Đến nội dung chính

Chương 40

admin 1.000 Chữ Cài Đặt

Pháo đài mỗi lần nâng cấp đều tiêu tốn rất nhiều nguyên liệu, sau này cấp bậc càng cao chắc chắn sẽ càng khó khăn. E rằng đến lúc đó, cách duy nhất để tăng sức chiến đấu là dùng số lượng bù chất lượng. Nếu vì sợ chết mà không dám vào, cứ ru rú trong căn phòng chật hẹp này, sớm muộn gì cô cũng sẽ bị quái vật ăn thịt mà thôi.

Cảm giác chờ đợi cái chết Bạch Tiêu đã phải nếm trải suốt 4 năm rồi. Giờ đây thứ cô ghét nhất chính là ngồi chờ chết. Vậy nên chỉ cần có cơ hội để sống sót, cô đều sẵn lòng liều một phen. Nếu may mắn, chưa chắc cô đã phải bỏ mạng.

Tuy nhiên trước khi vào, Bạch Tiêu quyết định phải ăn một bữa đã. Hộp cơm tự sôi lúc sáng cô đã nôn sạch cả rồi, giờ bụng trống rỗng nên đã sớm đói meo. Lúc trước vì không có tâm trạng nên không ăn nổi, nhưng giờ dù không muốn cô cũng phải ép mình ăn, vì trước khi làm việc nặng thì phải lấp đầy cái bụng đã chứ.
Lấy một hộp cơm tự sôi khác từ kho đồ ra, sau khi đổ nước vào, Bạch Tiêu mở sảnh chat chung để xem các người chơi khác nghĩ gì về Mật cảnh này.

Người Vui Vẻ: [Mọi người có định vào xem thử không? Có thể rơi ra đạo cụ, lại còn có xác suất biết luôn công dụng nữa, tôi thấy rất đáng để mạo hiểm đấy.]

Phong Hỏa Hí Chư Hầu: [Muốn đi thì cứ đi đi, có ai cản ông đâu.]

Đại Vương Rau Mùi: [Hay là cứ cân nhắc kỹ đã, không nghe Tứ Tứ nói sao, có thể chết đấy.]

Vẽ Vòng Tròn Nguyền Rủa Bạn: [Không đi cũng chết thôi, chỉ là chết sớm hay chết muộn mà thôi. Theo ý tôi thì cứ đi đi, liều ăn nhiều, xe đạp biến thành xe hơi ngay!]

Mất Trí Rồi: [Thế bạn đi nhanh đi, ra rồi nhớ kể tình hình bên trong cho tụi tôi nhé.]

Soái Ca Nhã Nhặn: [Đúng đấy, các bác gan dạ cứ đi thám thính trước cho những người nhát gan như tụi tôi đi. Cảm ơn các bác nhé, chúc người tốt cả đời bình an.]
Là Lý Đây: [Hừ, bàn tính của các người gảy kêu đến tận mặt tôi rồi đây này. Định để người khác làm bia đỡ đạn phải không? Muốn biết tình hình thì tự mình mà đi, mắc gì người ta phải kể cho các người nghe?]

Vẽ Vòng Tròn Nguyền Rủa Bạn: [Đúng thế, dù có vào tôi cũng chẳng thèm kể cho mấy người đâu. Lúc nãy mấy người làm chuyện cạn tình cạn nghĩa quá rồi.]

Tôi Có Thể Sống Không: [Đúng vậy, những chi tiết đạo cụ chúng tôi tìm được trong Mật cảnh cũng sẽ không chia sẻ lên sảnh chat nữa. Tụi tôi đâu có ngu, muốn biết thì tự đi mà mày mò.]

Mất Trí Rồi: [Mọi người đừng tính toán thế chứ, lúc sáng tôi chỉ đùa chút cho vui thôi mà, giờ tôi trả lại pháo đài cho mọi người ngay đây. Cùng ở một tòa nhà, có chuyện gì thì phải giúp đỡ lẫn nhau, có thông tin gì thì cùng chia sẻ mới tiến bộ được chứ.]
Soái Ca Nhã Nhặn: [Phải đấy phải đấy, chuyện nâng cấp lúc sáng là tụi tôi sai, tụi tôi sẵn lòng trả lại pháo đài và xin lỗi mọi người. Sau này có tin gì thì cứ chia sẻ nhé, Tòa 4 Đơn nguyên 4 chúng ta là một gia đình yêu thương nhau mà.]

Là Lý Đây: [Oẹ, mặt mũi đâu rồi?]

Tôi Có Thể Sống Không: [Chắc mang đi thanh lý đồng nát rồi.]

Thánh Khóc Nhè: [Huhu, cười chết tôi mất thôi. Lần cuối tôi thấy màn lật mặt đỉnh cao thế này là từ… lần trước. Thế giới sinh tồn này đúng là không thiếu trò vui để xem, thú vị thật đấy.]

Phong Hỏa Hí Chư Hầu: [Mấy người có thôi đi không? Tụi tôi xin lỗi rồi, pháo đài cũng hứa trả rồi, còn muốn gì nữa? Cứ nói móc mỉa thế có gì hay ho đâu?]

Hoa Hướng Dương: [Khụ khụ, mọi người bình tĩnh đừng cãi nhau, để tôi nói một câu công bằng. Tôi thấy lời của Phong Hỏa Hí Chư Hầu lúc trước rất có lý: đây là thế giới sinh tồn, chúng tôi cũng không phải kẻ ngốc, các người không đưa ra được lợi ích thực tế nào thì mắc gì chúng tôi phải chia sẻ thông tin? Dù sao các người có chết đi thì cũng chẳng hại gì đến tụi tôi cả.]

Vẽ Vòng Tròn Nguyền Rủa Bạn: [Có lý! Những lời này đúng là khai sáng tâm trí, tôi xin tôn sùng nó làm kinh thánh luôn. Thôi không nói nữa, tôi vào Mật cảnh đây. Nhưng các người yên tâm đi, tôi ra ngoài sẽ không hé nửa lời về tình hình bên trong đâu.]

Bạch Tiêu không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cái bạn “Hoa Hướng Dương” này đúng là nhân tài, những lời tên kia nói lúc trước mà bạn ấy nhớ rõ như in, giờ đem chính những lời đó để vặc lại, đúng là tát thẳng vào mặt họ.

Cười xong, Bạch Tiêu lại lắc đầu. Ba tên kia đúng là tự tay mình làm đục nước. Lúc trước mọi người tìm ra thông tin đạo cụ đều sẽ chia sẻ lên sảnh chat để mọi người cùng biết, nhưng sau chuyện hôm nay, e rằng sẽ chẳng còn ai làm thế nữa. Có thể nói, lúc đầu ba tên kia chỉ đắc tội với những người bị họ lừa, còn bây giờ tất cả người chơi ở Đơn nguyên 4 này đều sẽ ôm hận với họ. Vì chính họ đã khiến mọi người mất đi một kênh thông tin quan trọng.