Đến nội dung chính

Chương 33

admin 897 Chữ Cài Đặt

Thực ra cô cũng không muốn “biến thái” như vậy đâu. Nếu đủ mạnh cô cũng muốn đường đường chính chính đối đầu trực diện, nhưng khổ nỗi cô yếu quá, đánh chính diện không nổi thì chỉ còn cách lùi lại một bước, dựa vào đánh lén để bảo toàn cái mạng nhỏ này thôi.

“Đóa Bách Hợp Lay Động” thấy Bách Bệnh Toàn Tiêu nhận quà thì thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến cảnh suýt soát cận kề cái chết lúc nãy, cô vẫn còn thấy kinh hãi.

Vốn dĩ cô ra hành lang để nhặt đạo cụ, nhặt xong định quay về phòng thì thấy có gì đó không ổn. Ngoảnh lại, cô thấy một gã đàn ông cao lớn vạm vỡ đang bám đuôi mình, khiến cô sợ đến mức toát mồ hôi hột. Sau khi bị phát hiện, tên “Chó Cắn Không Sủa” cũng chẳng thèm giấu giếm nữa, trực tiếp đe dọa bắt cô giao nộp toàn bộ đạo cụ.
Nếu hắn chỉ đòi một hai món, có lẽ cô đã tặc lưỡi coi như xui xẻo mà đưa cho hắn cho xong chuyện. Nhưng hắn lại đòi tất cả! Nếu giao hết ra, chẳng khác nào cô tự dọn dẹp sạch sẽ để đêm nay làm bữa tối cho quái vật.

“Đóa Bách Hợp Lay Động” không cam lòng giao nộp. Cô nhớ lúc sáng mở rương phần thưởng có được hai Liềm cán dài. Cô đã dùng nó để tấn công lũ dơi nhỏ và biết được thông tin: Lưỡi hái là vũ khí, không giống nhpháo đài đài chỉ nhắm vào quái vật, lưỡi hái có thể dùng để đối phó với cả người chơi.

Vì sự chênh lệch thể hình quá lớn, cô không dám đối đầu trực tiếp, định dùng lời lẽ ngọt nhạt để kéo dài thời gian, tìm cơ hội mở kho đồ lấy vũ khí ra. Nhưng vừa mới lén mở giao diện trò chơi, chưa kịp nhấn vào kho đồ thì tên “Chó Cắn Không Sủa” cho rằng cô đang mặc cả, trực tiếp đấm một cú trời giáng vào hốc mắt phải của cô.
Đến lúc đó cô mới thấm thía cái gọi là sự chênh lệch sức mạnh nam nữ trên mạng hay nói. Chỉ một cú đấm đã khiến cô nổ đom đóm mắt, ôm lấy mắt đau đớn đến mức đứng không vững.

Lúc này tên khốn kia lại bắt đầu dở trò sàm sỡ, cô ra sức vùng vẫy kháng cự nhưng không thể thoát ra, trong lúc quẫn bách đã cắn hắn một cái. Chính hành động này đã chọc giận gã, gã đấm cô ngã gục rồi dùng cái thân hình 100 ký đè lên người cô, khiến cô suýt ngất vì đau.

Sau đó cô bị khóa chặt hai tay, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào giao diện trò chơi mà không thể nhấn vào kho đồ để lấy vũ khí. Tên khốn bóp nghẹt cổ cô, cô hoàn toàn không thở nổi, cảm giác như cổ sắp gãy đến nơi.

Trong lúc dần lịm đi, cô cứ ngỡ mình đã chết chắc rồi. Nhưng không lâu sau cô tỉnh lại, đập vào mắt là một hiện trường hỗn loạn: tên “Chó Cắn Không Sủa” nằm gục dưới đất, đầu nát bấy, máu và não bắn đầy lên người cô, cảnh tượng cực kỳ kinh tởm.
Nhặt lại được mạng nhỏ, cô vừa nôn vừa chạy thục mạng về phòng. Cô không biết ai đã cứu mình, cho đến khi mở sảnh chat chung và thấy thông báo ghim trên đỉnh. Cô không biết Bách Bệnh Toàn Tiêu là ai, nhưng cô biết tên đàn ông vừa chết chính là “Chó Cắn Không Sủa”, vì lúc đe dọa cô gã đã xưng danh tính trong trò chơi.

“Đóa Bách Hợp Lay Động” rất biết ơn Bách Bệnh Toàn Tiêu. Dù người này giết gã vì mục đích gì đi chăng nữa, thì cuối cùng cô cũng nhờ người đó mà sống sót. Thế nên cô đã kết bạn và tặng một Liềm cán dài coi như trả ơn, dù sao cô cũng không cần dùng đến hai cái, kết giao tốt với một người mạnh cùng tầng 44 chắc chắn không bao giờ thừa.

Bạch Tiêu lúc này vẫn không quên giữ vững “hình tượng”, nhắn tin cho “Đóa Bách Hợp Lay Động”.

Bách Bệnh Toàn Tiêu: [Cây liềm cán dài to thật đấy, em có biết thông tin chi tiết của đạo cụ này là gì không?]

Đóa Bách Hợp Lay Động: [Đây là đạo cụ loại vũ khí. Sau khi mở được tôi đã thử dùng nó đối phó với lũ dơi nhỏ trong Rương cấp 1, cực kỳ sắc bén, một đao là chém con dơi đứt làm đôi luôn.]

Bách Bệnh Toàn Tiêu: [Lợi hại vậy sao? Vậy thì cảm ơn anh nhé.]

Đóa Bách Hợp Lay Động: [Không có gì đâu, chính anh đã cứu mạng tôi mà, ngoài cái này ra tôi cũng chẳng biết lấy gì báo đáp. Đúng rồi, vũ khí này có thể nâng cấp đấy, nhưng phải tìm được Phòng rèn vũ khí quái vật.]

Bách Bệnh Toàn Tiêu: [Tôi biết rồi. Dạo này em nên cẩn thận một chút, giết người chơi có thể kế thừa đạo cụ của họ nên những cô gái như bạn tốt nhất đừng ra ngoài, bên ngoài có lẽ không an toàn đâu.]