây nến nhà mình được phát đưa cho Uyên Bạch, sau đó đi gõ cửa nhà tiếp theo.