Đến nội dung chính

Chương 42

admin 995 Chữ Cài Đặt

Nhưng mấy con này vừa chết, phía trước hành lang lại xuất hiện thêm một đợt nữa. Lần này không chỉ là vài con lẻ tẻ mà là một bầy chuột xám dày đặc, đông nghịt. Chúng tràn ra từ góc rẽ tối tăm, chạy thục mạng về phía Bạch Tiêu.

Tiếng “chít chít” vang động hành lang. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy mắt của chúng đỏ rực như máu, trông vô cùng hung tợn. Chuột vốn là loài sinh vật gây ghê tởm, bình thường gặp một con đã đủ sợ, huống chi là cả một đàn lao vào mình như thế này, cảnh tượng thật khiến người ta tê dại cả da đầu.

Dù đã chuẩn bị tâm lý khi nghe Tứ Tứ cảnh báo “kiến đông cắn chết voi”, nhưng khi tận mắt chứng kiến, mặt Bạch Tiêu vẫn tái mét. May mà cây liềm dài tới 1.2 mét, chỉ cần lũ chuột tiến vào phạm vi tấn công là cô sẽ chém chết chúng ngay, không để chúng kịp chạm vào người. Cây liềm sắc bén quét qua như cắt cỏ, chém đứt đôi từng hàng chuột, rồi quét ngược lại để thu hoạch thêm hàng nữa.
Nhìn thì có vẻ thuận lợi, nhưng chỉ Bạch Tiêu mới biết, cây liềm này tuy bén nhưng thực sự rất nặng, hay nói đúng hơn là sức cô quá yếu, mỗi lần vung đao đều cực kỳ tốn sức.

Lũ chuột chết liên tục, hành lang đầy rẫy xác chuột đứt đoạn, mùi hôi hám và mùi máu tanh nồng nặc bốc lên buồn nôn. Trong quá trình đó, thỉnh thoảng cô lại nghe thấy tiếng Tứ Tứ bên tai:

[Rơi đạo cụ trò chơi x1, sẽ kết toán sau khi người chơi thông quan hoặc rút lui an toàn.]

Bạch Tiêu không biết mình đã giết bao nhiêu con, nhưng cô tuyệt nhiên không thấy dấu hiệu lũ chuột giảm đi. Cứ giết sạch một đợt là đợt khác lại tràn ra từ góc rẽ đen kịt kia. Cô chỉ có thể không ngừng vung đao, giết mãi không hết. Chẳng lẽ cái góc rẽ khuất mắt kia thông với vô số hang chuột sao?

Đáng tiếc là lũ chuột trước mặt quá đông, Bạch Tiêu không thể xông vào đó thám thính được. Lúc này cô đã mệt đến mức mồ hôi nhễ nhại, giữa tiếng chuột kêu chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của cô. Cô cảm thấy sắp cạn kiệt sức lực, tốc độ vung liềm chậm dần. Vì thiếu lực, một nhát liềm đã bỏ sót mấy con chuột. Những “con cá lọt lưới” đó lập tức lẻn đến chân cô, khiến cô sợ hãi vừa lùi lại vừa cuống cuồng vung đao bồi thêm nhát nữa, chỉ sợ bị chúng cắn trúng. Với cái thân “máu giấy” này, bị cắn một cái chắc là bỏ mạng ở đây luôn.
Sau phen hú hồn đó, Bạch Tiêu cảm thấy mình không thể nán lại đây thêm nữa, nếu không tí nữa kiệt sức hẳn, cô sẽ bị lũ chuột này gặm sống mất. May mắn là cổng xoáy vẫn ở ngay sau lưng, cô vực dậy tinh thần xử lý nốt hai đợt chuột gần nhất rồi lập tức rút lui khỏi Mật cảnh.

Xuyên qua vòng xoáy, Bạch Tiêu trở về phòng 4444. Vừa về tới nơi, cô lập tức thu cây liềm nặng nề vào túi vũ khí, cuống quýt lấy nước từ kho đồ ra. Cô đổ mồ hôi rất nhiều, giờ đang khô cả cổ, cần bổ sung nước gấp.

Bình nước khoáng trong kho của cô là loại bình 7.5 lít, nó đột ngột xuất hiện trên tay khiến cô suýt nữa không đỡ nổi mà đánh rơi xuống đất. Ôm bình nước lớn nốc ừng ực, hai cánh tay Bạch Tiêu vì quá mỏi mà run rẩy không ngừng. Cô chẳng cần xem cũng đoán được chỉ số Sức khỏe của mình chắc chắn lại tụt thảm hại rồi.
Lúc mở rương ra bình nước lớn cô đã rất vui vì nó uống được lâu hơn chai nhỏ, nhưng giờ uống mới thấy nó thật cồng kềnh. Hơn nữa miệng bình quá to, mỗi lần uống là nước lại tràn ra cả cằm và cổ. Lúc này Bạch Tiêu cực kỳ khao khát có một cái máy lọc nước trong phòng để khỏi phải uống nước khổ sở thế này. Sau khi uống xong vài ngụm lớn cho đỡ khát, cô vặn chặt nắp bình rồi cất lại vào kho đồ.

Vừa cất nước xong, giọng Tứ Tứ lại vang lên:

[Chúc mừng người chơi rút lui an toàn khỏi Mật cảnh quái vật, bắt đầu kết toán đạo cụ rơi ra.]

Bạch Tiêu quẹt ngang cái cằm ướt sũng. Nãy giờ cô chỉ lo đối phó lũ chuột, chẳng để ý xem đã rơi ra bao nhiêu món đồ.

[Kết toán đạo cụ: Khoai tây chiên (phiên bản chuột) x4, Miếng dán bẫy chuột x3, Cờ lê sửa chữa x1, Bông x1, Vải x1. Trong đó, món Khoai tây chiên có kèm theo thông tin chi tiết đạo cụ.]

Nghe thấy “Bông x1”, Bạch Tiêu thầm khấn trong lòng: Nhất định phải rơi ra Vải, nhất định phải có Vải… vì nguyên liệu nâng cấp giường chỉ còn thiếu đúng 1 đơn vị Vải nữa thôi.

Kết quả đúng là cầu được ước thấy! Chuyến đi Mật cảnh này không hề uổng công, ít nhất cô đã có thể nâng cấp giường để hồi phục Sức khỏe. Tổng cộng rơi ra năm món, trong đó có một món kèm thông tin chi tiết, Bạch Tiêu thấy tỉ lệ này khá cao. Dù cô có cuốn “Sách hướng dẫn về các đạo cụ trong trò chơi” nhưng việc cô biết hết mọi thứ không thể để lộ ra ngoài. Giờ có thông tin từ Mật cảnh, sau này cô có thể lấy cớ đó để giải thích lý do mình hiểu rõ các đạo cụ.