Đến nội dung chính

Chương 31

admin 623 Chữ Cài Đặt

[Trương Thiên Đế còn đó không? Sao đột nhiên im lặng thế?]

[Vãi thật, không lẽ đi thật rồi à?]

[Chắc là “oẳng” rồi…]

[Trương Thiên Đế? Còn đó không?]

[Các anh ơi, quái vật bên ngoài đáng sợ quá, ai đến bảo vệ người ta với, hức hức hức…]

…

[Mấy đứa “hức hức” lầu trên xê ra cho tôi nhờ, tôi chỉ muốn hỏi có ai bán trang bị không?]

[Không bán được, trang bị mở từ rương tân thủ không đưa lên sàn đấu giá được.]

[Tôi vừa vào sàn đấu giá xem thử, có đại lão nào đó đang bán thịt sâu kìa, đúng là đỉnh thật, vừa online đã giết ba con quái vật về nhắm rượu à?]

[Vãi, có thật kìa. Bây giờ mọi người đều hổ báo thế sao?]

…

Vương Mãng nhìn nhóm chat náo nhiệt, mắt rưng rưng lệ.

Bị nhốt một mình trên đảo hoang, không có lấy một người để trò chuyện, anh thực sự quá cô đơn rồi.
Xoa xoa đôi bàn tay, anh vội vàng gửi tin nhắn vào nhóm.

[Anh em ơi, mọi người có mang theo giấy không?]

Tin nhắn này vừa gửi đi, trong nhóm hiện ra vô số dấu chấm hỏi.

[?? Sắp chết đến nơi rồi còn mang giấy làm gì nữa.]

[Thì cũng chỉ trụ được ba ngày thôi, đi vệ sinh xong ông cứ quệt đại xuống đất là được mà, lau chùi cái gì!]

[Tôi không mang giấy, tôi chỉ mang theo “vợ ảo” (waifu), với cả mấy cuốn sách ảnh mướt rượt thôi. Dù có chết, tôi cũng phải chết cùng vợ ảo của mình!]

[Kèm một tấm ảnh cô giáo Nhật mặc bộ thủy thủ JK tất trắng, mặc cũng như không.]

[Người anh em lầu trên ơi, chúng ta kết bạn đi.]

[Lầu trên đừng nghe nó, nó muốn “xơi” vợ ông đấy. Kết bạn với tôi đi, tôi sẽ chỉ biết yêu thương vợ ông thôi.]

[+1.]

…

[+99.]

…

Vương Mãng vừa “tám” chuyện trong nhóm vừa cười hắc hắc.
Quả nhiên, vẫn là tán gẫu với anh em trong nhóm chat mới là vui nhất.

Sau khi “tám” ròng rã hơn hai tiếng đồng hồ, anh mới thỏa mãn rời khỏi nhóm chat.

Anh khác với tất cả mọi người, họ có thể offline để quay về Trái Đất, thậm chí còn có thể mang theo một ít nhu yếu phẩm sang đây.

Nhưng anh thì không, anh vĩnh viễn phải ở lại trong thế giới trò chơi này.

Gần đây, khi thực lực ngày càng mạnh, anh đã giải quyết được vấn đề ăn uống.

Nhưng sống một mình trên hoang đảo thế này, điều kiện thực sự quá gian khổ.

Anh cần gấp rút cải thiện chất lượng cuộc sống của mình.

Đám anh em trong nhóm chat toàn là “thánh chém gió”, chẳng giải quyết được vấn đề của anh.

Anh mở diễn đàn ở góc dưới bên trái lên, so với nhóm chat đầy những thành phần bất hảo thì diễn đàn có vẻ chính quy hơn nhiều.
Diễn đàn lúc này cũng cực kỳ sôi động, hôm qua người chơi mới online mà hôm nay đã có thêm hơn 1000 bài đăng mới.

Hơn nữa các bài đăng này đều rất nghiêm túc.

Nào là chia sẻ kinh nghiệm sinh tồn.

Nào là tâm đắc khi săn giết quái vật.

Có người dạy cách đào bẫy.

Lại có cả một loạt bài đăng về thu thập danh sách quái vật, thu thập nguyên liệu, chế tạo công cụ sinh hoạt…

Vương Mãng mở chuyên mục thu thập, sau đó đăng một bài thu thập đủ loại nhu yếu phẩm hằng ngày.

Anh dự định dùng thịt quái vật và nguyên liệu để đổi lấy các vật dụng cần thiết cho cuộc sống.

Ví dụ như kem đánh răng bàn chải, quần áo giày dép, các loại gia vị, và đặc biệt là giấy vệ sinh.