Đến nội dung chính

Chương 1: Tính cách chó chê mèo ghét

admin 514 Chữ Cài Đặt

Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa tại Đại học Hà Thành.

Không biết vì sao mà nhiệt độ hôm nay nóng đến khác thường. Ánh nắng chói chang hắt xuống khiến không khí như bị nung nóng, hơi nóng bốc lên từ mặt đất làm người ta chỉ đứng yên cũng đổ mồ hôi.

Trong phòng học, Giang Ánh ngồi dựa vào ghế, một tay cầm chiếc quạt điện mini chĩa thẳng vào phần cổ trắng nõn của mình.

Chiếc cúc áo trên cùng đã bị cô cởi ra từ lúc nào, để lộ xương quai xanh tinh xảo. Từng luồng gió mát luồn vào trong cổ áo, nhưng cũng chỉ giúp cô dễ chịu hơn đôi chút.

“Cái thời tiết quái quỷ gì vậy chứ…”

Giang Ánh cau mày lẩm bẩm.

Mái tóc dài hơi dính vào hai bên má vì mồ hôi, khiến tâm trạng cô càng thêm bực bội.

Đúng lúc đó, cửa phòng học bị đẩy ra.

Tạ Triệt cầm một chai nước lạnh vừa mua từ máy bán hàng tự động bước vào.
Vừa ngẩng đầu lên, anh đã nhìn thấy Giang Ánh đang cúi đầu nghịch nghịch chiếc cúc áo thứ hai, bộ dạng rõ ràng là chuẩn bị cởi tiếp.

Mà xung quanh, không ít nam sinh đang giả vờ nói chuyện hoặc nhìn điện thoại, nhưng ánh mắt lại như có như không liếc về phía cô.

Sắc mặt Tạ Triệt lập tức lạnh xuống.

Anh bước thẳng tới trước mặt Giang Ánh.

“Cầm lấy.”

Một chai nước lạnh bất ngờ được nhét vào tay cô.

Giang Ánh ngẩng đầu lên, còn chưa kịp phản ứng thì Tạ Triệt đã cúi người, đưa tay cài lại chiếc cúc áo trên cùng vừa bị cô mở ra.

Động tác của anh vô cùng tự nhiên, giống như đã làm chuyện này không biết bao nhiêu lần.

Giang Ánh liếc anh một cái.

“Phiền chết đi được.”

Miệng thì nói vậy, nhưng cô cũng không ngăn cản.

Cô chỉ thuận tay mở nắp chai nước, ngửa đầu uống liền mấy ngụm lớn.
Nước lạnh trôi xuống cổ họng khiến cảm giác nóng bức dịu đi không ít.

Tạ Triệt ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt nhàn nhạt quét qua đám người đang lén nhìn cô.

Những người kia lập tức chột dạ quay đầu đi nơi khác.

Ai cũng biết Giang Ánh và Tạ Triệt đã được hai nhà định sẵn hôn ước từ khi còn nhỏ.

Chỉ là người không hài lòng với cuộc hôn nhân này từ trước đến nay luôn là Giang Ánh.

Thời kỳ nổi loạn, cô từng không dưới mười lần đòi hủy hôn với Tạ Triệt.

Mỗi lần như vậy, ba mẹ Giang đều kiên quyết từ chối.

Mẹ Giang lúc nào cũng nhìn cô đầy bất lực nói:

“Với cái tính cách chó chê mèo ghét của con, ngoài Tiểu Triệt ra còn ai chịu nổi nữa?”

Giang Ánh là thiên kim duy nhất của nhà họ Giang, phía trên còn có hai người anh trai cưng chiều hết mực.