Đến nội dung chính

Chương 30: Chăm sóc

admin 586 Chữ Cài Đặt

Đúng lúc này, hệ thống không gian kích động nói: [Ký chủ, không gian thả ra một ít gói gia vị.]

[Ký chủ lúc này có thể buông Ôn Nam Khê ra rồi.]

Tô Mộc Dao nghe thấy vậy, vội vàng từ trong vòng tay Ôn Nam Khê ra.

“Ta… ta không sao rồi!”

Nàng không dám nhìn vẻ mặt Ôn Nam Khê, sợ hắn nhìn ra nàng chỉ coi hắn như công cụ.

Ôn Nam Khê dịu dàng cười: “Tóc thê chủ còn chưa lau khô, như vậy sẽ bị cảm lạnh.”

Vừa nói, Ôn Nam Khê vừa lấy khăn sạch lau tóc cho Tô Mộc Dao.

Hoa Lẫm Dạ do dự một chút, vẫn bước tới nói: “Để ta làm cho.”

Vừa nói, Hoa Lẫm Dạ vừa phóng ra dị năng, lòng bàn tay hắn trực tiếp tỏa ra nhiệt độ nóng rực, hong khô tóc cho Tô Mộc Dao.

Tô Mộc Dao kinh ngạc không thôi, cái này còn hữu dụng hơn máy sấy tóc nhiều.

Nhưng Tô Mộc Dao càng kinh ngạc hơn là, Hoa Lẫm Dạ ghét nàng như vậy, sao lại chủ động hong khô tóc cho nàng.
Theo ký ức của nguyên chủ, trước đây y chưa từng làm chuyện này.

Khi đến gần, Hoa Lẫm Dạ ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng dễ chịu, tựa như tin tức tố ấm áp.

Hoàn toàn khác với mùi hương trước đây của nàng.

Y là Hồ Thú, khứu giác đối với mùi hương của mỗi người cực kỳ nhạy bén.

Y lộ vẻ nghi hoặc, có chút không tin.

Nhưng cẩn thận cảm nhận, mùi hương tin tức tố đã khác.

Trước đây mùi hương trên người nàng âm u lạnh lẽo gây chán ghét, bây giờ mùi hương trên người nàng ấm áp như ánh mặt trời.

Khiến y không nhịn được tham luyến muốn đến gần.

Đôi mắt hồ ly của Hoa Lẫm Dạ lúc này lộ vẻ say mê mơ màng.

Hoa Lẫm Dạ suýt chút nữa không kiểm soát được hơi thở nóng rực tỏa ra, đầu ngón tay lóe lên một tia lửa nhỏ.

“Cẩn thận!”

Tiêu Tịch Hàn trực tiếp phóng ra một luồng khí lạnh dập tắt tia lửa nhỏ kia.
Hoa Lẫm Dạ hoàn hồn, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi!”

Tô Mộc Dao xua tay: “Không sao, không sao.”

Nàng cảm thấy Hoa Lẫm Dạ có lẽ hận nàng đến mức muốn thiêu chết nàng.

“Dù sao, tối nay cảm ơn các huynh đã bảo vệ ta.”

Bây giờ nàng vẫn cần bọn họ, cho nên vẫn nên cố gắng giữ quan hệ tốt.

Ôn Nam Khê khẽ nói: “Bảo vệ thê chủ là trách nhiệm của chúng ta.”

Tô Mộc Dao không tin những lời này.

Trước đây cũng có biến dị thú nửa đêm mò ra, bọn họ không kịp thời giết chết, biến dị thú liền chạy vào sân.

Lúc đó nguyên chủ bị dọa đến phát bệnh một trận.

Dù bọn họ không để nàng chết, cũng có rất nhiều cách hành hạ nàng.

Lần này giải quyết biến dị thú nhanh gọn dứt khoát như vậy, nàng nên bày tỏ chút gì đó.

“Thế này đi, để tỏ lòng cảm ơn, ngày mai ta sẽ làm đồ ăn ngon cho các huynh.0
“Bữa sáng ta sẽ làm.” Hoa Lẫm Dạ nói: “Ngày mai ta sẽ chăm sóc tốt thê chủ.”

Ngày mai quả thật đến phiên Hoa Lẫm Dạ ở nhà chăm sóc Tô Mộc Dao, Ôn Nam Khê và Tiêu Tịch Hàn phải ra ngoài săn bắn.

______

Cảm ơn bạn Linh Hắc Ám đã tài trợ 20 chương bão đầu tiên + 5 chương km, đã trả xong nhé! Moah moah