Đến nội dung chính

Chương 34

admin 519 Chữ Cài Đặt

Hứa Khanh An dẫn nhóm của Mã Dũng đi về phía hang núi nơi phát hiện bọn buôn lậu trước đó.

Khoảng bốn năm mươi phút sau, cô lại đặt chân đến cái hang của đêm qua. Quả đúng như lời Mã Dũng nói, Lý Đại Cường đúng là tay ngang, cách ông ấy bố trí người canh gác quá thiếu chuyên nghiệp.

Từ khoảng cách ba trăm mét, họ đã nhìn thấy con trai cả nhà bà Mỹ Hương đứng lù lù như một gã ngốc ngay cửa hang. Cứ như sợ người ta không biết cái hang này đã bị lộ rồi không bằng!

Cậu cảnh sát trẻ họ Trương kinh ngạc chỉ vào bóng người đứng đó, hỏi Hứa Khanh An: “Đồng chí Hứa, đây là tai mắt mà các cô sắp xếp đấy à?”

Hứa Khanh An cũng chẳng biết giấu mặt vào đâu: “Hì hì, thì cũng tại tình thế gấp gáp quá mà! Tôi có dám trễ nải giây nào đâu, chỉ đợi các đồng chí chuyên nghiệp đến tiếp quản thôi đấy!”
“Thôi được rồi Tiểu Trương. Đồng chí Hứa và mọi người đã rất thông minh rồi. Trong lúc hỗn loạn và căng thẳng mà sắp xếp được thế này, chứng kiến người dân thôn Kháo Sơn đều là những đồng chí có giác ngộ rất cao. Nếu ai cũng làm được như cậu với tôi, thì chúng ta có mà mất nghiệp à…” Mã Dũng lên tiếng giải vây.

Tiểu Trương biết mình lỡ lời, gãi đầu ngượng nghịu: “Đội trưởng, tại tôi quen nghề quá ấy mà! Hì hì.”

“Đứng lại!”

Trần Cả từ xa đã nhận ra “con mụ béo” Hứa Khanh An. Dù thấy sau lưng cô có vài người đàn ông lạ mặt, nhưng điều đó chẳng ngăn nổi hắn muốn tìm chuyện với cô.

“Đàn bà con gái không lo ở nhà mà làm việc, dẫn mấy thằng đàn ông lạ mặt vào rừng sâu thế này làm gì? Cuối cùng cũng để tao tóm được cái thói lăng loàn của mụ vợ ác độc nhà này nhé. Mấy ông này cũng thật là, khẩu vị mặn thế, mụ béo thế này mà cũng ăn được…”
Trần Cả vừa nói vừa lắc đầu ra vẻ nghiêm trọng, sự khinh bỉ hiện rõ mồn một trên mặt.

Các đồng chí công an – những người đã đặc biệt thay cảnh phục bằng thường phục để tiện làm việc: “…”

Đàn ông thôn Kháo Sơn ai cũng thế này à? Vừa phong kiến vừa thô tục, xem ra sắp tới phải tìm cơ hội vào thôn tuyên truyền tư tưởng mới thôi.

Vì đêm qua trời quá tối, lại không tiện rêu rao chuyện có băng đảng tội phạm xuất hiện, nên khi Lý Đại Cường tìm người, ông đã làm công tác bảo mật rất tốt. Thành ra Trần Cả hoàn toàn không biết rằng cô con dâu mới nhà họ Quân vừa lập công lớn.

Trước mặt cán bộ, Hứa Khanh An lười đóng cảnh mụ chanh chua chửi đổng. Cô liếc xéo Trần Cả một cái rồi lờ đi, định dẫn mọi người tiếp tục đi tới.