Đến nội dung chính

Chương 37

admin 901 Chữ Cài Đặt

Bạch Tiêu cứ ngỡ ngoài Dì lao công ra sẽ chẳng còn ai tìm mình nữa, nhưng rất nhanh cô lại nhận được tin nhắn từ Tôi Có Thể Sống Không.

Tôi Có Thể Sống Không: [Bạn ơi, giúp tôi nâng cấp pháo đài được không? Tôi không có nhiều pháo đài, nhưng tôi có thể dùng đạo cụ khác làm phí nâng cấp.]

Bách Bệnh Toàn Tiêu: [Được, bạn định lấy gì để đổi?]

Tôi Có Thể Sống Không: [Để tôi gửi qua cho bạn xem có được không đã nhé.]

[Bạn của bạn Tôi Có Thể Sống Không đã tặng bạn một đạo cụ trò chơi, vui lòng kiểm tra.]

Sau khi nhấn nhận, trước mắt Bạch Tiêu xuất hiện một viên kẹo. Đó là loại kẹo xoắn hai đầu, vỏ bao bì màu hồng phấn lấp lánh như giấy laser, trông giống như một chiếc nơ bướm xinh xắn.

[Kẹo Sức Khỏe:

Chức năng: Sử dụng để hồi phục 5 điểm Sức khỏe, có thể sử dụng cộng dồn.
Loại: Đạo cụ hệ dược phẩm.]

Mắt Bạch Tiêu trợn tròn. Cái người Tôi Có Thể Sống Không này là sao vậy, sao người này mở được nhiều đạo cụ hệ dược phẩm thế?

Bạch Tiêu bỗng cảm thấy mình nên hợp tác lâu dài với cả Dì lao công và người này. Hai người này mỗi lần giao dịch đều gửi đồ thẳng qua luôn, tác phong cực kỳ sảng khoái. Và quan trọng nhất là, đồ họ gửi tới đều là những thứ xịn xò mà cô chưa từng mở ra được. Cô thấy vận may của hai người này rất tốt, hợp tác chắc chắn không thiệt.

Tôi Có Thể Sống Không: [Đây không phải kẹo thường đâu. Lúc trước tôi có ăn một viên rồi, nó gọi là Kẹo Sức Khỏe, giúp hồi 5 điểm máu. Nếu bạn lỡ bị thương khiến máu giảm, cái này có khi cứu được mạng đấy.]

Bách Bệnh Toàn Tiêu: [Đồ tốt, tôi nhận. Tôi có thể giúp bạn nâng cấp hai lần, gửi pháo đài qua đi.]
Cánh tay của cô đang bị căng cơ, máu đã tụt xuống còn 25, viên kẹo này đến thật đúng lúc. Bạch Tiêu bóc vỏ kẹo, tờ giấy gói lập tức tan biến như tấm thẻ điểm lúc trước, chỉ còn lại viên kẹo dẻo màu hồng nằm trên đầu ngón tay. Cô bỏ tọt vào miệng, vị dâu nồng nàn lan tỏa, nhai vài cái rồi nuốt chửng.

Bạch Tiêu cảm thấy cánh tay đỡ hơn hẳn. Cô nắm tay rồi lại buông ra mấy lần, ngoại trừ hơi mỏi thì sức lực đã hồi phục đến bảy tám phần. Cô kiểm tra bảng thông tin, cột Sức khỏe giờ đã là 30/30.4.

Bạch Tiêu thở dài, nếu máu của cô cao hơn chút nữa, cô chắc chắn sẽ để dành viên kẹo này làm bảo hiểm. Nhưng khổ nỗi máu cô quá thấp, sợ tối nay lại có biến cố gì nên thôi cứ ăn luôn cho chắc. Cô thầm mong sau này mình cũng mở được loại kẹo này, “máu giấy” như cô cần nó hơn ai hết.
Lúc này, Tôi Có Thể Sống Không gửi qua 10 cái pháo đài, toàn là loại cấp 1 bình thường.

Bách Bệnh Toàn Tiêu: [Nói trước nhé, tỉ lệ thành công chỉ có 5% thôi. Lúc nãy tôi vừa nâng cấp xịt hai lần xong, nên của bạn chưa chắc đã thành công đâu. Nhưng nếu hỏng, tôi sẽ trả lại gỗ thu hồi cho bạn.]

Tôi Có Thể Sống Không: [Tôi biết mà, hỏng là chuyện thường, có gỗ cũng là tốt rồi.]

Lúc này Pháo đài hai đầu của Dì lao công đã nâng cấp xong, Bạch Tiêu gửi trả lại cho Dì lao công, rồi đặt pháo đài của Tôi Có Thể Sống Không lên bệ.

Dì Lao Công 18 Tuổi: [Pháo đài cấp 2 hóa ra là cái cây lau nhà à? Tiện thể tôi đem đi lau sàn luôn.]

Bạch Tiêu định nói lại thôi. Sàn nhà trong ký túc xá trắng đến mức phản chiếu được cả ánh sáng rồi mà còn lau, Dì lao công này chắc là mắc bệnh sạch sẽ nặng rồi.

Dì Lao Công 18 Tuổi: [Cảm ơn nhé, lần sau nâng cấp tôi lại tìm cậu.]

Bách Bệnh Toàn Tiêu: [Không có gì.]

Mười cái pháo đài của Tôi Có Thể Sống Không chia được hai lần nâng cấp. Lần đầu vừa đặt lên không bao lâu đã báo hỏng, nhưng lần thứ hai, sau năm phút kêu loảng xoảng thì… lại hiện chữ Thành công.

Bạch Tiêu cảm thấy hai lần hỏng của mình lúc nãy chắc là để “lót đường” cho lần này. Nhưng dù vậy, hỏng 3 được 1 cũng là tỉ lệ rất cao rồi, vận may của Tôi Có Thể Sống Không đúng là không tồi. Cô gửi trả Pháo đài cấp 2 và 1 đơn vị Gỗ cho người này.

Bách Bệnh Toàn Tiêu: [Hỏng một lần, thành công một lần.]

Tôi Có Thể Sống Không: [Vãi chưởng! Thế mà cũng thành công được một cái á? Tôi chuẩn bị tâm lý nhận 2 miếng gỗ rồi cơ, xem ra tôi cũng đỏ đấy chứ.]

Tôi Có Thể Sống Không: [À bạn ơi, bạn có phiền nếu giúp thêm hai người bạn nữa của tôi nâng cấp không? Bạn yên tâm, họ đều là người tốt. Nếu bạn không muốn kết bạn thì cứ để tôi làm trung gian cũng được.]