Ngộ Độc Cơm Hộp: [Tụi mày đây là đục nước béo cò, thừa nước đục thả câu chứ gì?]
Mất Trí Rồi: [Sao lại nói khó nghe thế? Đây là làm ăn, thuận mua vừa bán. Các người không muốn nâng cấp thì tôi cũng đâu có ép.]
Nói là vậy, nhưng qua cuộc tranh cãi này, những người chơi có Bàn chế tạo khác chắc chắn sẽ nghĩ: Người ta thu phí hai cái pháo đài, mình mà làm miễn phí hay thu một cái thì chẳng phải mình lỗ sao?
Thế là “vật giá” nâng cấp bị gã này đẩy lên cao. Sau này người chơi muốn nâng cấp chỉ còn cách chấp nhận cái giá đó. Hơn nữa, đúng như Mất Trí Rồi nói, tối qua quái vật đã dọn sạch những ai không có Pháo đài cấp 1. Tối nay liệu nó có tiêu diệt những ai không có Pháo đài cấp 2 không? Chẳng ai biết chắc, nên để bảo mạng, ai cũng muốn nâng cấp.
Sảnh trò chuyện náo loạn nhưng chẳng ai làm gì được hội Mất Trí Rồi, ngay cả mấy người hoạt ngôn nhất cũng im lặng.
Bạch Tiêu nhìn những dòng tin nhắn mà thẫn thờ. May mà tối qua cô đã liều mạng “tìm phú quý trong nguy hiểm” ở phòng bên cạnh, nếu không cô cũng không có Bàn chế tạo và giờ đang phải đi năn nỉ kẻ khác.
[Nâng cấp đạo cụ thành công, vui lòng nhận vật phẩm.]
Bạch Tiêu bừng tỉnh, nhấc chiếc Pháo đài cấp 2 hai đầu màu tím ra khỏi bệ. Nó cũng có hình dáng giống như một cây lau nhà màu tím, nhưng có tận hai đầu lau.
[Pháo đài cấp 2 hai đầu đính kèm độc:
Chức năng: Bắn pháo gây 16 sát thương mỗi giây và 30 điểm độc tính duy trì.
Loại: Đạo cụ tấn công có thể nâng cấp.
Nguyên liệu nâng cấp: Năm Pháo đài cấp 2.]
Sức tấn công cao gấp đôi loại thường, đúng là hai nòng có khác. Bạch Tiêu thầm cầu nguyện lần sau mở rương mình cũng khui ra được loại hai đầu này.
Cô tiếp tục đặt: Pháo đài cấp 1 hai đầu x1, Pháo đài cấp 1 x4 và Thuốc độc dơi x8 lên bệ để nâng cấp. Lần này vì chỉ dùng 8 lọ thuốc độc nên độc tính duy trì chỉ đạt 24 điểm. Bạch Tiêu tháo hai cái Pháo đài cấp 1 trên nền gạch ra cất vào kho, rồi lắp hai cái pháo đài hai đầu mới tinh vào vị trí đó.
Trong kho vẫn còn 10 cái Pháo đài cấp 1, Bạch Tiêu dứt khoát đem hết lên bệ để nâng cấp, làm trống được ba ô chứa đồ. Tiếc là cả hai lần này đều thất bại, 10 cái pháo đài đều hỏng sạch, chỉ thu hồi được 2 đơn vị Gỗ.
Hiện tại, pháo đài trong phòng cô gồm có:
7 Pháo đài cấp 1 (sát thương 4/giây x 7 = 28).
1 Pháo đài cấp 2 đính kèm độc (sát thương 8, độc 3).
1 Pháo đài cấp 2 hai đầu đính kèm độc (sát thương 16, độc 30).
1 Pháo đài cấp 2 hai đầu đính kèm độc (sát thương 16, độc 24).
Tổng sát thương: 68. Tổng độc tính: 57.
Xong xuôi, cô mở lại sảnh trò chuyện và thấy bên trong đã cãi nhau đến mức không thể vãn hồi.
Là Lý Đây: [@Mất Trí Rồi, mày sống không nổi nữa hay sao? Tao đưa mày 21 cái Pháo đài cấp 1 để mày nâng cấp 3 lần, giờ mày bảo tao cả 3 lần đều hỏng là sao?]
Mất Trí Rồi: [Tỉ lệ thành công có 5%, 3 lần hỏng sạch không phải quá bình thường sao? Bạn đi hỏi mấy đứa có Bàn chế tạo khác xem, hỏng đến 4, 5, 6 lần là chuyện thường tình.]
Là Lý Đây: [Được, hỏng tao chấp nhận, thế còn phần thưởng thu hồi đâu? 3 lần hỏng cũng được 3 đơn vị Gỗ, mày đưa đây!]
Mất Trí Rồi: [Không có Bàn chế tạo của tao thì lấy đâu ra phần thưởng thu hồi? Nên số gỗ đó phải là của tôi mới đúng, tạo sao phải đưa cho bạn?]
Là Lý Đây: [Mày đúng là đồ mặt dày vô sỉ! Không có pháo đài tao đưa thì mày thu hồi cái không khí à?]
Hoa Hướng Dương: [Tôi cũng thế! Tôi đưa nó 14 cái pháo đài để nâng cấp 2 lần, nó cũng bảo hỏng hết rồi không đưa gỗ thu hồi, còn chặn cả tôi nữa!]
Gió Thổi Bờ Biển: [Tôi cũng bị vậy. Vừa nhắc đến gỗ thu hồi là thấy hiện dấu chấm than đỏ ngay (bị chặn).]
Đại Vương Rau Mùi: [Hóa ra ai cũng bị lừa. Thế tôi hỏi nhé, mày chỉ có một cái Bàn chế tạo, trong thời gian ngắn thế mày làm kiểu gì mà nâng cấp cho lắm người thế được?]
Vẽ Vòng Tròn Nguyền Rủa Bạn: [Là hỏng thật hay là nhận đồ xong không làm mà chiếm làm của riêng?]
…
Bạch Tiêu xem một hồi cũng hiểu ra sự tình. Trong vòng 20 phút cô nâng cấp đồ thì có ít nhất 20 người tìm đến Mất Trí Rồi. Và sau 20 phút, hắn đồng loạt tuyên bố thất bại hết. Ai hỏi đến gỗ thu hồi là hắn chặn ngay.
Bạch Tiêu tặc lưỡi, cô nâng cấp 3 lần đã mất 20 phút rồi. Hắn nâng cấp cho 20 người, ít nhất cũng phải 20 lần, thế mà cũng chỉ mất 20 phút rồi báo hỏng hết? Rõ ràng là tin nhắn gửi hàng loạt, hắn coi người khác là lũ ngốc, đến diễn cũng chẳng buồn diễn cho ra hồn.