Trong đoạn phim, mười mấy lính đặc nhiệm trang bị tận răng đang bao vây nó, tất cả họng súng đều đã nhắm thẳng vào mục tiêu. Đối mặt với vật khổng lồ như vậy, ngay cả những chiến binh tinh nhuệ nhất cũng không dám khinh suất tiến lên.
Đột nhiên, con bọ ngựa khổng lồ vỗ cánh, lao thẳng tới. Nhất thời, tất cả lính đặc nhiệm đều nổ súng, vô số tia lửa đạn bay loạn xạ. Khả năng phòng ngự của con quái vật bọ ngựa này tuy rất mạnh, nhưng vẫn không chống đỡ nổi uy lực của vũ khí nóng. Chẳng mấy chốc, nó đã bị bắn nát bấy, gục xuống đất.
Ngay khi tất cả lính đặc nhiệm đều thở phào nhẹ nhõm, thì cơ thể con quái vật bọ ngựa đó lại đang không ngừng hồi phục một cách thần kỳ bằng mắt thường có thể thấy được. Chỉ trong vài nhịp thở, nó đã đứng dậy trở lại, toàn thân không một vết thương.
Tất cả lính đặc nhiệm đều trợn tròn mắt. Chết đi sống lại? Điều này đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức thông thường của họ. Đây rốt cuộc là loại quái vật gì? Căn bản không thể giết chết được sao.
“Rút lui.” Đội trưởng đặc nhiệm phất tay, mọi người vừa bắn vừa rút lui có trật tự. Ngay sau đó, một chiếc xe tăng khổng lồ xuất hiện phía sau họ.
“Đoàng…” Một tiếng pháo vang lên, con quái vật bọ ngựa lại bị đánh tan xác. Nhưng cũng chỉ sau vài nhịp thở, con quái vật khổng lồ lại khôi phục như cũ, nó thực sự không thể bị giết chết.
Tất cả mọi người trong phòng họp nhìn cảnh tượng trước mắt đều im lặng, không ai nói lời nào. Một con quái vật không thể bị giết chết, ngay cả khi cơ thể bị đánh nát vụn cũng có thể khôi phục như cũ chỉ trong vài nhịp thở. Chỉ một con quái vật như vậy đã đủ đáng sợ rồi, vậy mà Hoa Quốc lại xuất hiện một lúc hàng chục vạn con quái vật khủng khiếp như thế này.
Thư ký trưởng quốc gia thở dài, chậm rãi nói: “Từ dữ liệu hiện tại có thể thấy, thực lực đơn lẻ của loại quái vật này rất mạnh, hơn nữa không thể bị giết chết bởi vũ khí nóng. Chúng dường như được bảo vệ bởi một loại quy tắc nào đó.”
“Còn vũ khí lạnh thì sao?” Có người hỏi.
“Chúng ta đã cử những chiến binh tinh nhuệ nhất sử dụng các loại vũ khí lạnh để tiêu diệt, nhưng một vài trường hợp thành công cũng cho thấy không thể giết chết được.”
Thư ký trưởng nói xong, tất cả mọi người có mặt đều cau mày. Ý hiện giờ là nếu người chơi được chọn chết ở dị giới, sẽ có quái vật từ thế giới trò chơi thay thế họ trở về. Và loại quái vật trở về này còn được bảo vệ bởi quy tắc nào đó, căn bản không thể bị giết chết! Vậy chẳng phải có nghĩa là, nếu người chơi xuất hiện với số lượng lớn mà không may chết ở dị giới, thì thế giới này sẽ bị chiếm lĩnh bởi những con quái vật không thể bị tiêu diệt sao? Đây thực sự là một tin tức khiến người ta tuyệt vọng.
Đúng lúc này, cục trưởng Cục 826 chậm rãi lên tiếng: “Không, những con quái vật này thật ra có thể bị giết chết.”
Anh lấy ra một đoạn video, phát lại những hình ảnh trong đó và nói tiếp: “Trong quá trình thu dung những người chơi này, từng xảy ra tình huống người chơi đối đầu với quái vật. Và đã có vài người chơi đích thân tiêu diệt được quái vật, đồng thời những con quái vật này không hề hồi sinh. Tôi nghi ngờ rằng, muốn giết chết những con quái vật này, bắt buộc phải do người chơi tự tay thực hiện, và chỉ có thể sử dụng vũ khí của dị giới.”