Khác với sự tấp nập của những khu hàng khác, khu đồ khô vắng vẻ hơn rất nhiều. Phần lớn các quầy hàng đều chỉ có một hai người ngồi trông, không khí cũng yên tĩnh hơn hẳn.
Bạch Vũ Tình bước vào gian hàng đầu tiên, đặt mua một lượng lớn các loại thịt sấy khô. Thịt lợn, thịt gà, thịt bò, thịt trâu… mỗi loại cô đều lấy năm nghìn cân, yêu cầu đóng gói và hút chân không cẩn thận.
Vì còn rất nhiều gian hàng phía sau chưa đi qua, cô không muốn mất thời gian đứng chờ, liền nhờ chủ cửa hàng gom hàng giúp. Cô để lại số điện thoại và địa chỉ kho, thanh toán trước rồi tiếp tục đi sang những quầy khác.
Đến khu cá khô cũng vậy. Những loại thông dụng, dễ ăn và bảo quản được lâu, cô đều lấy ít nhất năm nghìn cân mỗi loại. Loại nào ngon, được nhiều người ưa chuộng thì cô mua thêm, chỉ cần cửa hàng còn hàng là cô không ngại lấy số lượng lớn.
Mải mua sắm một lúc, đến khi Bạch Vũ Tình quay lại khu chợ thì nơi này đã vắng hẳn. Đèn vẫn còn sáng nhưng người qua lại chẳng còn bao nhiêu, lác đác chỉ còn vài gian hàng đang cố bán nốt số hàng ế.
Theo thói quen, chỉ cần thấy hàng tồn, cô lập tức hỏi mua. Những hộ nào còn nhiều hàng không bán hết, cô gần như đều gom lại, giúp họ giải quyết sạch sẽ.
Đúng lúc ấy, cô phát hiện mấy xe cá biển và cá đông lạnh gặp sự cố trên đường, xe hỏng nên hàng bị chậm chuyến, đến giờ vẫn còn nguyên chưa bán được. Bạch Vũ Tình không cần suy nghĩ, trực tiếp mua hết số cá còn tồn, đồng thời đặt thêm năm xe cho ngày hôm sau.
Mấy chủ xe vốn tưởng hôm nay phải chịu lỗ vì hàng ế, giờ nghe cô nói muốn mua hết còn đặt thêm hàng thì mừng như bắt được vàng. Người nào cũng liên tục cảm ơn, thậm chí còn chủ động giảm giá cho cô.
Các hộ nông dân cũng lần lượt chở hàng đến kho. Bạch Vũ Tình bận rộn nhận hàng mãi đến khoảng mười hai giờ trưa. Số rau củ đã đặt từ trước gần như đều được giao đủ.
Đến buổi chiều, phần lớn các hộ nông dân đều phải tranh thủ mang hàng đi bán cho thương lái nên Bạch Vũ Tình cũng rảnh hơn. Cô không ngồi chờ mà lái xe trực tiếp ra ngoài ruộng, tìm đến những khu vực đang thu hoạch.
Lần này, mục tiêu của cô là những loại rau củ chưa kịp thu gom từ trước.
Cà chua, cà tím, mướp đắng, dưa chuột… chỉ cần đang vào vụ, còn hàng và chất lượng tốt, cô đều trực tiếp tìm người thu mua. Cô muốn tranh thủ thời gian này gom được càng nhiều nông sản càng tốt, bởi chẳng ai biết tận thế sẽ đến lúc nào, càng chuẩn bị đầy đủ thì sau này càng có thêm một phần hy vọng sống sót.
Hoa quả ở khu vực này không nhiều bằng rau củ, nhưng Bạch Vũ Tình cũng không bỏ qua. Cô đi một vòng, những loại nào còn hàng đều mua một ít. Ổi là loại cô mua được nhiều nhất, ngoài ra còn có nhãn, vải, chuối, xoài, thanh long, dưa hấu, dưa lê, mít, na, đu đủ, chôm chôm và một số loại hoa quả theo mùa khác. Mỗi loại cô đều gom thêm một lượng nhất định, vừa đủ để bổ sung vào kho dự trữ. Ngô ngọt cũng thu được rất nhiều, người dân vừa thu hoạch đến đâu cô lấy đến đó.
Đến lúc ngồi xuống tính toán lại số tiền đã chi, Bạch Vũ Tình cũng phải giật mình. Chỉ riêng số lợn cô đặt mua đã hơn tám trăm con, chưa tính gà, vịt, ngan, ngỗng, trâu, bò cùng một lượng lớn rau củ quả, hải sản và các loại thực phẩm khác.