Cúp máy, Bạch Vũ Tình nhìn số vật tư vẫn còn chưa thu xong trước mặt, trong lòng càng thêm sốt ruột. Hôm nay đã là ngày 13 rồi, nếu còn chậm trễ thì cô thật sự không kịp chuẩn bị nữa. Sau khi kiểm kê lại một lượt, cô phát hiện ngũ cốc vẫn chưa mua được bao nhiêu, thế là sau khi thu dọn xong đồ đạc, cô lập tức đến khu bán buôn mua thêm. Lạc, đỗ xanh, đỗ đen, đỗ tương, kê, hạt sen, ngô, sắn… tất cả đều mua với số lượng lớn. Bột nghệ, bột sắn dây cùng các loại bột ngũ cốc cũng không bỏ qua. Ngoài ra, cô còn mua thêm một lượng lớn các loại cây thuốc quý, hạt giống và dược liệu có thể sử dụng sau này. Đến gần trưa, cuối cùng cô mới mua xong số hàng này.
Trên đường trở về, Bạch Vũ Tình vô tình nhìn thấy một quán cà phê mèo bên đường. Qua lớp kính, bên trong có rất nhiều chú mèo đang chạy nhảy, bé nào cũng vô cùng đáng yêu. Cô dừng xe, bước vào gọi một ly nước rồi tiện tay mua ít đồ ăn cho mèo, cho từng bé một chút. Đợi đến lúc chuẩn bị rời đi, một chú mèo đen đột nhiên chạy tới ôm chặt lấy chân cô. Bạch Vũ Tình ngẩn ra, cô chủ quán vội vàng chạy tới bế nó lên: “Tiểu Hắc, mau lại đây.” Nhưng con mèo chẳng chịu nghe lời, bốn chân cứ bám chặt lấy Bạch Vũ Tình, nhất quyết không chịu buông. Thấy vậy, cô không nhịn được bật cười, ngồi xổm xuống vuốt nhẹ đầu nó rồi hỏi: “Em muốn đi cùng chị à?” Mèo đen ngẩng đầu kêu một tiếng, sau đó lại dụi đầu vào chân cô.
Nụ cười trên môi Bạch Vũ Tình dần tắt. Tận thế sắp đến rồi. Ông nội từng nói, khi thế giới mới mở ra, chỉ có con người được đưa đến đó, những con vật bình thường không thể đi theo. Vậy những chú mèo này thì sao? Chẳng lẽ cuối cùng tất cả đều sẽ chết? Nghĩ đến đây, Bạch Vũ Tình thật sự không đành lòng. Cô đứng dậy, nhìn cô chủ quán rồi hỏi: “Chị ơi, tất cả mèo trong quán chị có bán hết không? Em trả gấp đôi giá bình thường.”
Cô chủ nghe vậy cũng siêu lòng. Giá đình cô có việc bận, cô cungz đang tính đăng mèo lên thành lý. Máy mà lại vớ đc mớn hòi. Cô nhanh chóng đồng ý.
Sau khi nhốt hết mèo vào các lồng. Chủ quán còn tặng thêm thức ăn và đồ chơi của các bé…
Đợi cô chủ xếp hết những chú mèo vào lồng, Bạch Vũ Tình lập tức thu tất cả vào không gian.
Nhìn số mèo đang chạy nhảy trong không gian, cô chợt nghĩ đến một chuyện.
Đồ cần mua gần như đã mua hết, vậy mà trong tài khoản vẫn còn không ít tiền. Không gian của cô lại lớn như vậy, nếu chỉ chứa vật tư thì cũng quá lãng phí.
Một ý nghĩ táo bạo bất ngờ xuất hiện.
Nếu cô đưa ra mức giá cao gấp ba, thậm chí gấp năm lần giá bán thông thường để thu mua toàn bộ chó mèo trong thành phố thì sao?
Nghĩ là làm.
Bạch Vũ Tình lập tức gọi điện cho bố, nhờ ông đăng thông báo trên trang chính thức của tập đoàn Bạch thị.
Tập đoàn Bạch thị công khai thông báo thu mua số lượng lớn chó, mèo (chó mèo con có giá trị thu mua bằng mèo lớn) cùng các loại thú cưng và vật nuôi khác trong thành phố. Giá thu mua cao gấp ba đến năm lần giá thị trường, đồng thời mua với số lượng không giới hạn.
Những gia đình đang nuôi chó mèo nhưng không thể tiếp tục chăm sóc có thể mang đến địa điểm tập kết theo thông báo. Nếu không tiện vận chuyển, chỉ cần để lại địa chỉ, sẽ có người đến tận nơi đón.
Ngoài chó mèo, các loại thú cưng khác hoặc vật nuôi nhỏ cũng được thu mua.